Người nổi tiếng
“Hot boy Thụy Sĩ” Samuel An rời khỏi Giọng hát Việt 2018 một cách đầy tranh cãi
Tập 11 – Vòng đo ván của chương trình Giọng hát Việt chứng kiến những màn đối đầu nghẹt thở của thành viên đến từ các đội.

Đến lượt mình được thách đấu, HLV Lam Trường đã chọn “ngựa chiến” Đoan Trang – một thí sinh được anh Hai cứu lại từ đội của HLV Tóc Tiên ở vòng đối đầu – để thách đấu cùng thí sinh đến từ đội của HLV Noo Phước Thịnh. Sau lượt bốc thăm, “hot boy Thụy Sĩ” Samuel An là đối thủ mà Đoan Trang cần phải đánh bại trong vòng đấu này.

Chọn cho mình ca khúc “Ain’t Nobody” – một ca khúc Âu – Mỹ vốn dĩ đã quá đình đám, Đoan Trang cống hiến cho khán giả một màn trình diễn máu lửa đồng thời được dịp khoe trọn quãng giọng “khủng” đầy nội lực, cách xử lý tinh tế cùng khả năng hát tiếng Anh cực “phiêu” của mình.

Sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, nhưng Samuel lại chọn cho mình một ca khúc tiếng Việt – cô gái m52 – để thể hiện trong vòng đo ván, điều này phần nào khiến khán giả và các HLV lo ngại cho anh chàng này. Hát ngược sở trường, tuy nhiên với ngoại hình sáng sân khấu, thần thái “chuẩn men” cuốn hút cùng “độ nổi” của bản hit, Samuel đã mang đến cho sân khấu một tiếc mục vô cùng hấp dẫn.

Với màn thả thính cực đỉnh, Samuel An đã nhận được 16/21 điểm (51,61%) từ hội đồng bình chọn, nhỉnh hơn 1 điểm so với Đoan Trang là 15/21 (48.39%). 50% số điểm còn lại đến từ phần bình chọn của khán giả. Khác xa so với ý kiến của hội đồng, khán giả nghiêng hẳn về một bên với tỷ lệ bình chọn 20,8% và 79,2%. Giành được tỷ lệ lớn hơn từ khán giả, Đoan Trang tiến bước vào vòng trong một cách ngoạn mục.

HLV Lam Trường khá bất ngờ về kết quả của cuộc đối đầu này.

Khán giả cũng đưa ra nhiều nhận định trái chiều.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục