Người nổi tiếng
Thuận Nguyễn – Á vương chảnh và khó gần?
Chảnh, khó gần và không hòa đồng là những gì mọi người nhận xét về Á vương Thuận Nguyễn nhưng sự thật thì... trong buổi trò chuyện cùng Topsao, những câu chuyện thú vị, những tâm sự dí dỏm của anh khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Chào Thuận Nguyễn, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn và giao lưu cùng với Topsao vào dịp cuối năm để độc giả của Topsao được lắng nghe câu chuyện 1 năm qua của anh và những mong ước, dự định của anh trong năm mới.

Một năm trôi qua thật nhanh, Tết với Thuận Nguyễn thường có vị gì?

Với tôi, Tết luôn có vị ngọt, vị của tình thân.

Anh có tiếc nuối điều gì trong những năm tháng đã trôi qua không lấy lại được?

Trong những năm tháng trôi qua, điều khiến tôi tiếc nuối nhất đó chính là thời gian. Lúc nào tôi cũng hy vọng thời gian trôi chậm thôi để tôi có thể làm được tất cả mọi thứ hoặc có thể làm nhiều hơn nữa.

Vào những ngày cận tết thì tâm trạng của anh như thế nào?

Hồi trước, những ngày cận Tết với tôi luôn là chuỗi ngày dài trong tâm trạng mong chờ Tết, nhưng giờ thì không còn nữa vì tôi biết mình sắp già thêm một tuổi.(cười)

Anh thường làm gì vào mỗi dịp tết?

Những ngày cận tết, hễ không đi làm thì tôi phải dọn dẹp nhà cửa, vì là út, anh chị thì ai cũng có gia đình hết trơn rồi nên từ việc dọn dẹp cho đến trang hoàng nhà cửa đều thuộc về tôi.

Tết ở Việt Nam thì lúc nào ở nhà cũng phải trang trí một chút để có một không khí sôi nổi, nhưng tôi hay làm lố lắm. (cười) Ngoài chợ có bao nhiêu thì tôi gom hết về nhà, xong bắt đầu trang trí.

Đã bao giờ anh đi chơi xa trốn tết?

Thực sự thì chưa có Tết nào tôi xa gia đình cả. Bản thân tôi cũng tương đối truyền thống, với tôi, Tết là một cái gì đó rất ý nghĩa, là dịp để mọi người trong gia đình được sum vầy với nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện trong năm vừa qua. Và Tết cũng là những ngày mà gia đình đông đủ thành viên nhất. Cho nên trong khoảng thời gian đó, tôi không muốn đi xa gia đình, chỉ muốn được quây quần và dành thời gian cho mọi người.

Để tổng kết lại năm vừa rồi của mình, anh sẽ tóm gọn lại thế nào?

Để tổng kết năm vừa rồi, tôi sẽ dùng hai từ: phát triển. Bởi vì trong năm qua, công việc của tôi đã ổn định hơn và có những khởi sắc.

Điển hình như cuộc thi Mister Global 2017 diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Trong cuộc thi, tôi nhận được giải Á vương và giải tài năng. Tiếp đó thì tôi vinh dự được ELLE Style Awards 2017 bình chọn là Người mẫu phong cách nhất của năm. Gần đây nhất, tôi đã giành chiến thắng tại Quý ông hoàn hảo 2017.

Qua mỗi cuộc thi, giá trị tôi nhận được rất lớn, được mọi người biết đến nhiều hơn, được khán giả quan tâm nhiều hơn. Tôi hy vọng trong năm tới sẽ phát triển hơn nữa.

Nếu nghĩ một điều thật vui vào dịp năm mới, anh sẽ nghĩ tới điều gì?

Nói về một kỉ niệm vui ngày Tết, chắc chắn tôi sẽ nghĩ ngay đến ngày mồng hai Tết. Ngày mà cả gia đình về quê ngoại. Nhà ngoại thì có đến mười mấy người con, cho nên cháu chắt cũng rất là nhiều. Mỗi khi các cậu lì xì thì phải đến 50 – 60 cháu chắt.

Thử tưởng tượng, các cậu với cọc tiền trên tay phát lộc lì xì, còn cháu chắt thì đông xúm lại, tíu tít tranh nhau. Dù hao hầu bao nhưng tôi thấy rất là vui. Số tiền lì xì chỉ là mười, hai mươi ngàn thôi nhưng mà giá trị tinh thần và niềm vui trong gia đình rất lớn.

Được biết anh có tham dự một số bộ phim và rất được người hâm mộ yêu thích. Không biết sắp tới anh có dự án phim nào không?

Sau sự thành công ngoài mong đợi của phim Real Love, sắp tới, tôi dự định tham dự một vài dự án phim nữa. Hiện tại, tôi đang chọn lọc nhân vật phù hợp, các kịch bản mới mẻ trước khi mình bắt đầu. Với tôi, sự tập trung và tâm huyết với nghề sẽ mang lại thành quả tốt.

Những dự định và kế hoạch khác của anh trong năm tới?

Năm tới, tôi sẽ tập trung chủ yếu vào nghiệp diễn viên của mình. Ngoài đảm nhiệm vai diễn tại tại sân khấu kịch Thế giới trẻ, tôi sẽ hướng vào lĩnh vực phim điện ảnh.

Phụ nữ thường thích đàn ông có vẻ ngoài manly, bản lĩnh. Tự nhận xét về bản thân mình, Thuận Nguyễn tự thấy vẻ manly hay bản lĩnh của mình nằm ở đâu?

Tôi không để ý quá nhiều đến vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ bản lĩnh của mình nằm ở sự cố gắng của bản thân, trong suy nghĩ của chính mình.

Đa số mọi người lần đầu gặp mặt thường nhận xét tôi khó gần, chảnh, cũng không hòa đồng. Thực ra, khi quen biết rồi thì tôi bao lầy (cười). Tôi đánh giá cao sự hài hước và thích mang lại tiếng cười cho người thân của mình.

Hiện tại anh có bạn gái chưa?

Hiện tại tôi vẫn độc thân.

Dạo gần đây, anh có tin đồn hẹn hò với siêu mẫu Khánh Ngọc. Anh có thể chia sẻ một vài điều về mối quan hệ của hai người?

Mối quan hệ của tôi và Khánh Ngọc chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết và đồng nghiệp của nhau thôi. Thực sự hai người không có tình cảm như dư luận đồn thổi.

Quan điểm trong tình yêu và hôn nhân của anh?

Có lẽ tôi chưa đủ chính chắn để có một cái nhìn đúng đắn trong hôn nhân. Bởi vì tôi chưa có định hướng về nó. Nhưng với tôi tình yêu lúc nào cũng phải có sự chân thành và chung thủy.

Mẫu người lý tưởng của Thuận Nguyễn là gì?

Hồi trước, tôi thích một người con gái tóc dài, lúc nào nhìn vào cũng thấy xinh xắn, dễ thương. Còn bây giờ, ngẫm lại, thì tóc dài hay tóc ngắn không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn của họ.

Sau cuộc thi Nam thần, điều lớn nhất anh nhận được là gì?

Điều lớn nhất tôi nhận được trong cuộc thi này đó là tình cảm mọi người dành cho mình. Thời điểm đi thi tôi không ngờ là mình sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy. Bởi tại các đấu trường nhan sắc, thường thì nam đi thi không được khán giả quan tâm bằng nữ.

Với anh đây có phải là một cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình?

Với tôi, tất cả những lần xuất hiện trước chúng, lên sóng truyền hình, những lần phỏng vấn đều là cơ hội tốt cho mình cả.

Được biết, cuộc sống nhiều trải nghiệm đã mang đến cho anh những tài lẻ ấn tượng. Tuy nhiên, trong Showbiz, nhiều người cho rằng để nổi tiếng thì tài năng thôi là chưa đủ. Để nhanh chóng xây dựng tên tuổi thì cần có chiêu trò PR, tạo scandal… Anh nghĩ sao về vấn đề này?

Mỗi người đều có một định hướng riêng, một lối đi riêng cho mình, nếu sử dụng chiêu trò, scandal thì tôi đã nổi tiếng từ lâu rồi nhưng đây không phải điều tôi nghĩ tới. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách sống, một lối đi riêng nên tôi không thể đánh giá ai cả. Tôi không thể nói trước được tương lai nhưng tôi sẽ luôn cố gắng và nhắc nhở bản thân không scandal trong công việc và đặc biệt trong nghệ thuật.

Vậy anh sẽ làm gì để tên tuổi của mình thực sự tỏa sáng mà không cần chiêu trò PR?

Mọi người hay hỏi là phải làm gì, thực ra với nghệ thuật chỉ cần cố gắng là đủ rồi. Có những ngày tháng tôi không biết tương lai của mình như thế nào, thực sự là như vậy, tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng.

Khi mà ra trường rồi ngồi ngẫm lại, cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tốt nghiệp lớp 12 xong, tôi đã tham gia cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng 2011 và may mắn đạt giải thưởng cao nhất, đồng thời đoạt thêm giải Thí sinh có diễn xuất tốt nhất. Qua cuộc thi tôi được mời đóng rất nhiều bộ phim, thế nhưng, tôi chỉ tham gia một bộ phim và quay trở lại trường học. Vì lúc đó tôi nghĩ mình chỉ diễn với bản năng thôi, không có kĩ thuật gì cả. Và giờ ngồi đây nhìn lại tôi cảm thấy mình đã có quyết định đúng.

Có rất nhiều bạn sinh viên trong trường, học xong ra trường vẫn không biết mình phải làm gì, không biết tương lai mình rồi sẽ ra sao? Tôi nghĩ cơ hội lúc nào cũng có chỉ cần mình cố gắng thôi!

Xin cảm ơn diễn viên Thuận Nguyễn, chúc anh sẽ sớm đạt được ước mơ và thành công trên con đường anh lựa chọn!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục