Sao
TEMPEST gây sốt với bản hit thời 9X “Chiếc khăn gió ấm”
Hanbin Ngô Ngọc Hưng và các thành viên khiến người hâm mộ vỡ oà khi cover bản hit Chiếc khăn gió ấm tại Việt Nam.

Tối 15/6, TEMPEST có buổi trình diễn concert đầu tiên tại Việt Nam được diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) thu hút hơn 4000 khán giả. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên, mở đầu cho chuỗi World Tour T-our: Tempest Voyage sắp tới.

Tại đây, nhóm nhạc Hàn gây bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt lưu loát và dễ nghe. Bởi lẽ, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) là “thầy giáo” đã hướng dẫn các thành viên TEMPEST cách phát âm ngôn ngữ Việt Nam. Ở phần đầu chương trình, Tempest khiến khán giả thích thú với màn giao lưu, trổ tài nói tiếng Việt như: “Tôi yêu các bạn”, “Các bạn có yêu mình không?”, “Hãy ăn uống đầy đủ nhé”…

TEMPEST mở màn bằng tiết mục hoành tráng mang lại phấn khích cho người hâm mộ.

Ngoài những màn trình diễn mãn nhãn về các bài hát đã từng ra mắt của nhóm như LightHouse, Vrom Vrom, Dangerous, Find Me,…. thì TEMPEST còn mang đến concert những sân khấu cover cực kỳ đặc sắc như Bang Bang Bang, Fantastic Baby, đặc biệt là ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” của ca sĩ Khánh Phương – bản hit một thời của lứa 8X, 9X.

TEMPEST cover Chiếc khăn gió ấm “ngọt lịm”.

Chia sẻ về lý do chọn “Chiếc khăn gió ấm”, Hanbin cho biết đây là bài hát gắn với thời học trò mà anh yêu thích và thường xuyên nghe. Vì nhóm trưởng LEW có phần phát âm khá chuẩn nên được “thầy giáo” Hanbin giao cho nhiệm vụ hát mở đầu “Ở bên kia bầu trời…”. Người hâm mộ vô cùng phấn khích và dành nhiều lời khen ngợi cho các thành viên TEMPEST khi thể hiện ca khúc này. Không chỉ hát tiếng Việt, Hanbin và các thành viên TEMPEST cũng rất bắt trend TikTok Việt Nam khi tham gia dance challenge và thực hiện các động tác nhảy của bài hát “Cứ nói yêu lần này”.

TEMPEST thực hiện dance challenge.

Ở phần cuối chương trình, khi phải nói lời tạm biệt với người hâm mộ tại concert đầu tiên ở Việt Nam, Hanbin không giấu được xúc động, anh liên tục lau mắt và nghẹn ngào chia sẻ: “Đối với TEMPEST, concert tại Việt Nam là món quà, còn đối với mình nó như một giấc mơ vậy. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho chúng mình, cảm ơn vì đã đến đây, cảm ơn vì đã gọi ‘Hưng ơi’”. TEMPEST còn cho biết họ xem Việt Nam là quê hương thứ 2 và cảm thấy hạnh phúc khi được biểu diễn ở đây.

TEMPEST đội nón lá trình diễn và tạm biệt người hâm mộ.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục