Người nổi tiếng
Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh: “Sẽ đi thi quốc tế nếu có cơ hội”
Người đẹp trải lòng về những nỗ lực miệt mài của mình kể từ khi đội lên chiếc vương miện đầy sóng gió.

Thật khó để Topsao hẹn gặp Lê Âu Ngân Anh, năm lần bảy lượt đều không thể sắp xếp được. Không phải vì né tránh hay bận show, mà thật ra Ngân Anh bận tối mặt cho những dự án từ thiện của mình. Cô gái nhỏ 22 tuổi hết chạy đông, lại chạy tây vừa nỗ lực làm tròn trách nhiệm Hoa hậu Đại dương vừa “cày cuốc” đặt từng viên gạch cho mơ ước của mình.

Nếu có cơ hội sẽ đi thi quốc tế

Xin chào Ngân Anh, gần đây, Ngân Anh đã vinh dự được chọn là Hoa hậu Việt Nam duy nhất catwalk trong chương trình thời trang tại lễ trao giải Oscar. Đâu là yếu tố khiến Ngân Anh có được cơ hội này?

Đây có thể nói là một cơ duyên tình cờ. Sau khi nhìn thấy tôi trong một chương trình từ thiện tại TP.HCM, nhà thiết kế Patrick Phạm đã nhờ chị Thúy Nga công ty Elite kết nối giúp. Sau này, anh Patrick kể lại ấn tượng đầu tiên về tôi rằng “ Cô bé với gương mặt sáng và vóc dáng đẹp thế này chắc chắn mặc trang phục của mình sẽ đẹp lắm đây!”. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có được cơ hội này và rất vui vì chuyến đi vừa rồi khá thành công, nhận được nhiều lời khen từ các khách mời cũng như phía NTK. Không chỉ vậy, tôi cũng đã có cho riêng mình những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ khi lần đầu đặt chân đến vùng đất xa hoa, danh vọng Hollywood.

Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức khởi động, tìm kiếm ứng viên cho vương miện danh giá. Ngân Anh có từng mơ ước tham dự cuộc thi này không? Đã đăng quang HH đại dương, giả sử nếu được tiếp tục dự thi HHVN 2018 thì Ngân Anh có tự tin là mình sẽ lọt top 3?

Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi nhan sắc uy tín và danh giá nên tôi nghĩ rất nhiều cô gái cũng mong muốn được ghi tên mình vào cuộc thi này. Riêng với tôi, để tham gia một cuộc thi nhan sắc nào đó, cần phải có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng về nhiều mặt như tâm lý, kỹ năng, kiến thức, trang phục, và điều quan trọng nhất là quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi, chính vì vậy sẽ cần một thời gian khá dài. Mỗi cuộc thi đều có những tiêu chí riêng, nên không thể bảo một người chiến thắng ở cuộc thi này có thể chiến thắng ở cuộc thi khác.

Bạn có dự định tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế không?

Nếu có một lời mời tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tôi sẽ xem đó là một cơ hội mới. Nếu cuộc thi thật sự phù hợp, tôi chắc chắn sẽ lên kế hoạch chuẩn bị thật chỉn chu với tinh thần chiến đấu hết mình.

Hoa hậu không phải là nghề nghiệp

Theo những chia sẻ trước đây, hình tượng mà bạn hướng đến là một hoa hậu sở hữu vẻ đẹp tri thức. Bạn có thể chia sẻ về những dự định sắp tới trong việc trao dồi bản thân?

Tôi nghĩ không riêng gì mình mà tất cả các cô gái mang danh hiệu hoa hậu đều mong muốn và nỗ lực thực hiện điều này mỗi ngày. Ngoài thời gian làm việc, tôi cũng đã chia thời gian biểu của mình cho các lớp đào tạo kỹ năng mềm. Trong thời gian sắp đến, tôi cũng dự kiến dành một thời gian ngắn để có một khóa học ngắn hạn tại nước ngoài. Nhưng nói trước bước không qua, nên tôi phải sắp xếp công việc ở Việt Nam thật ngăn nắp trước đã.

Hiện nay sau khi đăng quang, nhiều người đẹp sẽ lấn sân vào showbiz, đóng phim, đi hát, làm MC… Bạn có nghĩ rằng mình cũng sẽ theo đuổi một lĩnh vực nghệ thuật nào đó?

Với tôi, Hoa Hậu là một danh xưng cao quý mang theo suốt cuộc đời nhưng chắc chắn không phải là một nghề nghiệp. Vì vậy sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi vẫn đang ấp ủ các dự án kinh doanh riêng theo đúng ngành học của mình, có thể là sự kết hợp giữa mô hình ẩm thực và thời trang vì tôi đặc biệt hứng thú và tôi nghĩ mình cũng có khả năng trong 2 lĩnh vực này. Đây chính là công việc và là ước mơ mà tôi theo đuổi và được sự ủng hộ của gia đình.

Còn riêng với nghệ thuật, ca hát hay đóng phim đều đòi hỏi có năng khiếu. Tôi không có những năng khiếu đó. Hơn nữa, khi làm gì, tôi đều muốn làm hết mình. Ví dụ nếu hát, đóng phim thì tôi muốn khán giả công nhận mình là ca sĩ, diễn viên thay vì “người đẹp đi hát” hay “người đẹp đi diễn”.

Thời gian qua, bạn đã rất nhiều sóng gió, theo bạn những cái “được” và “mất” của mình là gì?

Thật khó để phân định ra “được” và “mất”, bởi trong cái được, có cái mất, trong cái mất có cái được. Ở tuổi 22, tôi được đội vương miện Hoa hậu, thứ mà mọi cô gái đều mong muốn. Nhưng chính trong khoảnh khắc đội vương miện đó, tôi mới bắt đầu nhận ra sức nặng của nó với những ngày khủng hoảng, trầm cảm trước cơn sóng dữ của dư luận, truyền thông. Tuy vậy, cũng nhờ những ngày sóng gió, tôi bắt đầu trưởng thành hơn, biết nhìn lại bản thân, sửa chữa những khiếm khuyết để hoàn thiện mình.

Có bước qua giông bão, tôi mới thấy trân trọng những người bên cạnh mình, mới hiểu rằng cho dù cả thế giới có quay lưng với tôi thì gia đình và bạn bè thân thiết vẫn ở bên cạnh tôi. Có thể nói, sau tất cả thì tôi vẫn thấy mình “được” nhiều hơn “mất”.

Ngân Anh bây giờ vẫn là cô gái 22 tuổi non nớt, e dè trước truyền thông hay đã trưởng thành, bản lĩnh hơn?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá truyền thống, bên nội là kỹ sư, bên ngoại là bác sĩ và không có ai làm công việc liên quan đến ngành giải trí, nên thú thật những ngày đầu tiên, tôi và gia đình khá sốc và cũng rất lúng túng khi phải đối mặt với dư luận. Vì non kinh nghiệm, khi đối mặt với truyền thông, tôi chia sẻ chân thật nhất, nhưng lại không giỏi lựa chọn ngôn từ cho nên đã gây ra những hiểu lầm không đáng có, thậm chí còn khiến sóng gió to hơn.

Cho đến ngày hôm nay, khi tôi đồng ý chia sẻ với Topsao thì có nghĩa là tôi đã bản lĩnh và điềm tĩnh hơn rất nhiều rồi.

Không có thói quen đánh trống, thổi kèn khi làm từ thiện

Đến nay, cũng đã gần nửa năm bạn đăng quang, nhưng có vẻ bạn vẫn chưa thật sự tạo được dấu ấn gì đặc biệt ở vị thế Hoa hậu. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này?

Với tôi, mang ngôi vị Hoa hậu không có nghĩa là phải làm điều gì đặc biệt để tạo dấu ấn cá nhân mà là làm gì để xứng đáng với danh hiệu đang mang. Tôi luôn tâm niệm mình làm việc gì cũng làm bằng trái tim, làm để không hổ thẹn với mình chứ không để chứng minh với bất cứ ai khác. Ở vị trí Hoa hậu, tôi đã cùng bạn bè thân thiết, gia đình xây dựng rất nhiều dự án thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng. Tôi vẫn lặng lẽ làm, không có thói quen chia sẻ thông tin khi làm từ thiện lên mặt báo.

Công chúng không thấy được điều đó nên nghĩ rằng tôi chưa làm được gì. Cũng không sao cả! Nhìn thấy ánh mắt của những em nhỏ nhận được quà bánh, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người được tôi giúp đỡ, tôi tự thấy mình đã tạo được “dấu ấn” của riêng mình rồi, cho dù dấu ấn không lan tỏa về chiều rộng, không được nhiều người chú ý.

Có thể nói thêm một chút về những dự án mà bạn đang làm?

Hiện tại tôi và BTC Hoa Hậu Đại Dương đang cùng làm những dự án cộng đồng về môi trường. Riêng cá nhân mình, tôi cũng đang ấp ủ một dự án thiện nguyện riêng. Tuy nhiên, sức lực và khả năng mình còn nhỏ bé nên cũng không dám nói là dự án lớn. Thời gian vừa qua, ngoài việc cùng ba mẹ có những chuyến đi ngắn đến thăm các bé cô nhi ở chùa và các mái ấm như từ trước đến giờ gia đình mình vẫn làm, thì tôi cũng đồng hành cùng các nhóm từ thiện. Như tuần trước, tôi đã cùng CLB thiện nguyện Open Arms đến với trường THCS-THPT Mỹ Hương tỉnh Sóc Trăng để trao tặng Thư viện mở hy vọng.

Đi, gặp gỡ, chia sẻ càng nhiều mới thấy đất nước mình còn nghèo, nhiều người dân còn cơ cực lắm. Và tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo ra những hoạt động, chương trình để chung tay đóng góp cho cộng đồng. Tôi nghĩ đó mới là điều mình thật sự cần làm ở vị thế hoa hậu. Tôi cũng hi vọng rằng trong tương lai mình có thể lan toả tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc ta ra xa với bạn bè quốc tế để mọi người cùng hưởng ứng và giúp đỡ nhiều hơn.

Thích một người đàn ông chững chạc và ấm áp

Thời gian gần đây, trong chương trình quý cô hoàn hảo, khá nhiều bạn nữ tự cho mình là mẫu phụ nữ hiện đại nên không muốn sống chung với mẹ chồng, bạn nghĩ sao về nhận định này?

Tôi nghĩ việc sống chung và mẹ chồng và hướng cho mình theo hình mẫu người phụ nữ hiện đại là hai vấn đề khác nhau. Phụ nữ hiện đại có thể độc lập, quyết đoán và năng động hơn với công việc bên ngoài, nhưng khi về mái ấm của mình thì việc dành yêu thương cho những người thân thương của chồng mình không thể xem là trách nhiệm hay nghĩa vụ nữa, Thực tế, những người chị người bạn mà tôi quen biết rất yêu quý mẹ chồng của họ, thậm chí được mẹ chồng yêu thương, tâm lý, dành cho nhiều tình cảm như mẹ ruột vậy.

Mẫu bạn trai lý tưởng của Ngân Anh là gì?

Tôi bị “ hút” bởi những chàng trai chững chạc, thông minh, quyết đoán đôi khi lạnh lùng trong công việc nhưng lại hài hước, ấm áp với người họ yêu thương.

Câu chuyện về chiếc vương miện của Lê Âu Ngân Anh đến giờ vẫn tạo nên những tranh cãi không hồi kết. Vượt qua dư luận khen chê đó, cô gái 22 tuổi vẫn lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của Hoa hậu Đại Dương, cô chọn đi qua giông bão để trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

Người ta bảo “muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó”. Câu nói này quả thật “ứng nghiệm” với Ngân Anh. Chặng đường phía trước phải đi như thế nào, chịu được sức nặng vương miện bao lâu… Chỉ có thể để thời gian trả lời tất cả.  

Bài: Bích Ngọc

Thiết kế: Hà Đỗ


Bình luận

Tin cùng chuyên mục