TV Show
Phi Phụng tự nhận mình là “hoa nở muộn”, 50 tuổi mới nổi tiếng
Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 43 “Khoảnh khắc rực rỡ”, diễn viên Phi Phụng kể về vai diễn để đời và hành trình trở thành một "đóa hoa nở muộn"...

Diễn viên Phi Phụng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là cố danh hài Phi Thoàn tiếng tăm lừng lẫy trước kia. Vì vậy, từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, chị đã được cha dạy bảo, kèm cặp tận tình.

Phi Phụng cho biết thuở thiếu nữ chị mê hát dân ca, nhạc âm hưởng quê hương nhưng “rốt cuộc lại đi qua hài kịch”. Nữ diễn viên kể với MC Nguyên Khang: “Tuy chị là ‘con nhà nòi’, nhưng chị là ‘tay ngang’ không có thi vào trường sân khấu mà chị theo ba đi diễn từ nhỏ…”

Bắt đầu bằng việc đảm nhận những vai diễn nhỏ, đến năm 2004 Phi Phụng được đông đảo khán giả chú ý với vai “y tá bầu” trong vở phép lạ: “Tuồng này chị đóng thế Thanh Thủy. Lúc đó Thủy đang có bầu nên làm ra vai y tá bầu cho bà Thủy, rồi khi nào Thủy sanh thì chị nhào vô. Ai dè Thủy sanh sớm, đưa cho chị trong vòng 2 ngày để ra diễn…”

“Năm 2014, chị được giải Diễn viên phụ được yêu thích từ hai đề cử là phim Duyên trầu cau và Oan nghiệt. Mới đầu chị nghĩ mình không được giải, nhưng cuối cùng lại được. Chị là dạng ‘hoa nở muộn’, 50 tuổi mới được nổi tiếng” – Phi Phụng trải lòng về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Khi Nguyên Khang thắc mắc về việc đàn chị hay đội tóc giả khi diễn, Phi Phụng mới giải thích: “Tại vì lớn tuổi nên tóc chị ít, lên sân khấu sẽ bị xẹp không đẹp, thế là đội tóc giả. Người ta còn gọi chị là ‘nữ hoàng tóc giả’…”

Khoảnh khắc rực rỡ – nơi các nghệ sĩ trải lòng về cuộc đời và sự nghiệp – phát sóng lúc 19h35 mỗi tối thứ tư trên THVL1, mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục