Là người đẹp đầu tiên trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 tham gia thi tài ở đấu trường quốc tế Miss Grand International 2018, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga đã có những bước khởi đầu tỏa sáng rực rỡ, thành công ngoài mong đợi với lượng fan theo dõi và ủng hộ cực lớn, lên đến con số hàng triệu người. Nụ cười tươi sáng, thần thái quyến rũ và hình ảnh chưa bao giờ thôi rạng ngời của Bùi Phương Nga, cũng như tính cách sôi nổi và thân thiện của cô gái gốc Hà Thành… đã làm say đắm tất thảy những người bạn đồng hành cùng cô ấy trên đấu trường quốc tế cũng như sân chơi trong nước.

Hãy cùng Topsao tìm hiểu về nàng Á hậu trước đêm chung kết của cô ấy tại Miss Grand International 2018 tại Myanmar sẽ diễn ra vào tối 25 tháng 10/2018.

Xin chào cô gái có nụ cười đáng ngưỡng mộ của Hoa hậu Việt Nam 2018!

– Xin chào Topsao.vn, mình là Bùi Phương Nga, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Đầu tiên, phải nói rằng nụ cười của Phương Nga có nét quyến rũ đặc biệt. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng có nụ cười bừng sáng như Nga. Nhiều người nói với Nga điều này chưa?

– Cũng có người dành những lời khen có cánh cho nụ cười của Nga, và Nga rất biết ơn khi mọi người đánh giá nụ cười của Nga cao đến như vậy.

Làm sao để có tinh thần lạc quan và nụ cười đẹp như vậy?

– Nụ cười này chắc một phần thừa hưởng từ bố mẹ, và một phần là Nga luôn giữ lối sống lạc quan, yêu đời. Nga cũng không hay suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực trong cuộc sống.

Lịch trình sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với Nga có vất vả không?

– Thực ra trong quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, bọn mình cũng đã có một lịch trình rất vất vả rồi, nên lúc trở thành Tân Á hậu thì có một chút khác so với vai trò tham gia, nhưng bọn mình nghĩ có thể quen được tốt với lịch trình hiện tại.

Những nhiệm vụ của vị trí Á hậu 1 có khiến Nga gặp áp lực?

– Có chứ. Nga hiện nay vẫn đang làm sinh viên năm 3 của Đại học Kinh tế Quốc dân, và Nga còn tới 2 năm học nữa. Nên vừa phải hoàn thành việc học ở trường, vừa phải tiếp tục công việc, vai trò của một Á hậu. Để cân bằng giữa hai thứ cũng là một loại áp lực.

Với cuộc thi Miss Grand International 2018, Nga đã chuẩn bị gì?

– Nga đang học chương trình tiên tiến tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Chương trình của Nga yêu cầu sinh viên học 100% bằng tiếng Anh và học chương trình của nước ngoài, nên về khả năng ngoại ngữ cũng như giao tiếp thì Nga cũng không e ngại lắm. Còn về những vấn đề như catwalk và khả năng trình diễn trên sân khấu thì Nga vẫn đang tiếp tục trau dồi. Và Nga nghĩ là khoảng thời gian 2 tuần tuy ngắn, nhưng lại chính là cơ hội để giúp Nga giữ được nếp trình diễn, phong thái mà Nga đã quen ở Hoa hậu Việt Nam.

Ba mẹ Nga phản ứng thế nào trước hình ảnh mới mẻ của cô con gái?

– Nga quyết định đi thi Hoa hậu Việt Nam, lúc đầu ba mẹ không ủng hộ lắm đâu, muốn con gái tập trung vào việc học; nhưng sau này, thấy Nga thực sự quyết tâm, vui, hạnh phúc với những gì mình đang làm thì ba mẹ Nga lại rất ủng hộ.

Ngay khi đêm chung kết kết thúc, họp báo xong, bố mẹ đã lên và Nga đã ôm chầm lấy bố mẹ. Thực sự rất vui nhưng Nga cũng chưa được gặp bố mẹ nhiều nên không biết bố mẹ có cảm thấy khác không, hay lúc sinh hoạt hàng ngày bố mẹ thấy thế nào.

Mối quan tâm chính của Nga trong cuộc sống?

– Từ trước đến nay, mối quan tâm chính của Nga là làm thế nào để mình và những người xung quanh có một cuộc sống hạnh phúc. Không cần quá đầy đủ no ấm, không cần quá nhiều điều kiện về kinh tế mà chỉ cần mình cảm thấy hạnh phúc và vui lòng với những gì mình đang làm, tạo được niềm vui, cảm hứng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Về việc yêu thích nhảy múa của Nga, các bạn fan Kpop đang rất tò mò về điều này. Rất nhiều người mong muốn nhảy được như Nga.

– Ban đầu chỉ là vì Nga rất thích nghe nhạc. Sau đó xem các ca sĩ Hàn Quốc biểu diễn trên sân khấu với một phong thái đầy tự tin, Nga cũng muốn được như họ. Nga bắt đầu tập nhảy từ năm lớp 7, sau đó cứ xem đi xem lại, tập hết bài này đến bài khác, tập những kỹ năng mới…, thêm vào đó giao lưu với các bạn bè ở trường. Lên cấp 3, Nga là chủ nhiệm của CLB nhảy, lên đại học lại tiếp tục là thành viên của đội văn nghệ. Cứ trau dồi dần dần, đến bây giờ, Nga không tự tin rằng mình nhảy giỏi nhưng Nga tự tin rằng mình có thần thái riêng lúc nhảy và có thể cuốn hút người xem.

Nga có nghệ sĩ Kpop yêu thích nào không?

– Nga chỉ là thích nhạc nói chung thôi chứ cũng không thần tượng riêng một ai cả. Và Nga thấy không chỉ nghệ sĩ Kpop mà cả nghệ sĩ Việt Nam cũng rất tài năng và rất đáng ngưỡng mộ.

Làm sao Nga có thể học giỏi, tham gia hoạt động ngoại khóa và giành được nhiều danh hiệu đúng chuẩn “con nhà người ta” như thế?

– Chắc cũng hơi quá khi gọi Nga là “con nhà người ta”, bởi vì thực sự Nga cũng không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu, Nga cũng có những tật xấu chứ, mà chắc là do may mắn nên được bố mẹ cũng như nhà trường ủng hộ, bản thân lại có một chút vận may nữa.

Tật xấu Nga vừa nói đến là gì?

– Nga vẫn còn lười, ham chơi, ăn vặt nhiều, lười ăn bữa chính, và hay ngủ nướng nữa. Thật sự thì Nga nghĩ đây là tật xấu ai cũng có, nên cũng không gọi là xấu lắm, đúng không? (cười)

Hỏi nhẹ chút nè, Nga đã bao giờ nghe bố mẹ mình nhắc đến “con nhà người ta”?

– Bố mẹ Nga mặc dù khó tính nhưng lại cực kì tâm lý. Bố mẹ biết con gái thường không muốn bị so sánh nên cũng không bao giờ nhắc đến con nhà người ta thì như thế này, con nhà mình thì như thế kia…Và Nga nghĩ, ở vai trò một người con, Nga đã làm tốt và Nga có thể khiến bố mẹ tự hào.

Thời đi học, Nga có chịu áp lực học hành không? Cuộc sống học đường của Nga thế nào?

– Cuộc sống học đường của Nga cũng bình thường thôi, bởi vì ở lớp Nga chơi với các bạn cũng rất vui, và việc học gây áp lực cũng không quá nhiều. Chỉ là hoàn thành các năm học một cách dễ dàng với điểm phẩy cũng thuộc hàng… điểm cao (cười).

Có môn học nào mà Nga sợ?

– Môn học Nga sợ nhất là Tiếng Anh. Hồi cấp 2, cấp 3, môn Tiếng Anh đối với Nga là một ác mộng. Cho đến khi biết chắc mình phải thi Đại học môn Tiếng Anh và không có đường lui nào cả, thì Nga đã bắt đầu quyết tâm lao vào học.

Lúc đầu, Nga thử tìm nhiều cách học khác nhau, như học các thầy cô, học qua mạng…, nhưng thực sự cảm thấy mình bị mất gốc, cảm thấy không tự tin, không muốn tiếp thu kiến thức mới… Sau khi tìm được một chỗ học thầy dạy lại từ đầu, dạy từ những cái căn bản nhất, các thì, thời gian… thì Nga mới bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Sau đó lại thấy thích Tiếng Anh, rồi tham khảo những bộ phim bằng tiếng Anh, những bài hát tiếng Anh. Dần dần, Nga cảm thấy mình tự tin trong giao tiếp và ngày càng tự tin để cuối cùng có được khả năng như bây giờ, có thể nói chuyện và giao tiếp bằng tiếng Anh một cách – theo mình – là trơn tru.

Vậy là môn học Nga sợ nhất lại trở thành môn học yêu thích nhất?

– Sợ nhất hồi trước là Tiếng Anh và thích nhất hồi trước là các môn tự nhiên. Và đến bây giờ thì vẫn thích các môn tự nhiên và thêm cả Tiếng Anh.

Nga có thể kể một chút về người bạn thân nhất?

– Người bạn thân nhất của Nga thực sự là chị gái của Nga. Mặc dù hơn nhau tận 5 tuổi, nhưng bởi cũng gần nhau, nhiều khi do Nga cao hơn nên còn hay bị gọi là chị…, nên hai chị em rất thân thiết. Nhiều lúc Nga có những chuyện bí mật muốn giấu với chị, nhưng lại không thể. Vì cứ khi nào hai chị em gần nhau là lại kể hết mọi thứ. Hiện nay chị Nga đã chuyển vào Sài Gòn công tác. Sống ở nhà một mình cũng rất buồn và nhớ chị.

Nếu không lên ngôi nàng hậu thì Nga sẽ làm gì?

– Nếu không có cơ hội trở thành Á hậu, Nga vẫn sẽ tiếp tục quay trở về trường và học tiếp Đại học. Sau khi hoàn thành 4 năm Đại học, Nga sẽ học cao lên, như Thạc sĩ, để trở thành giảng viên tại trường.

Mơ ước của Nga khi còn nhỏ có khác so với hiện tại?

– Hồi nhỏ Nga không có quá nhiều suy nghĩ cho tương lai lắm. Vô tư lắm, Nga cũng chỉ sống, vui chơi với các bạn, có một tuổi thơ đúng nghĩa thôi, chứ Nga không nghĩ mình sẽ muốn làm gì trong tương lai. Hoặc có khi Nga có nghĩ nhưng mà… quên mất rồi (cười).

Hình mẫu phái mạnh và phái yếu của Nga?

– Hình mẫu phái yếu của Nga là một người con gái tự tin, độc lập và có khả năng tự xoay sở cuộc sống của bản thân một mình mà không cần sự trợ giúp của ai đó quá nhiều. Câu nói mà Nga tâm đắc nhất chính là “Hãy sống như một quả dứa. Bên ngoài gai góc nhưng bên trong lại ngọt ngào, và trên đầu phải đội vương miện”.

Còn về phái mạnh, Nga sẽ thấy có cảm tình với những người có một chút khiếu hài hước cũng như biết quan tâm chăm sóc đến bản thân mình là một, và quan tâm chăm sóc đến mọi người nữa.

Nga mới 20 tuổi thôi, chưa có ý định lập gia đình nên chưa có quyết định người bạn đời của mình sẽ như thế nào. Nếu có một người muốn đến tìm hiểu Nga thì Nga cũng chỉ mong đợi người ấy sự quan tâm, chăm sóc với Nga là đủ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Á hậu Bùi Phương Nga. Chúc Phương Nga giành được giải cao tại cuộc thi Miss Grand International 2018!

Design: Hà Đỗ
Content: H. Hương Giang