Gửi anh xa nhớ – Hội An
Ca khúc hit một thời của Bích Phương đã chinh phục khán giả bằng MV đậm chất cổ điển, lãng mạn. MV lấy bối cảnh quay tại đô thị cổ Hội An. Rất nhiều thước phim đẹp, mang màu sắc cổ kính cùng những góc quay được chọn lọc kỹ lưỡng. MV Gửi anh xa nhớ đã khai thác cực khéo léo nét hoài cổ và những góc phố nhuốm màu thời gian của Hội An đầy trữ tình và ngọt ngào.
Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau – Cao Bằng
Tiếp theo Gửi anh xa nhớ, Bích Phương lại mang khán giả đến những vùng đất thiên nhiên hoang dã. MV Đưa em đi khắp thế gian phác họa một Cô Tô đẹp mê hồn với bãi cát trải dài, nước biển xanh ngắt, thì Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau là cảnh núi rừng Đông Bắc hùng vĩ, bao la… MV được quay ở thác Bản Giốc (Cao Bằng) – một trong những thác nước hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam với mặt sông rộng mênh mông, phẳng như gương, hai bên bờ là những thảm cỏ, vạt rừng xanh ngắt. Đặc biệt trong MV, Bích Phương còn tô điểm nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi hóa thân thành cô dâu người Dao xinh đẹp, nhẹ nhàng và tinh tế.
“Quá khứ còn lại gì” – Bàu Trắng, Phan Rí và cánh đồng quạt gió Bạc Liêu
Rocker Nguyễn đã lựa chọn những cung đường trải dài ngút ngàn đẹp mắt quanh biển từ Bàu Trắng đến Phan Rí cùng những cồn cát trắng nối đuôi nhau làm bối cảnh chính cho MV Quá khứ còn lại gì. Vẻ đẹp thơ mộng đầy chất nghệ thuật đã cuốn hút khán giả trong từng cảnh quay.
Sống xa anh chẳng dễ dàng – Đèo Đá Trắng
MV gây sốt của Bảo Anh không chỉ bởi giai điệu, ca từ mà còn bởi ngoại hình cổ trang ma mị đầy ấn tượng kết hợp với bối cảnh đậm chất điện ảnh được quay tại đèo Đá Trắng, tỉnh Hòa Bình. Đèo Đá Trắng (hay Đèo Thung Khe) trước đây vốn là vùng núi đá vôi, khi xẻ núi mở đường, những mảng đá từ trên cao sạt xuống, lộ ra một màu trắng xóa tới tận đáy thung lũng, tạo nên một khung cảnh đẹp diệu kỳ từ đằng xa nhìn lại. Trước đèo, cả một khoảng trời đối lập giữa màu xanh của mây trời và sắc trắng phau của con đường càng mê hoặc lòng người. Cứ ngỡ bối cảnh cổ trang như thế này chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim Hoa ngữ, không ngờ tại Việt Nam lại có mùa đông hắt hiu trên rẻo cao, với những lớp sương mù trắng mờ đầy thi vị như thế.
Topsao