Đời sống
Cư dân mạng nghẹn ngào với lời nhắn nhủ của nam ca sĩ có vợ bị mất tích trong cơn sóng thần ở Indonesia
Mới đây nam ca sĩ còn đăng tải hình ảnh 2 vợ chồng trao nhau nụ hôn lãng mạn kèm lời nhắn: "Hôm nay là sinh nhật của em, hãy về nhà sớm nhé, Dylan yêu quý".

Tối 22/12 Indonesia gánh chịu thiệt hại sức tân công của một cơn sóng thần vào khu vực của eo biển Sunda, gồm các bãi biển ở Pandeglang, Serang và Nam Lampung, khiến 222 người chết và 843 người bị thương. Một trong những hình ảnh khiến công chúng vô cùng thương tâm chính là khoảnh khắc con sóng dữ bất chợt “nuốt chửng” một nhóm nhạc đang trình diễn ở khu vực gần đó.

Nam ca sĩ ban nhạc Seventeen đau buồn sau khi sóng thần tấn công thẳng vào sân khấu.

Riefian Fajarsyah, giọng hát chính của ban nhạc, sau đó đã đăng tải lên trang Instagram của mình về sự kiện thương tâm. Anh không cầm được nước mắt khi cho biết tay bass và người quản lí nhóm đã thiệt mạng. Trong khi đó, 2 thành viên khác của nhóm và chính vợ của Riefian đã mất tích.

Ảnh do giọng ca chính của nhóm Seventeen chia sẻ, mong mọi người hãy cùng cầu nguyện cho 2 nạn nhân xấu số và phép màu sẽ xảy ra với những người mất tích.

“Chúng tôi đã mất tay bass Bani và quản lí Oki. Nhiều người khác chưa được tìm thấy. Xin hãy cầu nguyện cho vợ tôi Dylan sẽ sớm trở về. Những người còn lại may mắn sống sót dù bị gãy xương và các chấn thương khác“, Riefian cho biết.

Đau lòng hơn, mới đây nam ca sĩ còn đăng tải hình ảnh 2 vợ chồng trao nhau nụ hôn lãng mạn kèm lời nhắn: “Hôm nay là sinh nhật của em, hãy về nhà sớm nhé, Dylan yêu quý”.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trước đêm định mệnh 22/12.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục