Đời sống
Đỉnh cao của sự chuyên nghiệp: Khóc hết nước mắt vì đội nhà thua cuộc, phóng viên Iran vẫn “nén đau” tác nghiệp cho xong
Đau đớn khi phải chứng kiến đội nhà dừng lại, phóng viên ảnh của đội tuyển Iran vẫn phải gạt đi nước mắt để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

“Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất”, câu nói nghe có vẻ ủy mị này lại vô cùng đúng đắn và mang một ý nghĩa rất lớn. Những giọt nước mắt vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng. Những giọt nước mắt nuối tiếc khi đội nhà đánh mất cơ hội làm nên những chiến thắng vẻ vang. Những giọt nước mắt xúc động, dõi theo nhịp lăn kịch tích của trái bóng tròn. Tất thảy tạo nên một bữa tiệc ngập tràn cảm xúc.

Những giọt nước mắt trên sân cỏ không những đến từ các cầu thủ và cổ động viên mà hơn hết, nó còn bắt nguồn từ những con người đang tác nghiệp trên sân. Trong trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1/8, đội tuyển Iraq đã để thua đáng tiếc 0-1 trước Qatar và chính thức phải nói lời chia tay giải đấu. Ngay thời điểm tiếng còi kết thúc vang lên, anh phóng viên trên đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở. Có lẽ, không gì đau đớn bằng việc trực tiếp chứng kiến đội nhà thất bại cùng những cầu thủ con cưng đổ gục xuống mặt cỏ tiếc nuối.

Khoảnh khắc trên được một phóng viên của tờ Sina ghi lại và nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. “Hình ảnh xúc động nhất tại Asian Cup 2019”, tờ báo đến từ Trung Quốc đặt dòng tựa đề trước khi đăng lên trang nhất.

“Anh ấy thật chuyên nghiệp. Nỗi đau là quá lớn nhưng anh ấy vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình”, một người xem cho hay.

“Tôi đã bật khóc khi chứng kiến những bức hình này. Chúng đã chạm đến trái tim tôi”, độc giả khác xúc động.

“Hình ảnh thật đẹp, làm tất cả biết yêu công việc của mình hơn”, Sina kết luận.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục