Đời sống
Phút Thư Giãn: Vì tình yêu, Huỳnh Nhu bị “cướp” xe táo tợn
Chỉ vì lắng nghe con tim, Diễn viên Huỳnh Nhu trong tập “Chỉ vì chủ quan” của Phút Thư Giãn tuần này phải khốn đốn khi làm mất xe của ông chủ. Những tình tiết thú vị trong các tập của tuần này sẽ được tiết lộ.

Diễn viên Huỳnh Nhu trong tập “Chỉ vì chủ quan” vào vai Anh Tư làm công cho nhà ông Hai. Một hôm ông Hai có việc đi ra ngoài, kêu anh Tư ở nhà coi nhà. Anh Tư thích chị Sáu – làm công cho nhà bà Tám cuối xóm nên nhân cơ hội này mải qua tìm gặp người đẹp.

Vì tin tưởng nên Ông Hai kêu anh Tư trông coi nhà cửa

Anh Tư đi về không thấy xe đâu, ngỡ là bị mất trộm, sợ ông Hai la mắng. Sau một hồi bình tâm, anh Tư bèn nghĩ cách giả bộ bị cướp, tự lấy dây trói, giả bộ bị bầm tím. Chị Sáu qua tìm thấy vậy thì hoảng sợ tìm cách cứu anh Tư nhưng anh Tư… không chịu, đòi chị Sáu kiếm ông Hai về để thông báo anh mới bị cướp, mất xe. 

Anh Tư (Huỳnh Nhu) hóa thân thành người bị cướp khiến khán giả cười ra nước mắt 

Ông Hai chạy xe về khiến anh Tư quê độ. Ông Hai mới hỏi lý do, biết chuyện. Ông Hai cho phép anh Tư yêu đương nhưng nhắc anh Tư tập trung công việc, bình tĩnh khi có vấn đề, chớ hốt hoảng rồi sợ hãi mà phải nói dối như vậy. Anh Tư xin lỗi ông Hai.

Ông Hai trở về với chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn khiến Anh Tư quê độ

Người ta thường hay nói “Tiết kiệm quốc sách”, nhưng tiết kiệm trong tập “Chiếc đồng hồ tặng tía” thì khác. Câu chuyện kể về Ông Tư Mè tính rất tiết kiệm. Con cái mua đồ gì về là ông đều la các con hoang phí, phải biết tiết kiệm để phòng khi ốm đau bệnh tật. Nhiều lần anh Năm thấy tía ăn uống khắc khổ thì anh hay mua đồ về và phải nói dối món đồ có giá trị thấp xuống thì ông Tư Mè mới chịu ăn hoặc mới không rầy la. 

Một lần anh Năm mua cho ông Tư Mè chiếc đồng hồ với giá 3 triệu về tặng ông Tư Mè, vì ông thích đồng hồ nhưng lại không dám mua đeo. Vì biết tính tía tiết kiệm nên khi nói giá, anh chỉ nói mua có 500 ngàn. Ông Tư Mè vui, nói con trai biết cách mua đồ. Tuy nhiên vì cái tánh tiết kiệm nên khi cô Hai hàng xóm qua chơi, thấy đồng hồ đẹp, ông Tư Mè đã gạ bán, và đưa ra mức giá 1 triệu. cô Hai đồng ý mua. 

Ông Tư Mè bán chiếc đồng hồ của con tặng cho hàng xóm với giá ⅓ giá trị.

Khi con trai về, ông Tư Mè hí hửng khoe với con bán có lời gấp 2 lần. Nói con trai lấy 1 triệu đi mua cho tía 2 cái đồng hồ nữa. Anh Năm choáng váng và nói ra giá tiền thật khi anh mua là 3 triệu, nhưng vì tính tía tiết kiệm nên con nói dối vậy. Khuyên tía không nên tiết kiệm quá mức như vậy. 

Sự thật vỡ lẽ khi con trai Ông Tư khoe với con trai bán được đồng hồ “giá tốt”

Cô Hai qua nghe chuyện cũng khuyên ông Tư Mè, cô Hai trả lại chiếc đồng hồ cho ông Tư Mè. Ông Tư cũng hiểu ra vấn đề, xin lỗi con và hứa không tiết kiệm quá mức như vậy. Còn anh Năm cũng nhận ra sai lầm của mình là không nói thật cho tía biết.

Còn nhiều tiểu phẩm hài hước, mang thông điệp nhân văn đang chờ đón quý khán giả trên kênh THVL1 phát sóng hàng ngày vào lúc 11h50 với sự tài trợ của nhãn hiệu mì Kokomi 90gram.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục