Phim
Nghiệp sinh tử P2 Tập Cuối: “Cậu Tư” Hòa Hiệp chịu tội trước điện Diêm La
Vì tham vọng, Phúc Điền đã bất chấp mọi thủ đoạn, ra tay tàn độc với cả những người thân yêu. Tuy nhiên, những toan tính của hắn cuối cùng cũng không thoát khỏi luật nhân- quả báo ứng. Và, thứ còn lại chỉ là cát bụi, hư vô…

          Trước điện Diêm La, thay vì cúi đầu nhận tội, hồn phạm Phúc Điền vẫn  cao giọng ngụy biện vì sao lại ra tay sát hại mấy mạng người; từ chị dâu Hương Liên, đến Tèo cho  dù họ không hề  gây  oán thù chi với hắn.

           Để kẻ thủ ác phải “tâm phục khẩu phục” cũng như chỉ ra cho hắn thấy được những việc làm xấu xa, tội lỗi của mình, Diêm Vương quyết định cho mở lại gương nhân quả để hồn phạm Phúc Điền có thể xem lại những hành vi tàn nhẫn của hắn  ta  cùng những  hệ lụy của nó.

          Không chỉ vậy , người đứng đầu cõi âm  còn cho Phúc Điền chứng kiến cảnh mẹ hắn chốn dương gian đang  phải sống trong dày vò đau khổ ra sao. Nguyên nhân là do bà ấy đã  cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người trong Trương gia, nhất là những người đã và đang là nạn nhân của con trai bà.

          Đến đây,  hồn phạm  Phúc Điền  mới tỏ ra ăn năn hối hận bởi những tội lỗi mà bản thân gây ra. Cuối cùng, hắn phải  cúi đầu chấp nhận gánh chịu hình phạt nặng nhất chốn âm ti.

         Lại nói về Trương gia, cả nhà vô cùng sốc khi nhận tin toàn bộ gia sản  bị tịch biên bởi Phúc Điền  trước kia trong lúc hợp tác làm ăn  đã trúng kế người khác.

      Trong phút chốc, toàn bộ cơ ngơi sự nghiệp tích cóp bấy lâu  bỗng tan thành mây khói. Và chúc thư nhà họ Trương cũng chỉ còn là ảo ảnh qua bao cuộc toan tính, tranh giành…


Bình luận

Tin cùng chuyên mục