Ngày 01/10/2025, Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng tải trên trang cá nhân chia sẻ nỗi lòng khi chứng kiến hình ảnh ngập lụt tại quê nhà Cao Bằng, đồng thời thông báo việc tạm dừng chương trình trao quà Trung thu để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ.

Không kìm được nước mắt khi chứng kiến quê nhà ngập lụt
Dù hiện đang ở xa quê hương vì lịch công việc, Lương Thùy Linh vẫn liên tục theo dõi thông tin từ gia đình và báo chí. Trong bài đăng ngày 01/10/2025, cô bày tỏ sự xót xa khi mỗi lần gọi về đều nghe mẹ cập nhật tình hình: nước lũ đã tràn vào nhà, nhiều gia đình phải chống chọi, thiệt hại lớn về tài sản và có nơi bị cô lập. Nàng hậu viết:
“Nhà mình, quê mình đã ngập trong nước. Không chỉ ở Cao Bằng mà nhiều tỉnh thành khác cũng đang hứng chịu hậu quả rất nặng nề sau cơn bão Bualoi, lòng mình không khỏi xót xa và lo lắng.”
Cảm giác bất lực khi chứng kiến mẹ ruột, người thường xuyên cập nhật cho cô là đang phải đối mặt với hiện thực “nước tràn vào nhà” đã chạm vào trái tim cô.

Tạm hoãn chương trình Trung thu vì an toàn
Trước đó, Lương Thùy Linh đã lên kế hoạch và chuẩn bị quà Trung thu gửi đến các em nhỏ tại Cao Bằng, mong muốn mang đến ngày Tết trăng rằm ấm áp. Tuy nhiên, với tình trạng thiên tai diễn biến phức tạp, cô quyết định tạm hoãn chương trình trao quà để đảm bảo an toàn cho các em và người dân địa phương.
Tuy hoãn, nàng hậu nhấn mạnh rằng khi thời tiết ổn định, chương trình vẫn sẽ được tiếp tục để chia sẻ một chút ấm áp và niềm vui đến các em nhỏ vùng cao.

Lời cầu mong bình an và hành động từ trái tim
Trong bài đăng, Lương Thùy Linh gửi lời cầu chúc: cầu mong bà con quê nhà và các vùng ảnh hưởng “được bình an, mọi nhà sớm ổn định”. Cô cũng cho biết sẽ đóng góp một phần nhỏ để giúp bà con sớm khắc phục hậu quả sau lũ.
Những hình ảnh cô đăng kèm bài viết, hiện trường ngập lụt tại nhà mình, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bài đăng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, nhiều người đã bày tỏ lời động viên, sẻ chia với người đẹp và bà con vùng lũ