Phim
Sau bao năm chia cắt, cuối cùng bà Huệ đã được tự tay chăm sóc Bảo, đứa con trai mà bà hết mực thương yêu
Diễn xuất sắc vai “nạn nhân” trong vở kịch hãm hại Bảo (Thanh Thức), Oanh (Hồng Vân) bất ngờ bị “nghiệp quật” khi vụ việc bị thổi phồng khiến cô phải chuốc lấy phiền phức bởi những lời đồn không hay ảnh hưởng đến danh dự.

Không muốn dính líu đến một kẻ điên loạn như Bảo của hiện tại, Oanh buộc phải kết thúc mọi chuyện bằng cách phơi bày sự thật và trả lại trong sạch cho Bảo. 

Qua lời mẹ con Na (Huỳnh Điệp Kiều Ngân), Quyên (Lê Hạ Anh) mới biết chuyện Bảo nhầm lẫn Na là cô. Quyên không ngờ bao năm qua Bảo vẫn còn nhớ đến người bạn thân thuở nhỏ là mình. Dù bây giờ biết sự thật Bảo không quá xấu xa và một tuổi thơ rất đáng thương, cũng không còn cảm giác căm ghét Bảo như lúc trước, nhưng trong lòng Quyên Bảo cũng không còn là Sậy. Quyên tự nhủ sẽ xem Bảo như một người bạn bình thường và sẽ làm hết khả năng để giúp cho bệnh tình của Bảo.

Được tự tay chăm sóc Bảo, với bà Huệ (NSƯT Tuyết Thu) là một niềm hạnh phúc lớn lao sau 20 năm mẫu tử bị chia cắt. Bằng tất cả tình yêu thương bao dung và nhẫn nại, người mẹ hiền chẳng ngại khó nhọc, ngày đêm kề cận chăm sóc đứa con trai điên loạn.

Cùng với bà Huệ, Nhi (Kiều Khanh) và Quyên cũng hết lòng hết sức chăm lo cho Bảo. Sau thời gian điều trị đầy kiên trì, bệnh tình của Bảo dần có những chuyển biến tích cực…

Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những diễn biến gây cấn của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục