Người nổi tiếng
Hà Anh Tuấn – “Kẻ ngoại đạo” có “bông hoa trên ngực trái”
“Có chàng trai viết lên cây” cả thanh xuân của một thế hệ. “Người đàn ông có bông hoa trên ngực trái” ấy thật khéo léo đánh thức những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên trong tim người yêu nhạc một thời.

Đến với âm nhạc theo một cách riêng…

Hà Anh Tuấn bén duyên nghệ thuật và được công chúng biết đến thông qua Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Ngày đó, chàng sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành hóa học tại Đức trở về nước với con số không tròn trĩnh về kiến thức thanh nhạc. Anh tham gia chương trình như một cuộc dạo chơi trong những tháng ngày nhàn rỗi. Và rồi, chàng trai năm ấy gây ấn tượng với ban giám khảo bằng ca khúc “Dấu phố em qua” của nhạc sĩ Nguyễn Bình. Khác với phiên bản đã quá nổi tiếng trước đó của Diva Hà Trần, Tuấn xử lý ca khúc bằng nhạc cảm riêng, rất mộc mạc, dung dị nhưng vẫn không kém phần nhẹ nhàng, sâu lắng.

Tư duy âm nhạc mới lạ chính là điểm tạo nên sự khác biệt cho âm nhạc của Hà Anh Tuấn

Trót dành trọn trái tim thuần khiết cho âm nhạc, những sản phẩm của Hà Anh Tuấn sau khi trưởng thành từ cuộc thi cũng luôn mang một màu sắc vô cùng riêng biệt, không hòa lẫn, không chạy theo xu hướng thị trường. Anh theo đuổi dòng nhạc acoustic tương đối mới và lạ lẫm với công chúng. Thời điểm lúc bấy giờ, đó có thể là một quyết định không sáng suốt nhưng nó độc đáo và mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ của chàng ca sĩ 22 tuổi. Rồi tên tuổi của Hà Anh Tuấn ngày càng đến gần hơn với công chúng và chiếm trọn một vị trí đặc biệt trong trái tim người yêu nhạc.

Từ acoustic, Hà Anh Tuấn thử sức thêm nhiều phong cách khác nhau. Nam ca sĩ được ví von như “làn gió mới” của làng nhạc Việt với những album đậm chất R&B – Cafe sáng (2007) và Saigon Radio (2008). Nhờ R&B, Hà Anh Tuấn có cơ hội phô bày những màu sắc mới lạ trong giọng hát và cách xử lý. Anh tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Buổi sáng ở Ciao Cafe, Với anh, Vòng xoáy, Radio… Trong Acous’84 (2010), anh trở lại với hình ảnh chàng thư sinh mộc mạc hát tình ca qua những ca khúc như Làm ơn, Để dành, Yêu hoang đường… Nam ca sĩ cũng thể hiện khả năng hát tiếng Anh với album Cocktail (2010).

Phương Linh cũng Hà Anh Tuấn đã có quãng thời gian cùng đồng hành trong những dự án âm nhạc thành công

Hà Anh Tuấn còn có mối nhân duyên âm nhạc với ca sĩ Phương Linh. Sau khi cùng bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2006, hai người kết hợp ăn ý trong album Ngày hát đôi (2007) và Anh yêu em (Ngày hát đôi 2), ra mắt năm 2011.

…yêu thương khán giả theo một cách đặc biệt

Năm 2016, để kỷ niệm quá trình 10 năm đi hát, Hà Anh Tuấn làm “See, Sing, Share” như một phương cách để thỏa lòng mình trước rồi tiện thể làm quà tặng khán giả, những người đã đồng hành cùng mình trên suốt một quãng dài nhiều đổi thay. Anh biểu diễn những ca khúc mà mình thích, theo cái cách mình yêu, rồi tự chia sẻ lên trang youtube cá nhân. Tuấn hát, rồi trò chuyện, tâm tình, mời khách và tạo nên một một câu chuyện dài kỳ. Cứ thế, dần dà, chương trình trở nên quen thuộc đối với người hâm mộ để như một thói quen vào ngày giờ đó, những con tim trót yêu cái chất nhạc của anh háo hức đón chờ.

See, Sing, Share là món ăn tinh thần mà Hà Anh Tuấn dành tặng khán giả

Những bản cover da diết, đong đầy tình cảm và mang màu sắc, dấu ấn mới tràn ngập hơi thở Hà Anh Tuấn được công chúng đón nhận một cách tích cực. Điều này, càng tiếp thêm động lực để chủ nhân bản hit “Tháng Tư là lời nói dối của em” có thêm động lực tiếp tục yêu chiều khán giả bằng những ca khúc quen thuộc với một giai điệu mới mẻ.

Người đàn ông có bông hoa trên ngực trái là một trong những concert thành công nhất của nam ca sĩ

Nhưng bấy nhiêu đó không gian vẫn là quá chật chội cho những tâm hồn đồng điệu, Tuấn quyết định đến gần hơn nữa, yêu thương khán giả của mình hơn nữa bằng những concert cá nhân. “Nâu nóng” của năm 2016 và “Fragile” của 2017, “Romance – Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái” của 2018 đều mang những cảm xúc và chiêm nghiệm rất riêng. Những tưởng nhạc của Tuấn sẽ mãi không vướng màu “thị trường” nhưng “Romance – Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái” là một show thị trường đúng nghĩa. Thị trường từ cách nó được đầu tư bài bản, chỉn chu đến việc nó nhận được sự quan tâm và yêu thương từ đông đảo công chúng yêu nhạc. Thị trường vì những ca khúc được thể hiện xuyên suốt show diễn đều là những tác phẩm “nhẵn tai” đã được phát nhan nhãn đó đây, trước giờ. Và nó thị trường theo định nghĩa rất riêng của Tuấn.

Âm nhạc của Hà Anh Tuấn vẫn vậy, mộc mạc, dung dị và giàu cảm xúc

Hà Anh Tuấn mang người hâm mộ trở về một quãng thanh xuân, một khoảng trời đầy thơ mộng với biết bao cảm xúc vụng dại của những lần đầu tiên ấy. Và nếu thanh xuân được ví như một món quà, thì Tuấn đã cẩn thận, tinh tế thu nhặt để gói ghém đẹp mắt rồi trao tận tay người hâm mộ kèm theo những cái ôm chân thành nhất.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục