Bà Ân (Phúc An) vô tình chứng kiến Linh trò chuyện với một người họ hàng. Người kia trách móc Linh (Tường Vi) không ngừng, nhưng cô chỉ im lặng, không một lời thanh minh. Bà Ân chợt nhận ra, Linh đã sẵn sàng từ bỏ ước mơ, chấp nhận trói buộc mình trong mớ rắc rối mà Trọng Sĩ (Vũ Mạnh Cường) để lại, chỉ để bảo vệ công ty và hàng trăm nhân viên. Hình ảnh đó khiến bà nhớ về chính mình năm xưa—cũng từng hy sinh, từng cô độc gánh vác gia đình. Trái tim bà lần đầu tiên dao động trước cô gái mà bấy lâu nay bà không hề chấp nhận.

Hải tìm gặp Linh lần cuối để trao món quà trước khi anh rời đi công tác dài ngày theo sự sắp đặt của mẹ. Nhưng Linh chẳng hề hay biết điều đó. Cô giữ thái độ xa cách, vô tình đẩy anh vào nỗi cô đơn sâu thẳm.

Ngày ông Trung được trả tự do, chỉ có Linh đến đón cha. Bà Nhã (Phương Dung) từ chối gặp mặt, không thể tha thứ cho người chồng đã phản bội mình hết lần này đến lần khác. Khi ông Trung trở về nhà, bà lạnh lùng đặt trước mặt ông lá đơn ly hôn. Dù ông cố gắng níu kéo, trái tim bà đã nguội lạnh từ lâu.

Nhưng sóng gió chưa dừng lại. Trên đường về, bà Như bất ngờ chặn xe Linh và ông Trung. Cơn thù hận tích tụ bao năm nay khiến bà mất kiểm soát, định giết ông Trung để trả mối hận xưa. Trong lúc giằng co, ông Trung bị thương, còn bà Như (Thu Tuyết) bị xe tông, chấn thương nghiêm trọng, có nguy cơ liệt suốt đời.

Hải (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) lặng lẽ thu dọn hành lý. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bà Ân thừa hiểu, quyết định rời đi của Hải không chỉ vì công việc mà còn là một cách trốn chạy những cảm xúc chưa thể gọi tên.
Trong khi đó, Huyền (Huỳnh Như Đan) tìm đến Linh, nước mắt giàn giụa, van xin gia đình Linh không kiện mẹ cô. Nhìn một Huyền kiêu ngạo ngày nào nay đã suy sụp, Linh cũng không khỏi xót xa.

Tân (Tim) đến gặp ông Trung, thông báo về lời mời từ một người bạn ở Mỹ và rằng anh cần đưa ra quyết định. Trong lòng, Tân vẫn chờ đợi một dấu hiệu từ Linh, một lời níu kéo nào đó. Nhưng Linh chỉ mỉm cười, động viên anh theo đuổi ước mơ. Cô biết rằng nếu chọn Tân, cô sẽ có một cuộc sống bình yên, không sóng gió. Nhưng đáng tiếc, trái tim cô đã trao cho một người khác—một người mà dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể quên.

Tập phim khép lại với những ngã rẽ đầy day dứt—người ra đi, kẻ ở lại, và những mối nhân duyên vẫn chưa thể trọn vẹn. Liệu Linh có đủ dũng cảm để đối diện với trái tim mình? Hải có thật sự rời đi hay chỉ đang trốn chạy? Và thù hận của quá khứ liệu có chấm dứt hay sẽ tiếp tục kéo dài trong những biến cố sắp tới?
Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những tình huống gây cấn của bộ phim Yêu Lần Nữa, phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1.