Đời sống
Phút thư giãn: Diễn viên Bích Trâm livestream “khui” hết chuyện bí mật gia đình
Đến với Phút Thư Giãn lần này nữ diễn viên Bích Trâm sẽ hóa thân thành bà nội trợ vui tính, hay livestream chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mình trên mạng xã hội, cùng với đó là những tình huống dở khóc dở cười tạo nên câu chuyện thú vị cho tập phát sóng tuần này.

Trong tập “Xoay chuyển tình thế” của Phút Thư Giãn là câu chuyện về chị Năm Vui ở nhà làm nội trợ và dạo gần đây chị hay livestream chia sẻ cách nấu nên nhận rất nhiều lượt xem ở mạng và đề nghị kết bạn mới trên mạng xã hội. Những ngày sau chị lên mạng chia sẻ thêm về nấu các món ăn khác, về chuyện gia đình… tai hại hơn là chia sẻ cả những đáng lẽ ra không nên tiết lộ cho người khác như nhà có bao nhiêu tiền, dự định công việc của hai vợ chồng ra sao.

Diễn viên Bích Trâm hoá bà nội trợ xinh đẹp trong tập Phút Thư Giãn lần này

Một hôm đang đi trên đường, anh Hai Thiệt được ông Tám gọi lại. Ông Tám nói anh Hai Thiệt dạo này làm ăn lớn ha, rồi té ra xưa nay nhà giàu vậy mà anh cứ than nghèo kể khổ với mọi người. Anh Hai Thiệt phủ nhận lại những điều ông Tám nói. Ông Tám nói anh đừng có xạo, vợ bay nó nói hết trên mạng rồi kìa ở đó mà giấu. Anh Hai Thiệt choáng váng, mới liền nghĩ cách dạy cho vợ 1 bài học, đó là giả dạng làm ăn cướp. 

Anh Hai Thiệt hoá thân thành “ăn cướp” để dọa vợ mình

Vợ anh không nhận ra chồng bèn sợ hãi đi lấy hết tiền, vàng đưa cho anh. Lúc này anh Hai Thiệt mới xả vai, vợ anh ngã ngửa trách chồng hù dọa mình thái quá. Anh Hai Thiệt mới phân tích cho vợ không nên chuyện gì cũng đưa lên mạng như vậy, đồng thời đưa ra rất nhiều trường hợp livestream chia sẻ như chị bị cướp tìm đến nhà… chị Năm Vui hiểu ra mọi chuyện, cảm ơn chồng.

Chị Năm nhận ra lỗi sai của mình và xin lỗi chồng

Chắc hẳn nhiều ngày qua, giới truyền thông đang xôn xao vụ việc lừa đảo chữa bệnh cứu người của một nhân vật có tiếng. Qua đó Phút Thư Giãn cũng muốn nhắn gửi đến quý khán giả hãy luôn nâng cao tin thần, đề cao cảnh giác với những trường hợp lợi dụng lòng tin của người khác qua tiểu phẩm “Ông thầy giả mạo”

Chú Hải than thở với anh Tí về việc vợ chồng con trai mình chưa có con

Anh Tí là hàng xóm với chú Hải, một hôm qua chơi thì chú Hải than thở rằng vợ chồng con trai mình lấy nhau mấy năm mà vẫn chưa có con. Anh Tí thấy chú Hải buồn phiền thì cũng động viên chú, sau đó đi về. Lát sau anh Tí vui mừng chạy qua thông báo cho chú Hải rằng con sẽ giới thiệu cho chú một thầy lang rất giỏi, có bài thuốc dân gian sẽ khiến đậu thai. Chú Hải ban đầu không tin nói vợ chồng con trai có đi khám rồi. Anh Tí nói nhiều khi có những thứ khoa học không chưa được nhưng mà có những bài thuốc dân gian lại chữa được, rất khó lí giải. Chú Hải đồng ý. 

Anh Tí tìm được thầy lang “dỏm” cho chú Hải

Hôm sau, anh Tí dẫn chú Hải đến gặp thầy lang. Ông thầy lang phán vợ chồng con trai chú bị độc tố tích tụ trong người, giờ phải cầm gói thuốc bột này về trộn vô thức ăn, ăn trong 21 ngày sẽ đả thông khí mạch, độc tố tan biến và sẽ có tin vui. Chú Hải vui mừng rồi trả tiền. Đúng lúc này có người ập vào bắt ông thầy lang, thì ra ông ta là kẻ lừa đảo.

Có người đến vạch trần thầy lang “dỏm” và mọi người đều rút ra được bài học quý giá

Lúc này chú Hải hỏi anh Tí, thì anh nói con kiếm trên mạng. Chú Hải tá hỏa. Bài học rút ra cho anh Tí là trước khi muốn làm gì phải tìm hiểu kỹ. Còn chú Hải cũng vì quá nôn có cháu mà nghe theo. Như vậy là không nên.

Tập tiếp theo của Phút Thư Giãn với chủ đề “Có yêu nói ra đừng ngại”, câu chuyện nói về anh Bảy là con trai trong một gia đình khá giả, đang làm nhân viên văn phòng trên huyện và đem lòng mến Út Nga – cô gái làm công cho một gia đình hàng xóm với mình. Mặc dù thích Út Nga nhưng anh Bảy không dám nói ra. Rồi một lần lấy hết can đảm, anh viết thư tỏ tình cho Út Nga và nhờ anh Sáu Tín – người giúp việc của gia đình đi gửi thư giúp.

Anh Bảy nhờ người giúp việc của mình đưa “tấm chân tình” của mình cho Út Nga

Sáu Tín cười nói cậu chủ sến, thời buổi này còn viết thư tay, nếu thích Út Nga thì qua trực tiếp thổ lộ ai lại kêu con đi đưa thư giùm. Bảy nói vì ngại, không dám, nài nỉ Sáu tín giúp mình. Cuối cùng Sáu Tín đồng ý mang thư qua. 

Anh Bảy tức giận khi nghĩ rằng người thương của mình có “mối quan hệ” với người giúp việc mà anh tin tưởng

Sau đó một hôm. Anh Bảy trên đường đi làm về thì thấy Sáu Tín ngồi nói chuyện với Út Nga ngoài cánh đồng. Cho rằng Sáu Tín cướp người yêu của mình. Anh Bảy tức giận đi đến hỏi nguyên do thì biết được sự thật là thực ra Sáu Tín và Út Nga chỉ đang diễn thôi  để anh Bảy nhìn thấy và dám nói ra tình cảm của mình. Vì Út Nga cũng thích anh, nhưng đợi mãi anh không dám nói. Anh Bảy lúa này xấu hổ, thừa nhận tình cảm của mình. Và Sáu Tín dí dỏm hỏi về lời hứa 1 thùng mì. Anh Bảy nói sẽ mua cho anh chàng.

Còn nhiều tiểu phẩm hài hước, mang thông điệp nhân văn đang chờ đón quý khán giả trên kênh THVL1 phát sóng hàng ngày vào lúc 11h50 với sự tài trợ của nhãn hiệu mì Kokomi 90gram.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục