Giữa dòng chảy hối hả của thời đại số, thật khó tin có những bạn trẻ sẵn sàng dừng lại để nghe và để kể, chuyện về cội nguồn. “Làn Gió Di Sản” không chỉ là một chương trình nghệ thuật. Nó là lời nhắc dịu dàng rằng: di sản không hề cũ, chỉ cần được kể lại theo cách mới.
Hơi thở từ trúc – nơi ký ức được bày ra để lắng nghe
Triển lãm “Hơi thở từ trúc” mở màn hành trình, đưa người xem bước vào không gian tĩnh lặng mà giàu ký ức. Ở đó, hơn 10 hiện vật sáo dân tộc Tây Bắc không chỉ là nhạc cụ – mà như chứng nhân của bao nếp sống vùng cao.
Không ồn ào. Không phô diễn. Mỗi đường khắc trên ống sáo kể chuyện về núi rừng, về bản làng, về tiếng gọi quê nhà. Người trẻ không chỉ mời người xem ngắm mà mời họ lắng nghe. Bằng mắt. Bằng tai. Và bằng cả tim mình.
Gặp gỡ – Đối thoại – Kết nối
Không dừng ở trưng bày, dự án còn tổ chức talkshow “Chuyện sáo, chuyện người” – cuộc gặp của ba thế hệ, nơi nghệ sĩ lớn tuổi kể về hành trình giữ tiếng sáo, người trẻ chia sẻ cách thổi hồn mới, và khán giả được gợi nghĩ về mối dây nối dài giữa hôm qua và hôm nay.
Showcase “Sáo ngân hồn Việt” khép lại như một nốt nhạc đầy cảm xúc, khi những thanh âm sáo Tây Bắc ngân lên giữa lòng Hà Nội hiện đại như một lời thì thầm: “Ta đến từ đâu và điều gì đáng giữ lại?”
Người trẻ – Không chỉ gìn giữ, mà sống cùng
“Làn Gió Di Sản” không hô hào quay lưng với hiện đại. Ngược lại, nó khuyến khích sống giữa đô thị mà vẫn giữ nguyên phần hồn truyền thống. Dự án được lên ý tưởng và dẫn dắt bởi Nguyễn Công Thanh Tùng – sinh viên K19 ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT Hà Nội – cùng nhóm The Light (lớp MC2003).
Không hời hợt, từng ý tưởng, từng khách mời, từng chi tiết trưng bày đều được chuẩn bị với tình yêu chân thành.
Khi chương trình kết thúc, điều còn đọng lại không chỉ là sự kiện đã qua. Mà là ánh nhìn lặng lẽ. Một nụ cười. Một lời hứa thầm trong lòng: vẫn còn điều đáng gìn giữ.
“Làn Gió Di Sản” đã thổi. Và sẽ còn thổi mãi.