Người nổi tiếng
Sau 10 năm, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bất ngờ công bố ảnh hậu trường của ‘Bỗng dưng muốn khóc’
Những bức ảnh hậu trường chưa được công bố rộng rãi trước đây của "Bỗng dưng muốn khóc" được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xúc động và thích thú.

Tính đến thời điểm này, đã tròn 10 năm Bỗng dưng muốn khóc lên sóng màn ảnh nhỏ, bộ phim truyền hình từng tạo nên một cơn sốt vào thời kì đó, như một làn gió mới đầy hấp dẫn khi mà khán giả gần như đã quá chán ngán với những bộ phim hơi nặng nề.

Bộ phim là câu chuyện kì lạ của cô gái bán sách lề đường nhưng không biết chữ và chàng công tử bị đuổi khỏi nhà vì không biết quý trọng đồng tiền. Bỗng dưng muốn khóc giống như một cuộc “cách mạng” thời bấy giờ của phim truyền hình Việt bởi nội dung hơi cổ tích và đầy mộng mơ. Tuy nhiên, phim không hề hời hợt mà được đánh giá cao bởi tính nhân văn sâu sắc, những triết lý sống được nhìn qua lăng kính dễ thương và dễ nhớ. Bộ phim đã tạo nên tên tuổi của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà.

Mới đây, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã bất ngờ công bố những hình ảnh hậu trường hiếm có khó tìm sau 10 năm “ủ kĩ”:

Ngay cả trong những bức ảnh hậu trường, Tăng Thanh Hà cũng đẹp mong manh.

Cảnh quay khiến khán giả rơi nước mắt khi Trúc bị đốt sách.

Khoảnh khắc vui vẻ dưới cơn mưa của Nam và Trúc.

Cô Trúc đảm đang với mâm cơm thịnh soạn trong căn bếp hoang tàn.

Phân cảnh cô Trúc giúp chàng công tử bột tập xe đạp là một trong những cảnh quay hài hước của bộ phim.

Bên ngoài căn nhà hoang được Trúc “lấy làm của riêng” suốt nhiều năm trời.

Dàn diễn viên gây sốt một thời của Bỗng dưng muốn khóc.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục