Phim
Năng lực kém cỏi của Khôi khiến Trang Thiên ngày một đi xuống, mặc khác những ký ức rời rạc về tháng ngày sống cùng ba xuất hiện dần trong Bảo
Từ khi giữ chức chủ tịch, Khôi (Lê Nguyên Bảo) liên tục có những quyết định nông nổi gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, lợi ích của Trang Thiên. Năng lực kém cỏi cùng sự chuyên quyền, độc đoán của Khôi khiến các cổ đông bất mãn, đặc biệt là ông Danh.

Trong lúc Khôi đang đau đầu tìm cách cứu vãn sai lầm thì Vũ (Thanh Duy) gợi ý Khôi sang nhượng các dự án tồn đọng của Trang Thiên cho công ty Đại Lộc để giải quyết nguồn vốn trước mắt. Khôi nghe lời Vũ khuyên, không thông qua ý kiến tập thể mà tự ý bán 3 dự án cho Đại Lộc với giá rẻ khiến Trang Thiên lỗ nặng. Quá bất mãn và không muốn nhìn thấy một ngày Trang Thiên sụp đổ trong tay Khôi, ông Danh tuyên bố rút khỏi Trang Thiên.

Từ ngày bà Tư Lan (Mai Chinh) bỏ đi xuất khẩu lao động rồi biệt tích, ông Năm Hữu (Ngọc Thảo) suy sụp, tìm quên bằng cách vùi đời trong men rượu. Quyên (Lê Hạ Anh) lo cho sức khỏe của cha, hết lời khuyên cha bỏ rượu nhưng ông bỏ ngoài tai, vẫn ngày ngày say khướt ở quán bà Tám Hạnh (Ngọc Lan). Phú (Huỳnh Quý) có lần cũng vì khuyên lơn ông Năm Hữu mà xém bị ông đánh một trận. Cố tình chơi xỏ tình địch, Phú gài Bảo (Thanh Thức) khuyên cha Quyên bỏ rượu để Bảo nhận cái kết giống mình. Những lời nói ngây ngô của Bảo vô tình chọc ngoáy vào vết thương lòng của ông Năm Hữu khiến ông bị kích động. 

Những lúc cha như thế, Quyên là người khổ sở và đau lòng hơn ai hết. Thương Quyên, cô hiệu trưởng cũng lựa lời bảo Quyên nên khuyên cha bỏ rượu, em trai tìm việc làm đàng hoàng, bởi chuyện gia đình tuy là chuyện riêng nhưng có thể ảnh hưởng đến công việc cũng như đường thăng tiến của Quyên. Nghĩ tới mái gia đình hạnh phúc khi xưa và tình cảnh hiện tại, Quyên không khỏi chạnh lòng, bất lực. Thấy Quyên buồn, Bảo hết lời an ủi và ngây ngô làm trò dỗ dành Quyên. Bên cạnh Bảo, Quyên như tìm lại được cảm giác bình yên ngày nào.

Bảo giúp Quyên khuyên Mẫn (Thành Khôn) tìm việc làm. Mẫn khó chịu nạt lại Bảo, không ngờ làm Bảo nhớ tới kí ức lúc nhỏ ở nhà ba, bị ba quát mắng, bị dì ghẻ hành hạ tinh thần và bị Khôi ức hiếp. Bảo hoảng sợ, khóc lóc chạy về nhà. Nhi (Kiều Khanh) hiểu lầm Mẫn ăn hiếp anh hai Sậy của mình nên chạy đi tìm Mẫn mắng một trận.

Ông Sơn (Đức Thuận) về quê thăm Bảo, do bị cảm cúm nên đeo khẩu trang. Bảo nhìn dáng ông Sơn bỗng nhớ lại chuyện cũ, nhận ra ông là kẻ bắt cóc mình năm xưa nên vô cùng hoảng sợ. Ông Sơn ra sức giải thích, kể với Bảo toàn bộ nội tình câu chuyện năm xưa nhằm khơi gợi kí ức cho Bảo nhưng không có kết quả. Trong đầu Bảo lúc này là những mảng kí ức rời rạc chưa thể kết nối.

Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những diễn biến gây cấn của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1


Bình luận

Tin cùng chuyên mục