Đời sống
Từ vòng bảng đến vòng knock out, World Cup 2018 đều chứng tỏ đây là sân chơi không thể dự đoán được!
Từ việc đội tuyển Nhật may mắn vào vòng knock out nhờ chỉ số fair-play đến sự thất bại ê chề của nhà đương kim vô địch Đức và á quân Argentina, cùng sự “xuống dốc không phanh” của tuyển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, World Cup 2018 đã cho thấy những diễn biến còn trên cả bất ngờ.

Sự thiếu vắng những trụ cột truyền thống

Sau lễ khai mạc World Cup 2018 ngày 14/6, trận khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 21 diễn ra ở Nga. 32 đội tuyển được chia làm 8 bảng đấu và 48 trận của vòng bảng diễn ra hết sức sôi nổi và kịch tích.

Tuy nhiên, điểm bất ngờ đáng chú ý ở vòng bảng World Cup 2018 chính là sự vắng mặt đội tuyển Ý (4 lần vô địch) và đội Hà Lan, cơn lốc màu da cam từng tạo ra một làn sóng ở mùa World Cup năm 2010.

Đội tuyển Ý và Hà Lan gây bất ngờ khi không có mặt trong danh sách tham dự World Cup năm nay.

Nhật Bản vào vòng 1/8 nhờ chỉ số fair-play

World Cup 2018 là năm đầu tiên FIFA áp dụng chỉ số fair-play ở vòng bảng. Ở bảng H, Nhật Bản thua Ba Lan 0-1 vì bàn thắng của Bednarek ở phút 59. Tuy nhiên, nhờ hơn Senegal chỉ số fair-play, “Samurai xanh” vẫn giành vé đi tiếp, trở thành đại diện châu Á duy nhất giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Senegal phải ra về trong tiếc nuối và Châu Phi không còn đại diện nào tại World Cup lần này.

Nhật Bản may mắn vào vòng 1/8 nhờ chỉ số fair-play.

Đương kim vô địch “ngã ngựa”

2018 có lẽ là mùa World Cup thất bại và ê chề nhất trong lịch sử tranh tài bóng đá của đội tuyển Đức. Ra trận với danh hiệu là nhà đương kim vô địch, Đức khiến hàng triệu người hâm mộ trên thế giới bàng hoàng trước trận thua “không thể tin được” với Mexico.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cỗ xe tăng Đức tiếp tục bị Hàn Quốc “giáng một đòn chí mạng” khi thua 2 bàn không gỡ, chính thức lọt vào danh sách những đội tuyển phải ra về sớm. Từng 4 lần vô địch và là đương kim vô địch, Đức khó có thể tin được họ đã trải qua một mùa World Cup thất bại và ê chề đến vậy.

Cỗ xe tăng Đức bị Hàn Quốc “giáng một đòn chí mạng” khi thua 2 bàn không gỡ.

Không khá hơn đương kim vô địch là mấy, á quân Argentina cũng đã có màn chào sân đáng thất vọng và sớm “nói lời chia tay” với World Cup 2018. Thay vì cho thấy lối đá bóng hoang dã, ngẫu hứng của xứ Tango, Argentina gây “choáng váng” khi để thủng 3 bàn trước đội tuyển Croatia mới toanh.

Argentina gây “choáng váng” khi để thủng 3 bàn trước đội tuyển Croatia mới toanh.

Dù bước vào vòng 1/8 một cách chật vật, Argentina cũng không thể thay đổi số phận đã thấy trước của mình. Với hàng thủ lỏng lẻo, thiếu tính kỷ luật, á quân World Cup 2014 tất yếu phải dừng chân trước đội tuyển Pháp đầy máu lửa.

Á quân World Cup 2014 tất yếu phải dừng chân trước đội tuyển Pháp đầy máu lửa.

 Những huyền thoại xuống dốc

Ở trận đấu rạng sáng ngày 1/7, Bồ Đào Nha đã thua Uruguay 1-2 và chính thức chia tay World Cup 2018 ngay sau vòng 1/8. Edinson Cavani mở tỉ số cho Uruguay ở đầu hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha gỡ hòa nhờ công của Pepe nhưng một lần nữa, Cavani tỏa sáng mang chiến thắng về cho đại diện Nam Mỹ.

Bồ Đào Nha đã thua Uruguay 1-2 và chính thức chia tay World Cup 2018 ngay sau vòng 1/8.

Ở một chiến tuyến khác, Tây Ban Nha ép sân Nga trong suốt 120 phút thi đấu, họ mở tỉ số trước nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được định mệnh. Sau khi bị cầm hòa 1-1, Tây Ban Nha đã hoàn toàn thất bại trước chủ nhà Nga trên chấm penalty và kết thúc hành trình World Cup 2018 ở vòng 1/8.

Tây Ban Nha đã hoàn toàn thất bại trước chủ nhà Nga trên chấm penalty.

Như vậy, nối tiếp Đức, Argentina, hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được cho là “đáng gờm” trong mùa World Cup năm nay cũng chính thức “dứt áo ra đi”. Những đội tuyển được mệnh danh là huyền thoại làng túc cầu thế giới chỉ còn lại ánh hào quang trong quá khứ. Một lần nữa, World Cup 2018 chứng tỏ đây là sân chơi không thể dự đoán được!

Siêu sao bóng đá “tịt ngòi”

Cụ thể, sau 6 lần tham gia trận đá loại trực tiếp tại đấu trường danh giá nhất thế giới, Ronaldo đã tung ra 25 pha dứt điểm nhưng vẫn không ghi được bàn thắng nào. Phía còn lại, Messi chơi 8 trận, 23 pha dứt điểm nhưng cũng không có cơ hội nào chuyển hóa thành bàn thắng.

Cả Messi và Ronaldo đều không ghi bàn, qua đó nối dài thống kê đáng thất vọng của họ tại vòng knock-out World Cup.

Niềm hy vọng của những tên tuổi mới

Nếu hỏi ai sẽ là đối thủ nặng ký nhất của Kevin De Bruyne thì không ai khác đó chính là Luka Modric (Croatia). Chàng tiền vệ được mệnh danh là “Pirlo” mới hiếm hoi tại World Cup 2018.

Đỉnh cao nhất có lẽ là trận đấu “hủy diệt” đội bóng của Messi (3-0). Trong đó, Modric đã có 1 pha sút xa đánh xuyên cả hàng hậu vệ và buộc Caballero vào lưới nhặt bóng. Anh cũng đã có 2 bàn thắng cho riêng mình ở giải đấu lần này.

Như một tín hiệu xác nhận măng non bắt đầu thay tre già, ngày Kylian Mbappé, cầu thủ 19 tuổi trẻ nhất của Mondial 2018 loại Argentina cũng là ngày Messi và Ronaldo đánh mất cùng lúc hai niềm hy vọng: Hy vọng đoạt cúp thế giới và giải thưởng “quả bóng vàng”. Theo thống kê của viện OPTA, Kylian Mbappé đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi ít nhất hai bàn thắng trong một mùa Word Cup, bên cạnh huyền thoại Pelé.

Kylian Mbappé là niềm hy vọng mới của đội tuyển Pháp trong mùa World Cup năm nay.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục