TV Show
Phút Thư Giãn: Phương Bình khó gần khiến hàng xóm xa cách
Gắn bó với chương trình phút thư giãn từ những ngày đầu. Nghệ sĩ Phương Bình tâm sự, để tránh gây nhàm chán cho khán giả nên mỗi vai diễn ông luôn cố gắng ngâm cứu về tính cách nhân vật, đạo cụ… để mang đến cho khán giả những sự mới lại, hài hước.

Trong tiểu phẩm Hàng xóm khó tánh, ông Năm Khó – NS Phương Bình mới chuyển về sinh sống tại một xóm nhỏ. Tại đây ông chỉ tiếp xúc duy nhất với một người bạn của mình là ông Dũng vì cho rằng bây giờ người xấu thì nhiều còn người tốt rất ít.

Bạn ông khuyên ông nên có cái nhìn lạc quan hơn, xóm này mọi người đều dễ thương, thật thà, ông nên cởi mở thân thiện với mọi người nhưng ông Năm không chịu.

Một lần ông đi công chuyện mà quên không cất sào đồ của mình. Anh Thịnh – một hàng xóm đi qua thấy vậy liền tốt bụng kéo sào đồ vào giúp. Đúng lúc này ông Năm nghĩ anh Thịnh lấy sào đồ của mình thì lao đến bắt và hô lớn.

Ông Dũng tưởng trộm thì vác gậy sang hỗ trợ. Nhưng khi biết được anh Thịnh thì ông tá hỏa. Anh Thịnh cũng giải thích mọi chuyện. Ông Năm khó hiểu được lòng tốt của anh. Ông xin lỗi anh và hứa sẽ thân thiện hòa đồng với mọi người hơn.

Ở tiểu phẩm tiếp theo mang tên Nơi tình yêu bắt đầu. Vào ngày Noel, anh Tèo diện đồ đẹp đi gặp gỡn bạn gái. Chị Đào – người làm công cùng anh trong gia đình bà Bảy vốn dĩ có tình cảm với anh nhưng không nói ra. Thấy vậy liền tìm cách cản đường gây ra những tình huống dỡ khóc dở cười.

Đầu tiên là chị Đào cà khịa anh Tèo về chuyện ai là người yêu của anh thì sẽ gặp “bất hạnh” vì trong mắt chị Đào, anh Tèo là một người không siêng năng, không lãng mạn… Anh Tèo thì lại cho rằng, ai làm người yêu chị Đào mới “bất hạnh”.

Sau đó chị Đào hỏi qua chuyện anh Tèo đã làm xong hết chưa. Nhưng anh Tèo đều nói xong hết rồi khiến cho chị Đào bực bội vì không còn lý do gì để níu keo anh ở lại và chị quyết định lấy hết can đảm nói ra rằng mình thích anh Tèo.

Anh Tèo tròn mắt há miệng không nói lên lời. Tuy nhiên sau đó anh cũng nói rằng, anh cũng có tình cảm với chị. Nhưng cũng không dám nói ra, cho nên bữa nay vờ đi chơi với bạn gái cốt là xem tình cảm của chị Đào thôi, chứ anh không có người yêu.

Sau đó hai người tỏ tình với nhau lãng mạn và nhận được sự ủng hộ của bà Bảy.

Mỗi người sẽ có những lựa chọn của bản thân, vì vậy hãy tôn trọng với sự lựa chọn của họ, không nên chê bai hay can thiệp quá sâu vào. Đó cũng là thông điệp trong tiểu phẩm Lựa chọn của mỗi người muốn gửi đến quý khán giả.

Chị Tuyền và chị Xuyên chơi chung với nhau. Cả hai cùng học đại học ra. Tuy nhiên chị Tuyền thì chọn công việc gần nhà, có nhiều thời gian lo cho gia đình. Bản thân chị hài lòng với điều này. Còn chị Xuyên thì không như vậy, chị chọn công việc lương cao nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Hai chị gặp lại nhau sau nhiều năm. Chị Xuyên chê cười bạn an phận, không có ý chí phấn đấu. Chị Tuyền chỉ cười xòa nói đó là lựa chọn của chị.

Tuy nhiên sau đó chị nhận ra mình nên tôn trọng lựa chọn của bạn.

Còn nhiều tình huống hài hước mang thông điệp nhân văn đang chờ đón khán giả vào 11h50 phút hàng ngày trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục