Người nổi tiếng
Nguyên Khang muốn “rối loạn tiền đình” với phần thi của Đào Ngọc Sang ở gameshow “Bản lĩnh ngôi sao”
Tập phát sóng 40 vừa qua của gameshow “Bản lĩnh Ngôi sao” đã đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn với sự góp mặt của dàn ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc Bolero: Dương Huệ, Đào Ngọc Sang, Nguyên Yunie, Tuấn Hoàng, Hồng Gấm và Lê Thái Sơn.

Đến với đội 1, đây là đội hội tụ các gương mặt trẻ trong làng giải trí bao gồm Ca sĩ Dương Huệ, Ca sĩ Đào Ngọc Sang, ca sĩ- diễn viên tự do Nguyên Yunie. Bộ ba đem đến với chương trình với tinh thần trẻ trung, năng động. Có lẽ vì sức trẻ đó mà họ đã đặt tên đội mình là “Trẻ quá!”, cái tên vô cùng đáng yêu và hài hước của đội chơi khiến MC Nguyên Khang phải thốt lên rằng “Ờ, cảm ơn!”

Bộ ba “Trẻ quá!”

Ba khách mời còn lại của chương trình là bộ đôi ca sĩ Bolero: Tuấn Hoàng, Hồng Gấm, cùng ca sĩ Lê Thái Sơn. Cả ba thí sinh đã làm cho MC Nguyên Khang phải đói bụng khi lấy tên “Bạch tuột nhúng dấm” làm tên đội!

Team “Bạch tuột”

Ở vòng 1, phần thi vận động với tên gọi “Đôi Chân Khéo Léo”, các thí sinh đã có cơ hội “trở về tuổi thơ” với phần thi nhảy lò cò. Tuy nhiên, để tăng thêm phần hấp dẫn của trò chơi, MC Nguyên Khang đã yêu cầu các thành viên phải ngậm một chiêc thìa đã được đặt quả bóng bàn và di chuyển đến vạch đích sao cho trái banh không được rớt. Mỗi đội sẽ được cộng 20 điểm cho mỗi lượt chiến thắng. 

Vòng 1 mang tên “Đôi chân khéo léo”

Lượt thi đấu đầu tiên thuộc về hai ca sĩ Đào Ngọc Sang và Tuấn Hoàng. Cả hai có màn thể hiện ngang tài ngang sắc với sỉ số 4-6 với chiến thắng thuộc về Tuấn Hoàng. Tiếp đó là phần đối đầu giữa hai thành viên nữ của hai đội là Dương Huệ và Hồng Gấm, cô nàng Hồng Gấm đã có phần thể hiện rất trơn tru khi mang về tận 7 trái banh cho cả đội. Nguyên Yunie và Lê Thái Sơn là hai thành viên thi cuối cùng của vòng thi này, Nguyên Yunie phải khiến MC thắc mắc vì màn “nhảy lò cò” của mình, Nguyên Khang trêu rằng “em ơi sao em nhảy lò cò lạ quá!”. Còn về phần mình, Lê Thái Sơn khá vụng về trong những phút đầu nhưng về sau anh chàng lại thể hiện rất tốt. Sau màn thể hiện này, đội “Bạch tuột” đã giành được phần thắng với 60 điểm trong vòng thi đầu tiên này.

Tuấn Hoàng đã có phần thi đấu rất điêu luyện

Đến với vòng thi vận động thứ hai có tên gọi “Đôi chân huyền thoại”. Họ thổ lộ rằng cơ chân “ít khi phát triển” do họ chỉ sử dụng mỗi “giọng hát” của mình chứ ít khi dùng chân. Và thế là mục đích của phần thi này chính là muốn cho dàn thí sinh được “nảy nở cơ đùi” của họ. Thể lệ cuộc thi như sau, người chơi sẽ mang chân vịt, đồng thời phải đội chiếc nón thần kỳ được gắn một chiếc rổ, nhiệm vụ của họ sẽ là dùng chân đá cầu- dùng rổ hứng cầu. 

Vòng 2 của chương trình khiến cả khán đài phải “cười mệt” vì sự dí dỏm của các thí sinh

Ở lượt đấu đầu tiên, Nguyên Yunie và Lê Thái Sơn lại một lần nữa “chạm trán”, cả hai có phần thi đấu ngang tài ngang sức và lần này chiến thắng lại thuộc về đội hai với màn đá cầu chuyên nghiệp của “học sinh Chuyên đá cầu” Lê Thái Sơn. Đến với phần thi của hai cô gái của hai đội, Dương Huệ và Hồng Gấm quá ư là “ưu tú” đã khiến MC Nguyên phải thốt lên rằng “Không thể tin được!” vì cả hai không hứng được trái cầu nào! Sau phần thi khá “xuất sắc”, cả hai hoà nhau với số cầu là 1-1. Đào Ngọc Sang và Tuấn Hoàng là những thành viên thi lượt cuối, cả hai hơi “vất vả” để có thể vượt qua vòng thi và khiến MC Nguyên Khang phải “rối loạn tiền đình” vì họ. Chung cuộc, đội “Bạch tuột nhúng dấm” một lần nữa lại xuất sắc đem về chiến thắng!

Hình ảnh 2 học sinh của đội tuyển “Chuyên Đá Cầu” ngồi nghỉ giải lao giữa giờ

Vẫn như format quen thuộc của chương trình, các ngôi sao sẽ đến với vòng cuối của chương trình với thử thách trí tuệ. Đây có lẽ là phần thi “gian nan” nhất dành cho hai đội chơi. Nhiệm vụ của hai đội sẽ là trả lời đúng các câu hỏi trong đề bài của chương trình đưa ra, vòng đấu trí tuệ này mang tên “Chinh phục đỉnh cao”. Mỗi đội sẽ cử ra thành viên có IQ cao nhất để đại diện đội mình trả lời những câu hỏi với các chủ đề phong phú từ đời sống đến văn học và âm nhạc. Đội trả lời đúng sẽ được bước lên những chiếc bục cộng điểm và điều hấp dẫn nhất vẫn là sự “bí ẩn” nằm phía dưới những chiếc bục đó. 

Cả 2 đội chăm chú nghe MC Nguyên Khang đọc câu hỏi

Có lẽ đây chính là cửa ải gây “khó nhằn” nhất cho đại diện hai đội: Dương Huệ và Hồng Gấm. Kết thúc phần chơi, “Trẻ quá!” được cộng thêm 20 điểm và nâng tổng số điểm thành 80. Với phần nhỉnh hơn đối thủ, “Bạch tuột nhúng dấm” xuất sắc có được 180 điểm sau ba vòng thi đấu.

Điều gì bên dưới chiếc bục lại khiến cả 3 “hốt hoảng” như thế nhỉ???

Kết quả chung cuộc, với số điểm cao chót vót, “Bạch tuột nhúng dấm” đã chiếm trọn ngôi vị Quấn quân tuần này và nhận được giải thưởng trị giá 12 triệu đồng. Với phần chơi đầy nỗ lực của mình nhưng do có lẽ thiếu một chút may mắn, 3 thành viên đội “Trẻ quá!” về nhì và nhận được phần thưởng 9 triệu đồng đến từ chương trình!

Vậy là chúng ta đã tìm ra Quán quân và Á quân cho tập 40 rồi đây!

Đến với “Bản lĩnh ngôi sao”, khán giả không chỉ có những giây phút thư giãn đầu tuần mà còn được hiểu biết thêm những kiến thức bổ ích qua từng vòng thi vui nhộn. Hãy tiếp tục đón xem “Bản lĩnh ngôi sao” lên sóng lúc 19h15 thứ hai hằng tuần trên kênh THVL1. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục