Phim
Mẹ ghẻ tập 16: Chăm sóc con của tình cũ, Diệu “bất công” với con ruột
Dù biết Diệu vì tình nghĩa nên chăm sóc mẹ và những đứa con của Phong nhưng những việc Diệu làm lại tổn thương chính con ruột của mình. Xem đến đây, khán giả cũng tức anh ách vì cách cư xử của Diệu.

Những ngày Diệu quay về nhà Phong, thay anh chăm sóc đàn con nhỏ dại, không ai nhìn thấy ánh mắt buồn bã và những giọt nước mắt lặng lẽ của An. Cậu bé đau đáu khi mẹ không còn nằm cạnh hát ru mình ngủ như ngày xưa vì phải chăm sóc bé Phương, do em bé còn quá nhỏ. Phần Diệu, cô chỉ muốn con trai khi trưởng thành sẽ trở nên tự lập và là người hiểu chuyện , nhưng cô đâu biết rằng An chưa hiểu được những gì mẹ mình mong muốn, cậu bé chỉ thấy buồn khi tình thương dần bị sớt chia!

Vẫn mong Kiệt và Thư cũng biết tự lập và tự lo cho bản thân, Diệu yêu cầu Kiệt và Thư dọn dẹp phòng ngủ. Tuy nhiên, vốn được mẹ cưng chiều từ nhỏ, lại căm ghét Diệu, Kiệt và Thư kiên quyết không làm và đi mách bà nội. Bà Sang hiểu được tâm ý Diệu nên khuyên các cháu làm theo lời cô. Nga nhân chuyện này, bày mưu để Kiệt cố tình nhảy từ trên ghế xuống bị thương và đổ cho Diệu tội ép mình dọn dẹp. Vì nóng ruột các cháu, bà Sang khuyên Diệu nên để Kiệt và Thư lớn thêm chút nữa rồi rèn dạy cũng không muộn.

Chưa biết dạy dỗ Kiệt và Thư thế nào, thì Diệu phải đối mặt với sự tị nạnh, hờn trách của An.

Để có được tình thương và sự chăm sóc của mẹ, An đã cố tình ăn xôi đậu phộng để bị dị ứng và phải đưa đi khán bác sĩ. An cố tình giấu việc ăn đậu phộng để bác sĩ không đoán ra việc An bị dị ứng. Nhưng, Thư đã tình cờ thấy An ăn lén nên mách với Diệu.

Diệu sẽ giải quyết ra sao khi An nói dối chỉ vì muốn có được sự chăm sóc, yêu thương của mẹ?

Đón xem diễn biến tiếp theo của tâp 17, phát sóng 27/05/2020.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục