Người nổi tiếng
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội “khóc nhè”: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi
Dàn nhân vật nữ từ chính tới phụ của "Tiếng Sét Trong Mưa" thi nhau khóc lóc thảm thiết trong tập 50.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 phủ đầy nước mắt và những tình tiết đau buồn. Các nhân vật nữ từ chính tới phụ đều thi nhau khóc lóc, từ trong nhà ra đến mé sông, ở đâu các bà các chị cũng khóc được.

Thị Bình và dì Bảy phát hiện hai đứa con của mình đã có thai với nhau: Khóc

Sau thời gian dài thất lạc, cuối cùng thì hai dì cháu Thị Bình (Nhật Kim Anh) – bà Bảy cuối cùng cũng được đoàn tụ. Nhưng nổi cộm lên một vấn đề cấp bách hơn cả việc đoàn tụ của cả hai, đó là vấn đề “tình anh em” kì lạ của hai đứa con Thị Bình: Thanh Bình (Quốc Huy) – Phượng (Oanh Kiều).

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 1.
Hai dì cháu cuối cùng cũng nhận ra nhau.

Nước mắt cảm động đoàn viên nhanh chóng nhuốm màu lo lắng, đau buồn cho một chuỗi giông tố khủng khiếp sắp kéo đến. Thị Bình đang đau buồn vì chuyện Phượng bị gài cho ăn nằm với Xuân, thì được dì Bảy giải thích rằng Xuân vốn là một cậu bé lương thiện. Cậu chắc chắn đã bị gài chứ không thể làm ra chuyện tày đình như vậy.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 2.
Xuân đã thú nhận tất cả với bà Bảy.

Nhưng hiểu rõ khúc mắc giữa Phượng – Xuân không làm nhẹ đi nỗi lòng của người mẹ. Hai trong số ba người con của cô đã ăn nằm, rồi lại còn có thai với nhau. Đây chính là tội loạn luân tày đình mà không trời đất nào có thể tha thứ.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 3.
Thị Bình thú nhận uẩn khúc thực sự giữa Thanh Bình – Phượng.

Thị Bình vừa nói ra được uẩn khúc của mình, sấm chớp bỗng giựt ầm ầm trong khi trời không hề có mưa gió. Linh cảm mách bảo dì Bảy rằng giông bão sắp kéo đến cuộc đời của các nhân vật chính Tiếng Sét Trong Mưa rồi.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 4.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 5.
Hai dì cháu vỡ òa trong nước mắt.

Hiểm – khóc lê lết từ mé sông đến trong tận nhà

Song song với những cơn sấm chớp vần vũ và nỗi đau của Thị Bình là những sự kiện diễn ra ở quê hương của Khải Duy – nơi Lũ (Hứa Minh Đạt) yên nghỉ và những người vẫn còn sống trong quá khứ, hậu quả tội lỗi của Khải Duy phải chống chọi từng ngày. Hiểm sau khi hồi phục tiếng nói, biết rằng hài cốt của Lũ đã được bảo quản an toàn nhưng cô vẫn buồn. Ngồi ở mé sông, Hiểm nhìn thấy bóng hình yêu thương của Lũ hiện ra. Cứ tưởng anh rủ mình xuống sông ở cùng, Hiểm cứ như vậy nhảy xuống sông tự vẫn.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 6.
Hiểm ngồi thẫn thờ bên mé sông.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 7.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 8.
Cô lao xuống nước khi thoáng nhìn thấy ảo ảnh về Lũ.

May mà cô được anh chàng bác sĩ điển trai cứu giúp, nhưng trong thâm tâm Hiểm chỉ nhìn thấy sự xuất hiện đúng lúc của Lũ. Cô nằm mơ thấy hình bóng của anh hiện về, cứu mình khỏi chết đuối và dặn dò rằng hãy vì anh mà sống tốt. Tỉnh dậy, Hiểm khóc và gọi lớn tên Lũ nhưng người đã ra đi không thể trở về được nữa.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 9.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 10.
Hiểm nằm mơ thấy Lũ cứu mình.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 11.
Nhưng khi tỉnh lại, cô không thấy Lũ đâu nữa
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 12.
Thực ra là anh bác sĩ điển trai đã nhảy xuống sông cứu Hiểm.

Cũng trong cùng ngày hôm đó, bà Hội (NS Diệu Đức) tìm đến mộ của Lũ, cốt để gặp Hiểm. Bà muốn thăm hỏi cô đầy tớ ngày xưa, tiện hỏi xem Hiểm tính sau này sẽ sống ra sao. Cô không trả lời, chỉ ôm lấy ngôi mộ của Lũ mà trầm ngâm. Bà Hội mới hỏi Hiểm năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, khi cô bật ra được hai chữ “bốn sáu”, nước mắt tuôn trào từng tiếng nói bập bẹ. Có lẽ là vì Hiểm nhận ra, cả nửa đời mình bị cuốn theo câu chuyện tham lam của Hai Sáng, giữ tình yêu – hận thù của những kẻ ỷ quyền hành ức hiếp người nghèo khổ. Cô khóc vì đời mình dường như chỉ có thể ôm nấm mộ của người thương mà nhớ, tuổi đã xế chiều nhưng có lẽ hơi ấm và sự hiền lành của Lũ, chẳng bao giờ Hiểm cảm nhận được.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 13.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 14.
Bà Hội đến thăm mộ Lũ và cũng để thăm Hiểm.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 15.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 16.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 17.
Hiểm lại bật khóc khi nghe bà Hội hỏi năm nay cô đã bao nhiêu tuổi?

Sau khi thắp nhang ở mộ phần, Hiểm đưa bà Hội đến nhà Lũ để thắp nhang cho bàn thờ. Ở đây, mẹ của Lũ vẫn chưa chấp nhận được chuyện anh đã ra đi. Con bà vốn hiền lành, nhân hậu mà vẫn bị người ta giết chết. Nước mắt của bà mẹ thứ nhất tuôn rơi kéo theo nước mắt của bà mẹ thứ hai – bà Hội, người đã sinh ra hung thủ giết chết Lũ. Hai người một người ôm tro cốt, người trầm ngâm nhìn bàn thờ mà không ai kìm được nước mắt.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 18.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 19.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 20.
Hai bà mẹ không ai kìm được nước mắt.

Hiểm đuổi bà Hội về vì không muốn bà ở lại chọc cho mẹ của Lũ khóc nhiều hơn, lúc này bác sĩ Hùng không kìm được nữa, mới giải thích mọi chuyện cho Hiểm. Hóa ra mấy năm qua, bà Hội luôn cho người hàng tháng mang tiền qua chăm lo cho mẹ của Lũ, xem như là “tiền lương” của anh. Không chỉ vậy, bà Hội còn âm thầm cho người đi tìm mua thuốc quý về chữa bệnh cho Hiểm. Xong bà chuyển nhượng cho Hiểm hai công đất, xem như đây là mảnh đất “cắm cọc xây nhà” bà cho Hiểm và Lũ, vì ước mơ của hai người chỉ vọn vẹn có bằng đó thôi.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 21.
Hiểm đuổi bà Hội về
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 22.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 23.
Bác sĩ Hùng điển trai phải giải thích ngọn ngành cho Hiểm hiểu sự ân hận của bà Hội

Tới đây, Hiểm lại… khóc. Cô khóc vì nhận ra bấy lâu nay bà Hội vẫn ân cần chăm sóc cho Lũ và mình đến như vậy, mà cô vẫn đem lòng oán trách. Bà Hội không đòi hỏi sự tha thứ, bà chỉ mong những người hầu của mình ngày xưa, từng chịu sự tàn khốc của Khải Duy, có một cuộc sống tốt lành hơn mà thôi.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 24.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 25.
Hiểm cuối cùng cũng hiểu ra nỗi lòng của bà Hội.

Sự chân thành và ăn năn hối lỗi của bà Hội có lẽ đã chạm được vào trái tim Hiểm. Cô như gỡ được một gánh nặng trong lòng, nhận lại tờ giấy chủ quyền của hai công ruộng mà Hiểm khóc như được mùa. Có lẽ cô hạnh phúc, vì sau nửa đời người cuối cùng thì ước mơ của Lũ và Hiểm cũng đã thành hiện thực. Tuy chưa được trọn vẹn vì giờ đây, chỉ còn có Hiểm trên đời.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 26.
Bà Hội cho cô hai công ruộng để mưu sinh.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 50 biến thành đại hội khóc nhè: Từ làng quê ra thành thị, ai nấy nước mắt tèm lem mặt mũi - Ảnh 27.
Hai người ôm nhau òa khóc.

Tiếng Sét Trong Mưa đã đi gần hết chặng đường. Dường như những nhân vật thủ ác ngày xưa đang bắt đầu “lục đục” chạm mặt với kết cục của mình. Người đầu tiên gieo nghiệp ác, giờ đây thành người đầu tiên nhận quả báo nhãn tiền – chính là bà Hội. Còn nhiều những gương mặt “tàn bạo” khác như Khải Duy, Hai Sáng thì sao. Kết cục của họ sẽ đi về đâu, hãy cùng chờ đợi phim lên sóng vào lúc 20h các ngày thứ 2 – 7 hàng tuần để biết thêm chi tiết nhé.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục