Chuyện cảnh giác
Chuyện Cảnh Giác: Kẻ lừa đảo “bất cẩn”
Chuyện Cảnh Giác tuần này mang đến câu chuyện của vợ chồng anh Thành và chị Hiền. Chỉ vì đặt niềm tin sai người, mà đã bị tên shipper “dỏm" lừa mất số tiền hơn chục triệu đồng theo một cách thức chẳng ai ngờ đến.

Mạng xã hội ngày càng phát triển cũng là cơ hội cho các cửa hàng kinh doanh theo hình thức bán hàng trực tuyến mở rộng mô hình. Song song với lợi ích mang lại cho người bán thì người mua cũng được hưởng lợi khi có thêm nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hình thức bán hàng trực tuyến cũng tồn tại nhiều mặt trái, một trong số đó chính là việc những kẻ gian đã lợi dụng thị trường online để giở ra nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Điển hình như câu chuyện của vợ chồng anh Thành. Chỉ vì muốn mang đến món quà bất ngờ cho vợ, nên anh Thành đã đặt mua hàng là một chiếc điện thoại trị giá 13 triệu đồng.

Nhưng rốt cục, bất ngờ thực sự lại không phải là niềm vui, mà chính là sự tức tối của 2 vợ chồng khi nhận ra mình đã bị lừa. Cụ thể, khi anh Thành mở gói hàng ra thì mới phát hiện không có chiếc điện thoại xịn nào cả, mà chỉ là một chiếc điện thoại đời cũ trị giá vài trăm ngàn đồng được đóng gói kỹ lưỡng bên trong chiếc hộp điện thoại Iphone.

Ban đầu, anh Thành còn ngây thơ cho rằng có thể shipper đã giao nhầm hàng cho mình. Tuy nhiên, lúc này, mọi cố gắng của anh để liên hệ với người shipper đều thất bại. Suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện, anh Thành phát hiện mình đã bị gã shipper “giăng bẫy” lừa đảo.

Tên shipper tự xưng mình là nhân viên giao hàng của bưu điện, nhưng trên thực tế, anh Thành nhận ra hắn ta cũng có một trang bán hàng trên mạng xã hội Zalo y hệt với trang bán hàng mà anh Thành đã đặt mua chiếc điện thoại trước đó. Từ đây có thể khẳng định, người bán hàng đã giả làm shipper để giao cho anh Thành chiếc điện thoại “dỏm”.

Thậm chí, lúc giao hàng, đối tượng còn mượn cớ đây là gói hàng không đồng kiểm, và phải đi giao hàng gấp, cho nên không cho anh Thành kiểm tra hàng trước khi nhận. Và chính từ đó, anh Thành đã mất trắng số tiền 13 triệu đồng, chỉ để đổi lấy chiếc điện thoại “dỏm”.

Không thể dễ dàng bỏ qua vụ việc, vợ chồng anh Thành đã “giăng bẫy” ngược lại tên shipper. Anh Thành dùng số điện thoại của vợ để đặt hàng điện thoại và yêu cầu giao đến một địa chỉ khác. Rất nhanh chóng, tên shipper trên đã xuất hiện định tiếp tục thực hiện một phi vụ lừa đảo với thủ đoạn cũ, nhưng chính lúc này, hắn ta đã bị tóm gọn. 

Nạn nhân chia sẻ: “Đúng như những gì vợ chồng tui đoán, bán hàng và giao hàng đều là 1 người. Tại cơ quan công an, hắn khai nhận rằng đã bỏ tiền ra mua lượt thích, lượt đánh giá tốt cho trang bán hàng. Sau đó diễn 1 lần 2 vai, hắn khai nhận lần này hắn sử dụng chính số điện thoại của hắn để gọi cho tui là do hắn bất cẩn. Và cũng lần bất cẩn này đã tóm được hắn, kiểu như lưới trời lồng lộng. Cũng vì thay đổi số giao hàng liên tục nên hắn đã lừa rất nhiều nạn nhân, số tiền lên tới gần trăm triệu đồng”.

Quý vị đừng quên đón xem “Chuyện Cảnh Giác” được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút Chủ nhật hằng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục