Người nổi tiếng
Huy Cung, Bảo Kun, Trịnh Đình Quang, Phạm Việt Thắng,…“đại náo” game show
Để khởi đầu một tuần làm việc tràn đầy lượng, “Bản lĩnh ngôi sao” lần này mang đến những phút giây vui nhộn, hài hước với sự góp mặt của các hot boy Huy Cung, Bảo Kun, Trịnh Đình Quang; Phạm Việt Thắng, Đinh Ứng Phi Trường, Nguyễn Quốc Trường Thịnh.

Mở đầu chương trình, đội đầu tiên có sự chào đầu đầy thách thức với đội bạn, “Đội của mình tập rất nhiều, thể hình rất tốt để đến với game ngày hôm nay, quyết thắng đội bên kia”. Ca sĩ Huy Cung không quên nhìn sang đối thủ, anh chàng nhanh chóng thốt lên “Đội bên kia nhì hơi to nhỉ”. Cũng là thành viên của đội, Trịnh Đình Quang có đôi chút bối rối, anh chàng giới thiệu mình viết nhạc nhưng nhanh chóng bẻ lái sang vai trò ca sĩ. Với sự trẻ trung, hóm hỉnh cùng sự tự tin, đội đầu tiên đặt tên là Đội thể hình. Sau màn giới thiệu tên đội, các chàng trai không quên tạo dáng hài hước. Đặc biệt, màng post dáng của anh chàng Bảo Kun khiến nhiều người hoang mang đến buồn cười, trông có vẻ giống “con vịt”. Không quên cà khịa ba anh chàng lém lĩnh này, MC Nguyên Khang hài hước ví các thành viên trong đội là “3 con chuột nhắt to giữa màn hình”. Khác với đội bạn, đội tiếp theo có màn chào đầu khá điềm tỉnh. Nhưng cái tên của đội đặt đủ thấy các thành viên trong đội có tinh thần ăn uống cao ngất. Đội đặt tên là “Pate” với nghĩa Pate chay. 

Bước vòng chơi đầu tiên “Mắt đọc chân chạy”, Ban tổ chức chuẩn bị cho mỗi đội lần lượt bánh bao 3 trứng cút, bánh mì, hạt hướng dương. Mỗi đội sẽ cử một đại diện bước lên phía trước. Người chơi sẽ có thời gian 30 giây để nhớ nội dung một bài thơ. Sau đó, người chơi sẽ vừa đi vừa ăn theo đường zích zắc. Khi quay trở về vị trí MC, người nào đã nuốt hết thì sẽ đọc bài thơ. Đọc đúng câu nào thì được 10 điểm câu đó. Người nào trả lời trước sẽ không bị trừ điểm, ngược lại người trả lời sau (thứ hai) thì sẽ bị trừ đi 10 điểm.  

Tham gia vòng thi, anh chàng Việt Thắng đáo để không quên nhắc đội bạn “không cho nhắc bài nha”. Tuy nhiên, ngay sau đó đội anh lại tranh thủ nhắc bài.  Ca sĩ Trịnh Đình Quang, có vẻ như rất dễ dàng khi đọc câu đầu tiên nhưng đến câu tiếp theo anh chàng lại tự chế luôn nhưng lại rất hợp lý khi “thả thính”, “Cây xương rồng đâm thẳng vào trong tim”. Rất tiếc là khi ăn bánh bao anh chàng dường như đã nuốt luôn chữ, nên cả ba câu thơ chẳng đúng câu nào. 

Trong khi đó, ca sĩ Phạm Việt Thắng gây ấn tượng khi đọc đúng hoàn toàn câu đầu tiên. Nhưng chẳng hơn đội bạn, anh chàng tự chế luôn câu thơ “Cây xương rồng méo mó đâm vào xương/Con ngựa hoang lằng ngoằng không thể cưỡng/Nụ tầm gai bỗng nở trước màn sương”. Một người thì cây xương rồng đâm thẳng vào trong tim, người còn lại thì méo mó đâm vào xương. Ở hiệp, cả hai đội không ghi được điểm nào. Dù vậy, chương trình lại khám phá được khả năng chế thơ siêu đẳng của hai anh chàng này.  

Bước sang vòng hai với tên gọi “Bất khả chiến bại”. Mỗi một đội cử ra một thành viên khỏe nhất của đội mình bước vào thảm đấu. Nhiệm vụ là đẩy đối phương ra ngoài sàn thi đấu sẽ chiến thắng. Nếu bất kỳ bộ phận nào của đối phương còn trên thảm thì đối phương vẫn có cơ hội gỡ. Trường hợp, người chơi đè lên bụng đối phương trong 5 tiếng đếm sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, nếu như đối phương biết cách lật ngược lại thì trọng tài sẽ thông báo hai bên thi đấu lại. Mở đầu vòng này với sự tranh đấu giữa Huy Cung và Phi Trường. Phần thắng đầu tiên nghiêng về Đội thể hình. Ngay sau đó, Việt Thắng đã giúp đội nhà sàn bằng tỷ số. Cuối cùng, với phần đè quá 5 giây, Trường Thịnh đã đem lại phần thắng quyết định cho đội Pate. 

Ở vòng “Chinh phục đỉnh cao”, trò chơi có sự kết hợp giữ trí tuệ và sức lực. Theo thứ tự đánh số, khi nghe MC đếm đến số lỗ nào người chơi phải nhanh chóng chui qua lỗ đó. Người chơi sẽ phải chạy đến giật thật nhanh micro để trả lời. Đặc biệt, trong suốt quá trình chơi, người chơi có một lần đặt cược duy nhất, nếu trả lời đúng được cộng 20 điểm, trả lời sai bị trừ đi 10 điểm. Không chỉ ăn khỏe, các anh chàng còn cực kì nhanh nhẹn. Tuy nhiên, các anh chàng lại lần lượt bị hít đất vì không trả lời đúng câu hỏi nào. Mặt dù vậy, Đình Quang đã “hóa giải lời nguyền” khi trả lời đúng câu đầu tiên. Có lẽ vì quá ham thể hiện sức nhanh nhẹn mà các anh chàng chưa huy động não kịp thời để trả lời câu hỏi. Ở những câu hỏi cuối cùng, Huy Cung bắt đầu lấy lại phong độ với 2 câu trả lời đúng. Không thua kém, Việt Thắng đã mạnh dạng đặt cược và đem về cho đội 20 điểm. 

Kết thúc ba vòng thi, hai đội bằng nhau với 100 điểm. Do đó, phải áp dụng câu hỏi phụ để tìm ra đội chiến thắng.Theo đó, đội nào dành được micro trả lời nhanh nhất giành chiến thắng. Với thân hình nhỏ nhắn cùng sức khỏe dẻo dai, Huy Cung đã chui qua lỗ đầu tiên và giành quyền trả lời. Anh đã xuất sắc trả lời đúng câu hỏi và giành chiến thắng về cho đội của mình.

Chung cuộc, đội của ca sĩ Huy Cung, ca sĩ Bảo Kun, ca sĩ Trịnh Đình Quang đã giành được vị trí Quán quân với giá trị tiền thưởng là 12 triệu đồng. Đội của ca sĩ  Phạm Việt Thắng, ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường, diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh về nhì với giải thưởng 9 triệu đồng.

Không chỉ có những giây phút thư giãn mà chương trình còn mang đến nhiều kiến thức bổ ích cho người xem qua từng thử thách đầy vui nhộn. Hãy tiếp tục đón xem “Bản lĩnh ngôi sao” được phát sóng 19h15 thứ Hai hằng tuần trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục