Phim
Bảo mất đi tuổi thơ hồn nhiên, cuộc sống không có niềm vui, dần học theo cách sống của ba để được yên ổn
Nuông chiều Khôi (Đức Duy) bao nhiêu thì với Bảo (Huy Anh), cậu con trai riêng, Thiên (Trung Hiếu) lại giáo dục theo cách hà khắc bấy nhiêu.

Trong khuôn khổ khắt khe của ba, Bảo luôn phải cố gắng phấn đấu học thật giỏi, dẫn đầu về thứ hạng nếu không sẽ bị phạt. Thiên thậm chí can thiệp cả vào chuyện chọn bạn chơi của Bảo, dạy con trở thành một người giống mình, trong mọi mối quan hệ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Chỉ còn ba là chỗ nương tựa duy nhất, Bảo không còn lựa chọn nào khác buộc phải gồng mình làm hài lòng ba để được sống yên ổn trong nhà.

Cuộc sống ngột ngạt, áp lực, không còn tuổi thơ, không có niềm vui khiến Bảo càng da diết nhớ cô bạn nhỏ Cà Na (Xu Tít) cùng những ngày tháng tươi đẹp ở Bến Sậy. Không khác gì Bảo, ở quê nhà Bến Sậy, Cà Na cũng rất buồn và nhớ Sậy. Một hôm, Bảo vô tình nhặt được một chú chim non lạc tổ đem lên phòng nuôi, đặt tên nó là Cà Ní như một cách để vơi đi nỗi buồn vì thiếu vắng Cà Na.

Xem Cà Ní như bạn, niềm vui nhỏ nhoi an ủi Bảo chưa được bao lâu thì Thanh phát hiện ra chú chim và đem vứt nó đi. Thanh (Thanh Hiền) còn cố tình tổn thương Bảo bằng những lời lẽ đầy cay nghiệt. Mất Cà Ní, Bảo buồn tới sinh bệnh.

Huệ (Văn Phượng) nghe tin con bệnh, không ăn uống được gì liền lên nhà Sơn nấu cháo ám cho Bảo. Bảo nhận ra mùi vị quen thuộc của món ăn yêu thích mà ngày trước “người đàn bà xấu xa ấy” vẫn thường nấu cho cậu, Sơn phải nói gạt là vợ mình nấu mãi Bảo mới thôi ngờ vực mà chịu ăn.

Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những diễn biến gây cấn của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục