Thành Đạt vốn không tán thành ý định của vợ nên đã tìm cách thoái thác. Anh ngọt nhạt thuyết phục Mỹ Tú tìm phương án khác để lấy lòng cha trong ngày mừng thọ. Đó cũng là cách khiến cha không… bỏ quên vợ chồng họ khi phân chia tài sản.

Danh qua cuộc trò chuyện giữa ông bà Phát đã biết được Sông chính là con trai anh. Tuy vậy, Hắn vẫn khắt khe, đàn áp tinh thần đứa con trai tội nghiệp khi thằng bé buột miệng nhắc đến cha Tâm và thích ăn những món ăn từng gắn liền với cậu suốt những năm tuổi thơ nghèo khó.

Trong khi đó,Tâm vì nghe phong thanh tình hình con trai ở Lê gia bị ức hiếp, anh quyết định đến Lê gia định một lần nói rõ với ông Phát hãy tôn trọng sự chọn của Sông. Thế nhưng khi đến nơi anh lén nhìn thấy Sông chơi vui vẻ với hai chị họ, anh thầm nghĩ thằng bé chắc hẳn đang hạnh phúc với nơi mà nó thuộc về nên đã lặng lẽ bỏ đi.

Vẫn tin rằng Lụa còn sống nên khi rời khỏi Lê gia Tâm quyết định nhờ người họa hình cô và đi khắp nơi hỏi thăm tung tích. Anh trên đường đi tìm Lụa đã chạm mặt Danh, bị hắn cố ý vu khống, đe dọa những chuyện cũ, nhưng hắn ta không biết rằng chàng trai nghèo từng bị hắn dìm xuống tận đáy vực thẳm đã …hoàn toàn khác xưa!
Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những tình huống gây cấn của bộ phim Chiếc Vòng Ngọc Bích, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.