Phim
Train to Busan phần 2 – Khi đại dịch xác sống lan khắp Triều Tiên
Sau thành công của bom tấn Train to Busan (2016), đạo diễn Yeon Sang Ho sẽ tiếp tục thực hiện phần 2 vào thời gian tới với tên gọi là Bando.

Theo một nguồn tin, đạo diễn Yeon Sang Ho đã hoàn thành xong kịch bản cho phần tiếp theo của Train to Busan và đang bắt bắt tay vào thực hiện các công đoạn tiền sản xuất, lựa chọn dàn diễn viên.

Được biết, phần thứ 2 tạm thời có tên là Bando (Bán đảo), với nội dung xoay quanh những gì xảy ra khi virus zombie lan sang Busan – thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm virus zombie.

Yeon Sang Ho cho biết: “Tôi không muốn gọi đây là Train to Busan 2. Bando là phiên bản mở rộng của Train to Busan khi virus xác sống lan ra khắp bán đảo Triều Tiên. Tôi muốn giới thiệu các nhân vật mới, nhưng đây vẫn là một bộ phim mang tính hành động với những sự kiện xảy ra sau khi đại dịch lan rộng”.

Train to Busan là bộ phim chỉ tiêu tốn của Next Entertainment World (NEW) khoảng 8,5 triệu USD khi sản xuất. Vậy nên, hãng phim này không mất nhiều thời gian để “bật đèn xanh” cho phần tiếp theo.

Tuy nhiên, mọi thông tin về diễn viên và kinh phí của Bando vẫn đang là dấu hỏi lớn. Yeon Sang Ho cho rằng: “Quy mô của Bando lớn hơn tập trước, do đó kinh phí chắc chắn sẽ phải cao hơn”.

Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) là bộ phim kinh dị, lấy bối cảnh khi đất nước Hàn Quốc bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn, biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu. Những người có mặt trên chuyến tàu dài 453km từ Seoul tới vùng an toàn Busan phải đương đầu với đại dịch để bảo vệ những người thân yêu của mình.

Bộ phim là tác phẩm ăn khách nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong mùa hè 2016 với hơn 11,5 triệu lượt khán giả sau khi chính thức ra rạp, cũng như mang về cho nhà sản xuất hơn 100 triệu USD trên toàn cầu. Tại Việt Nam, phim cũng gặt hái kết quả vô cùng ấn tượng khi thu về 30 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày công chiếu.

Anh Thư


Bình luận

Tin cùng chuyên mục