Đời sống
MC Minh Tiệp của VTV bị tố bạo hành em vợ suốt 5 năm
Vụ việc nữ sinh 15 tuổi - em vợ của BTV Minh Tiệp tố bị anh rể bạo hành suốt nhiều năm đã gây xôn xao dư luận suốt 3 ngày qua.

Tối 25/5, tài khoản Facebook T.D. – tự nhận mình là em vợ của BTV Minh Tiệp – đã đăng lời kêu cứu. Theo tài khoản Facebook này, T.D đã bị chính anh rể bạo hành suốt nhiều năm.

Theo bài viết, BTV của Đài truyền hình Việt Nam nhiều lần sử dụng khúc gỗ đánh vào chân, đùi, trong khi em vợ chỉ biết quỳ xuống sàn, khóc lóc. Tình trạng này xảy ra từ 5 năm trước, khi D mới chuyển đến sống cùng nhà với anh rể tại Hà Nội. Được biết, đây là Facebook của em D. (nữ sinh 15 tuổi, học lớp chuyên Sinh tại THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Trong bài viết này, tài khoản T.D gọi anh rể Minh Tiệp là “nó” và cho biết lý do bị anh đánh là vì phát hiện em thích một bạn trong trường: “Mình thích ai, nó đánh, mình điểm kém, nó quật. Quãng thời gian năm lớp 6 đấy thật sự là địa ngục đối với mình, trừ việc mình còn có bạn bè ở trường“.

“Thành thật với mọi người, mình đã bị đánh suốt những năm tháng lớp 6. Nó (Minh Tiệp – PV) liên tục dùng cái roi dài bẻ từ một khúc gỗ ở đâu đấy đánh mình, còn mình chỉ biết quỳ dưới nền nhà khóc lóc chịu trận. Mọi người biết vì lý do gì không ? Vì mình thích một người các bạn ạ.

Mình chả biết nó rình mò hay nhờ bảo vệ trường theo dõi mình thế nào, nhưng một hôm nó gọi mình ra và đe doạ mình rằng “mày đừng có léng phéng loanh quanh, tao biết hết đấy, tao cho bảo vệ theo dõi và cũng đến gặp thằng mày thích rồi, mày cứ cẩn thận” – T.D chia sẻ.

Theo bài viết, Minh Tiệp không chỉ đánh T.D mà còn bạo hành với cả vợ mình: “Mình lớp 7 thì chị hai mình đi du học và chị cả mình chuyển lên ở cùng. Tần suất đánh mình giảm nhưng nó đã chuyển sang một người khác là chị cả mình – cũng là vợ nó. Nó vũ phu với chị mình từ đó đến hiện tại không biết bao nhiêu lần, có lần nó đánh chị mình đến mức chị mình vùng ra rồi bị nó đẩy đập vào tủ, vào giường thâm tím hết người“.

Người chị thứ 2 của T.D lên tiếng.

Sự việc lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một tài khoản có tên Phuong Minh Pham – tự nhận là chị gái thứ 2 của T.D – đã lên tiếng phủ nhận những gì em mình chia sẻ:

“Xin chào mọi người. Mình là P., là chị gái ruột thứ 2 của T.D. Như mọi người đã đọc được câu chuyện về em gái và anh rể mình. Mình xin khẳng định câu chuyện em mình kể là không phải sự thật. Mình xin lỗi vì đã lôi mọi người vào câu chuyện này. Em mình vẫn còn trẻ con bồng bột và muốn câu like, muốn mọi người chú ý đến em ấy.

Mình và D. cùng ở với anh Tiệp từ năm 2013. Mình thậm chí còn ở với anh Tiệp trước cả D. Cho tới tận bây giờ, mình nói thật là mình LUÔN LUÔN COI ANH TIỆP LÀ ANH TRAI CẢ trong nhà”.

Ngoài việc phủ nhận bài tố cáo của T.D, cô chị hai còn tố ngược lại em gái mình là đứa con luôn khiến bố mẹ, gia đình phải đau đầu vì tính cách bồng bột, hỗn láo thậm chí là còn đánh lại cả chị gái.

“Theo phương diện là chị gái, mình nói thẳng là EM MÌNH QUÁ HỖN LÁO VỚI CẢ BỐ MẸ, CHỨ KHÔNG CHỈ MỖI ANH CHỊ EM. (Ai chỉ cần chơi hơi thân với mình cũng biết được mình bị D. đánh như thế nào). D. nói ra những câu nói rất rất xúc phạm đến người khác, thậm chí là chửi rủa người khác vô cùng thậm tệ (với cả bố mẹ mình).

Mình đứng ra lên tiếng trên cương vị là chị gái của D., là người chứng kiến các câu chuyện và biết phân biệt đúng sai. Mình nói thật là chị em ruột với nhau, không thương yêu nhau thì chẳng thương yêu ai được cả. Nhưng thương yêu em mình không có nghĩa là dung túng cho em mình nói sai sự thật. Cái gì đúng thì cần phải được nói ra, vì còn liên quan đến nhân phẩm của 1 con người nữa mọi người ạ“, P. chia sẻ.

BTV – MC Nguyễn Minh Tiệp là một trong những gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các bản tin thể thao của VTV. Nguyễn Minh Tiệp sinh ngày 20/6/1984. Năm nay 34 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và công tác tại Hà Nội.

Mới đây, trả lời báo chí, MC Minh Tiệp cho biết anh không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Anh cũng chia sẻ thêm rằng vợ mình rất bất bình trước những lời tố cáo của em vợ trên mạng xã hội.

“Thú thật, hiện nay, vợ tôi và mọi người bên nhà vợ đang ở nhà tôi, họp bàn vì vấn đề này. Tôi khẳng định là không có chuyện bạo hành như thông tin ở trên mạng xã hội. T.D. là em vợ tôi, em ấy ở với tôi 5-6 năm nay rồi. D. có lực học không tốt, em ấy đã yêu từ năm lớp 6, và không phải là một đứa con ngoan. D. sẵn sàng gây gổ và đánh lại mọi người”.

BTV Minh Tiệp cũng tiết lộ lần đây nhất, D. có cầm kéo định đâm vợ anh. Lúc đó anh giữ lại nên mới xảy ra việc “tố” trên. “Việc D. gây gổ với mọi người đã được camera của gia đình ghi lại, tôi rất buồn khi sự việc bị đẩy đi quá xa trên mạng như vậy. Bố mẹ vợ của tôi cũng gửi lời xin lỗi đến tôi, tôi cũng rất tiếc khi mọi việc lại bị nhiều người hiểu nhầm, nhiều người chỉ nghe thông tin một chiều mà đã “ném đá” Minh Tiệp, khiến cho tôi rất thất vọng.

Hiện tại, T.D. đã về Ninh Bình, năm vừa rồi, lớp của em ấy có 38 học sinh, thì bạn ấy đứng cuối lớp với hạnh kiểm khá. Gia đình tôi cũng đang họp bàn về chuyện ồn ào này. Thậm chí, vợ tôi cũng bất bình vì những lời tố cáo của em cô ấy trên mạng xã hội “.

Nam MC nhấn mạnh: “Mình biết việc đánh D là sai. Nhưng bạn nghĩ sao khi vợ bạn, hai con gái nhỏ của bạn bị đe doạ bằng kéo. Mình mong nếu có điều kiện hãy liên hệ với gia đình vợ mình để biết được cô em gái vợ mình khiến gia đình điêu đứng thế nào“.

Xoay quanh vụ việc giữa T.D và anh rể, rất nhiều bạn bè, thầy, cô giáo của nữ học sinh này lên tiếng bảo vệ cô. Trước thông tin T.D học lực kém, thường xuyên chơi bời, quậy phá do phía anh rể và gia đình đưa ra, nhiều tài khoản khẳng định là không chính xác.

Xét về tính cách của D, bạn ý là người hay đùa, hài hước, ngại làm quen với người lạ, lễ phép với thầy cô giáo, không chơi bời đàn đúm gì và cũng giản dị“, một tài khoản có tên Tue Minh Nguyen cho biết là bạn thân của T.D nhận xét.

Hiện, theo một nguồn tin, T.D đã về Ninh Bình, không còn ở nhà anh rể và chị gái. Tài khoản Facebook cũng đã khóa. Nhiều bạn bè trường Ams vẫn tiếp tục lên tiếng bày tỏ sự bênh vực đối với T.D.

Giữa lúc mọi việc chưa rõ ràng thì Facebook của T.D cũng xuất hiện một đoạn clip kỳ lạ: Clip tổng hợp tất cả ảnh chụp màn hình tin nhắn của D. với bạn bè, được cắt ghép vụng về.

Thậm chí trong một bức ảnh cách đây 4 năm của D. với các anh chị em trong gia đình còn xuất hiện dòng chú thích màu đỏ đè lên ảnh: Các bạn thử nghĩ xem nếu bị bạo hành bao nhiêu năm thì có những hình ảnh vui vẻ như này không (đây chưa phải là tất cả).

Ảnh cắt từ clip đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều tối 27/5 trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục bảo vệ trẻ em (Bộ LĐTB&XH) cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ thông tin nữ học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) nghi bị anh rể là BTV truyền hình bạo hành. Ông Nam chia sẻ, mấy ngày qua ông có theo dõi vụ việc, đã kết nối với gia đình em D. để vào cuộc điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông (Cục Bảo vệ – chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTB&XH) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đã xác minh được địa điểm mà nữ sinh được gia đình đưa về là tại Ninh Bình. Đơn vị đã liên hệ ngay với Trung tâm Công tác xã hội của Sở LĐTB&XH tỉnh Ninh Bình: “Chúng tôi đã đề nghị Trung tâm Công tác xã hội bằng mọi giá phải gặp được cháu để xác minh chính xác tình trạng của cháu, từ đó Trung tâm Công tác xã Hội tỉnh Ninh Bình và chúng tôi sẽ phối hợp và có kế hoạch để bảo vệ quyền lợi của nữ sinh”, ông Hiệu nói.

Tuy nhiên, đến 8 giờ tối 27/5, một tài khoản facebook mới có tên T.D., trùng tên và trùng ảnh đại diện với Facebook cũ của em D. bất ngờ đăng bài đính chính lại toàn bộ vụ việc. Theo đó, tài khoản này cho biết Facebook cũ của T.D. hiện đã bị hack và đưa ra một vài bằng chứng khẳng định điều này:

“Mình mong mọi người biết đâu là đúng, đâu là sai để tránh nghe/đọc phải những thông tin đã bị thổi phồng. Mình cũng xin phép không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan. Facebook hiện tại mình sử dụng chỉ kết bạn với bạn bè thân thiết, bạn bè học cùng trường nên mong mọi người không kết bạn với mình nữa. Em cũng cảm ơn anh chị từ các page đã quan tâm em ạ”.

Tài khoản tự xưng là T.D.

Trước thông tin một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội với nội dung bố mẹ em xem từng tin nhắn điện thoại, từng tin nhắn Facebook, từng tấm ảnh trong điện thoại rồi chụp màn hình, cắt ghép lại với mục đích bêu xấu con cái, D. khẳng định không hề có việc này.

“Mình có thể không rõ bố mẹ về các việc khác, nhưng mình hiểu rõ trình độ dùng công nghệ của bố mẹ mình như thế nào. Mình mong mọi người tin, nghe và hiểu những gì mình nói”.

Sau đó, T.D còn livestream khẳng định bài đăng mới là do em viết, không có bất cứ ai ép buộc em làm điều này.

Có rất nhiều Fanpage chia sẻ câu chuyện, vận động mọi người để hashtag với mục đích bảo vệ quyền trẻ em, bảo vệ T.D và mong muốn được biết sự thật câu chuyện.

Vụ việc vẫn đang được cập nhật.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục