Chuyện cảnh giác
Chuyện cảnh giác: Góp tiền mua nhà, sập bẫy người yêu xa
N. làm quen với tài khoản Facebook của chị T. Sau một thời gian làm quen và tạo được sự tin tưởng đối với nạn nhân, N. cầu hôn nạn nhân và đặt vấn đề mua nhà để sinh sống cùng chị T. Sau đó, chị T. đồng ý và thống nhất mỗi người đóng […]

N. làm quen với tài khoản Facebook của chị T. Sau một thời gian làm quen và tạo được sự tin tưởng đối với nạn nhân, N. cầu hôn nạn nhân và đặt vấn đề mua nhà để sinh sống cùng chị T. Sau đó, chị T. đồng ý và thống nhất mỗi người đóng góp 1 nửa số tiền để mua nhà.

Sau khi đi xem nhà, N. nói với chị T. chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình 150 triệu đồng để trả tiền cọc mua nhà. Tin tưởng, chị T. đã chuyển vào tài khoản cho N. 150 triệu đồng. Sau đó N. cắt liên lạc với chị T.

Quen biết qua mạng, rồi hẹn hò yêu đương cũng là chuyện thường tình, thực tế cho thấy đã có rất nhiều cặp đôi đến được với nhau. Tuy nhiên, song song đó, việc quen biết, hẹn hò qua mạng vốn cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro có khả năng bị lừa đảo.

Trước khi quyết định tin tưởng, chúng ta cần có sự tìm hiểu rất kỹ lưỡng về các thông tin liên quan đến đối phương, như là: nhà cửa, nơi sinh sống, gia đình, hàng xóm, bạn bè, nơi làm việc, đồng nghiệp… và nên tìm hiểu trong thời gian dài hơn, chứ ko thể vội tin tưởng chỉ sau vài tháng yêu nhau, thậm chí là tin tưởng đến mức chuyển tiền trăm triệu cho đối phương, như trong tình huống của nạn nhân vừa rồi, để rồi cuối cùng nhận lại 1 bài học đắt giá.

(Hình ảnh trong bài viết là diễn viên tái hiện tình huống, chỉ mang tính minh họa, không phải nhân vật thật)

Quý vị đừng quên đón xem Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút vào Chủ nhật hằng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục