Người nổi tiếng
“11 niềm hy vọng”: bất ngờ và không nên bỏ lỡ
Không được PR quá rầm rộ nhưng không phải ngẫu nhiên mà "11 niềm hy vọng" lại lôi kéo được tới gần chục triệu view cho trailer. Bộ phim thực sự có khả năng gây bất ngờ và trở thành niềm hy vọng mới cho một tác phẩm điện ảnh dán mác "made in Vietnam".

Bấy lâu nay, điện ảnh Việt không được đánh giá cao ở những bộ phim mang tính hành động. Phim Việt vốn ăn khách hơn ở mảng lãng mạn hay phim hài, với kỹ xảo làm phim không đòi hỏi quá nhiều, cũng như kịch bản không cần có quá nhiều mảng miếng đắt giá. Bởi thế, phần đông khán giả Việt vẫn chuộng phim Mỹ, và sau đó là phim Hàn cho những thể loại “máu lửa” hơn.

“11 niềm hy vọng” xuất hiện, thực sự là điểm sáng có thể xoay chuyển cục diện. Với những góc máy “chết người”, thoại đắt giá, âm thanh sống động, bộ phim về đề tài bóng đá này hoàn toàn không phụ lòng người hâm mộ. Nó mang đậm tính chuyên môn, lột tả được tinh thần bóng đá cũng như làm tròn nhiệm vụ của một tác phẩm điện ảnh.

Tay nghề làm phim của ekip đã được manh nha tiết lộ từ trailer của “11 niềm hy vọng”. Người xem có thể thấy những dấu hiệu đầu tiên về một ekip chắc tay với tinh thần ngùn ngụt qua từng thước phim “thắp lửa”. Âm nhạc dồn dập có thể khiến bạn “tỉnh cả người”, nước phim đẹp, mạch phim lôi cuốn, những góc máy ra chất thể thao, độc, lạ, những cảnh quay cực sắc nét trên phim trường với âm thanh nổi khiến người ta ngập tràn hy vọng về một bộ phim chất lượng cao.

Nhan Phúc Vinh trong vai Phong – nam chính

Bên phải Phong là Hùng (Hoàng Phi) – cậu bạn thân.

Nhưng tâm lý e dè với phim Việt vẫn còn đó, có thể cản bước chân của những người đến rạp. Tuy vậy cũng có những người đã thử và không thất vọng với bộ phim đầu tay của đạo diễn Robie Trương – cái tên xa lạ với điện ảnh nước nhà.

Dù có một vài thiếu sót nhỏ có thể giảm nhiệt cho phim, như một số cảnh dẫn bóng chưa thực sự chuyên nghiệp, những bóng hồng trong phim chưa có diễn xuất thu hút, hoặc bộ phim sẽ hấp dẫn hơn nếu có nhiều tình huống máu lửa trên sân cỏ hơn, thế nhưng “11 niềm hy vọng” vẫn đủ sức lật đổ bất cứ phim Việt nào trong thời điểm hiện tại, cũng như “ăn đứt” những bộ phim có nhịp kể lề rề.

Câu thoại chất hơn nước cất của Phong (Nhan Phúc Vinh): “Những tòa nhà không bao giờ cao hơn núi. Tao quen chạy xe máy rồi. Xe máy đến được những nơi mà xe hơi không đến được”.

Người ta sẽ phải tự hỏi đạo diễn Robie Trường là ai? Người đã đảm nhiệm vị trí đạo diễn, biên kịch và sản xuất của một bộ phim điện ảnh tròn trịa và đủ sức gây ấn tượng đến như vậy. Anh đã thổi một luồng gió mới vào thế giới điện ảnh nước nhà, đưa bộ phim ra ngoài tính “đời thường” hay gặp của phim Việt, trở thành một tác phẩm điện ảnh thực sự với dấu ấn của nghệ thuật thứ bảy.

Rất Việt Nam mà cũng rất chuyên nghiệp, bên cạnh những mảng miếng chính đắt giá, anh đã đan cài được những chi tiết phụ khiến cho phim trở nên sinh động – kiểu Mỹ – như tính hài hước trong phân cảnh Phong (Nhan Phúc Vinh) và Hùng (Hoàng Phi) tập bóng bên bãi biển, tình huống Quyền (Lâm Minh Thắng) trong phòng đối chất; những câu thoại mang tính “chặt chém” của Hùng “bật” lại Nam (Hiếu Nguyễn), hay tình huống Hùng “gãy giò” trên sân cỏ chung kết…


Như đã thông tin trước đó, ekip làm phim đã dành nhiều thời gian cho phần hậu kì cũng như kĩ xảo, bởi vậy, bên cạnh âm nhạc ấn tượng (sự kết hợp giữa nhạc sĩ Đức Trí và nghệ sĩ hoà âm người Nhật Kitada Masaya), “11 niềm hy vọng” có những cú máy có thể nói là đẹp long lanh. Những cảnh quay trên cao, cú đảo người giữ bóng của Phong ở trận ra quân, hành động ăn mừng “chất như nước cất” của Phong và Hùng ở vòng bán kết, và cú chốt cực đẹp vào lưới đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết của Phong… Những cú máy có thể khiến người hâm mộ đứng tim nghẹt thở bởi sự giao thoa giữa vẻ đẹp của nghệ thuật và vẻ đẹp của bóng đá.

Phong và Hùng ăn mừng bàn thắng ở trận bán kết.

“11 niềm hy vọng” hoàn toàn không phải là bộ phim hưởng ứng thành công của tuyển Việt Nam sau giải vô địch U23 Châu Á. “11 niềm hy vọng” là một bộ phim về bóng đá đơn thuần được nung nấu rất nhiều năm, đặt trong bối cảnh Việt Nam, lồng ghép trong đó là những câu chuyện Việt Nam đã từng được thấy: niềm hy vọng và thất vọng khi tuyển nhà lâm trận, những xúc cảm khó giãi bày của tình yêu đôi lứa, đâu đó câu chuyện bán độ đã từng gây nhức nhối trong nền bóng đá nước nhà…



Và hơn cả, “11 niềm hy vọng” vẫn tiếp tục kể câu chuyện về tình yêu. Câu chuyện tình yêu của vị đạo diễn kín tiếng Robie Trường, dành 10 năm ôm ấp giấc mộng về một bộ phim lột tả được tinh thần bóng đá. Cảnh cuối của phim khi Phong nằm trên sân cỏ tay đặt ngang trán chào cờ sẽ còn đọng lại trong trái tim người xem như một hình ảnh đẹp về giấc mơ Việt Nam vô địch.

Phim vẫn đang tiếp tục được chiếu tại các rạp trên cả nước.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục