Chuyện cảnh giác
Chuyện cảnh giác: Giả danh nhân viên điện lực lừa thanh lý hàng rỏm
Bọn tội phạm ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn được đầu tư chỉn chu. Vì tham giá rẻ, gần đây, nhiều người dân đã bị lừa mua hàng thanh lý rởm bởi những tên giả danh nhân viên điện lực.

Câu chuyện được kể bởi anh thanh niên tên Lâm (tên đã được thay thế). Anh kể rằng khi đang đứng trước nhà thì có một tên đàn ông xưng là Cường, mặc đồ nhân viên điện lực lại tiếp cận. Hắn tự giới thiệu là công nhân làm điện tại một công trình gần đây và có mời anh Lâm mua lại cây thang còn dư của hắn. 

Theo như lời hắn nói thì công ty có phát cho các công trình rất nhiều thang để công tác. Do đó mà hắn có xin được thanh lý lại giá rẻ để kiếm tiền ăn Tết. Hắn rao bán đây là hàng chính hãng, từ thương hiệu xịn, có nguồn gốc hẳn hoi, cao đến 4m8 và rất dễ lắp ráp. Cùng với món hàng lý tưởng như vậy thì giá cả cũng không thể nào lý tưởng hơn, tên Cường này chỉ bán lại với giá 990.000 VNĐ.

Mặc dù lý tưởng là thế, nhưng số tiền này rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường và một món hàng chất lượng như thế. Vì thế mà anh Lâm liền thắc mắc và đề phòng. Theo như lời anh chia sẻ, mặc dù anh cũng đang rất cần món hàng này để sửa chữa đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, anh cũng đã xem rất nhiều thông tin trên báo đài đã cảnh báo về tình trạng lừa đảo này. Thêm nữa là dù mặc đồ điện lực nhưng tên này lại thao tác lọng cọng với chiếc thang, không hề chuyên nghiệp nên anh hỏi thêm vài câu cho chắc.

Với sự lanh lẹ của mình, anh Lâm đã hỏi tên Cường kia làm ở công ty nào, sao không có biển tên, logo gì cả. Không dừng lại, anh còn hỏi thêm là hắn làm ở công trường gần đây thì có biết anh Bảo không, anh Bảo cũng làm trong công trình đó.

Thấy “con mồi” này không dễ “nuốt,” hắn tỏ thái độ, bảo rằng: “Anh này hỏi cắc cớ, công trình bao nhiêu công nhân anh hỏi như thế làm sao em biết. Thuận mua vừa bán, anh không thì thôi cũng không cần hỏi như vậy.” Vừa nói hắn vừa thoăn thoắt dẹp thang, leo lên xe chuẩn bị tẩu thoát. Anh Lâm không để hắn đi dễ dàng hỏi dồn rằng: “Vậy có biết anh Liêm không, anh Liêm quản lý điện lực khu này.” Biết đã bị nắm mánh khóe và bị trêu chọc, tên này nhanh chóng nổ máy xe bỏ chạy.

Dù không sập bẫy, nhưng anh Lâm rất lo lắng cho nhiều người khác nên đã đi báo tin. Anh sang gặp chú Mười hàng xóm để kể sự tình, khi nghe câu chuyện, mặt chú Mười tỏ ra rất hoang mang, lo lắng và hụt hẫng. Thấy có gì đó không ổn nên anh Lâm đã hỏi thăm chú thì được biết anh đã báo tin chậm trễ.

Chú Mười kể rằng chú cũng gặp một tên mặc đồ điện lực, nhưng xưng là Hùng và bán hai cuộn dây điện. Hắn cũng rao bán ngon ngọt như lời anh Lâm kể, nào là diễn điện tốt, dây dài đến 2m, lõi bằng đồng… Cả hai cuộn dây chất lượng như vậy mà hắn chỉ bán lại với giá 690.000 VNĐ thay vì là trên dưới 1 triệu đồng như thị trường. Chú Mười cũng đang có nhu cầu sử dụng, thấy hắn là nhân viên điện lực, giá dây lại rẻ như vậy nên chú đã tin lời và mua chúng. Khi mua về mới thấy, chỉ có một đoạn đầu mà hắn tách ra là đồng, còn lại là chì, không hề dẫn điện tốt như lời hắn quảng cáo. Thế là mất tiền oan, mua hàng rỏm.

Thấy chú Mười rơi vào bẫy của bọn lừa đảo như thế, anh Lâm cũng không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi. Anh cũng khuyên chú cảnh giác hơn và chỉ mua hàng ở cửa hàng chính hãng, để khi gặp rủi ro còn có bảo hành và bồi thường. Cả anh Lâm và chú Mười đã quyết định cùng lên công an trình báo để cảnh báo được đến nhiều người hơn.

Qua sự việc trên, Ban biên tập Chuyện cảnh giác cũng muốn gửi đến lời khuyên chân thành đến khán giả đừng tham rẻ mà rơi vào bẫy lừa đảo của bọn lừa đảo ngày nay.

Quý khán giả hãy chú ý theo dõi các tình huống trên trong khung giờ quen thuộc, 16h30 thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1, chương trình do đài THVL phối hợp với cty Sen Vàng thực hiện.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục