Theo lịch phát sóng, tập 3 của chương trình “Những câu chuyện truyền cảm hứng” với phần dự thi của 2 cô gái Nguyễn Thị Diễm (SBD: 515) và Đỗ Trần Tuệ Anh (SBD: 400) được Ban bình luận đánh giá là vô cùng ấn tượng. Các bạn mang đến chương trình câu chuyện về một lớp học rất đặc biệt đã hoạt động trong suốt 14 năm – lớp học tình thương Ngọc Việt.

Lớp học do anh Huỳnh Quang Khải sáng lập nhằm mục đích dạy chữ cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Như anh chia sẻ, ban đầu do thấy các em nhỏ trong xóm có nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên anh đã quyết định mở lớp dạy cho các em. Lâu dần các em rủ thêm bạn đến tham gia lớp, thế là từ đó lớp được mở đến nay. Tùy bước đầu, lớp học gặp không ít khó khăn, nhưng bằng tình thương với bọn trẻ đã giúp anh có thêm động lực quyết tâm để duy trì.

Chính vì điều đó, 2 cô gái mong muốn sẽ có một quỹ học bổng nho nhỏ cho các em cũng như có thể cải thiện cơ sở vật chất của lớp học, để phần nào giúp các em phát triển, chạm tay đến những ước mơ của mình. Sau câu chuyện, Ban bình luận đã vô cùng quan tâm và hào hứng chia sẻ cảm nhận của mình. Cụ thể, Ban giám khảo đã trao tặng tổng số tiền là 35 triệu đồng cho lớp học tình thương Ngọc Việt. Bên cạnh đó, bà Phạm Kim Dung cũng thay mặt công ty Sen Vàng tài trợ 40 thùng sữa mỗi tháng cho lớp học như một lời động viên, tiếp sức cho các em trên hành trang vào đời.

Qua những chia sẻ trên, Ban bình luận đã không khỏi xúc động về nghĩa cử cao đẹp của anh Khải dành cho các em trong lớp học tình thương Ngọc Việt. Bên cạnh số tiền được quyên góp, 2 thí sinh cũng đã quyết định sẽ đến lớp và dạy cho các em về những ngoại ngữ, kỹ năng và năng khiếu. Kết thúc tập 3 với câu chuyện đầy nhân văn, mời quý khán giả đón xem ở tập tiếp theo, câu chuyện ý nghĩa nào sẽ được mang đến chương trình “Những câu chuyện truyền cảm hứng”. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:35 thứ 2,3,4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long (THVL1).
Người nổi tiếng