Đời sống
HƠN 300 THANH NIÊN VÀ KHOẢNH KHẮC THIÊNG LIÊNG TẠI DINH ĐỘC LẬP
Sáng 29/4, trong không gian tĩnh lặng và uy nghiêm của Hội trường Thống Nhất, hơn 300 đoàn viên, thanh niên TP.HCM đã cùng tề tựu trong Lễ chào cờ đặc biệt mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Giữa “địa chỉ đỏ” ghi dấu ngày non sông thống nhất, những bàn tay đặt lên tim mình không chỉ để tri ân quá khứ, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ cho một tương lai vươn mình của dân tộc.

Khi giai điệu hào hùng của bản Quốc ca vang lên, không gian tại Dinh Độc Lập dường như ngưng đọng. Đây không chỉ là một nghi thức kỷ niệm 51 năm ngày Thống nhất đất nước, mà còn là cuộc hội ngộ xúc động giữa những “ngọn lửa” của hai thế hệ.

Lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hơn 300 gương mặt trẻ tiêu biểu – những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình – đã đứng chung hàng ngũ với các cô chú cựu cán bộ Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, những nhân chứng sống từng trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa nổi dậy năm 1975. Sự hiện diện của các bậc lão thành cách mạng như một minh chứng sống động cho tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vẫn luôn bền bỉ theo thời gian. 

Đông đảo đại biểu, đoàn viên, thanh niên tham dự lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Khoảnh khắc lay động nhất của buổi lễ chính là hình ảnh bà Trương Mỹ Lệ (cô Tư Liêm), nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, nghẹn ngào nhắn nhủ thế hệ Gen Z. Bà chia sẻ: “Chúng tôi là lớp người đi trước, nhìn các bạn trẻ hôm nay chúng tôi rất vui. Trước đây các cô chú trong thời chiến cũng giống như các cháu hôm nay, hết mình để chiến đấu với kẻ thù; ngày nay đất nước hòa bình, các cháu phải cố gắng học tập, mang trình độ, học hỏi của mình để xây dựng đất nước”.  Lời căn dặn ấy như một chiếc gạch nối thiêng liêng, chuyển giao sứ mệnh từ những người đi trước sang đôi vai của thế hệ trẻ hôm nay. 

Cô Trương Mỹ Lệ (nữ biệt động Sài Gòn) chia sẻ những câu chuyện hào hùng về ngày giải phóng tại chương trình – Nguồn: Nữ Vương

Không chỉ giới hạn tại Hội trường Thống Nhất, lễ chào cờ năm nay mang tính kết nối toàn diện khi diễn ra đồng loạt tại 100% cơ sở Đoàn trên toàn thành phố. Từ Di tích Nhà Má Tám Nhung, Bưu điện Phú Nhuận đến Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, mỗi “tọa độ đỏ” đều được đánh thức bởi sức trẻ. Tình yêu Tổ quốc lúc này hiện hữu rõ rệt qua từng nhịp tim và sắc đỏ rực rỡ của lá cờ sao vàng tung bay trên những địa danh lịch sử.

Cũng tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, đã chính thức phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Với thông điệp “Yêu nước là hành động mỗi ngày”, hành trình kêu gọi thanh niên cụ thể hóa lòng tự hào dân tộc bằng sự dấn thân trong lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM – Nguồn: Nữ Vương

Đại diện cho tiếng nói của người trẻ, anh Phạm Tuấn Ngọc (Nam vương Thế giới Việt Nam 2024) chia sẻ niềm tự hào khi được sống lại những giây phút hào hùng ngay tại “tọa độ” lịch sử. Anh cho biết, bản thân vô cùng thấm thía lời nhắn gửi của thế hệ đi trước và coi đó là động lực để không ngừng rèn luyện. Tuấn Ngọc đại diện tuổi trẻ thành phố cam kết sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng trí tuệ và tinh thần dấn thân, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh để kiến thiết đất nước ngày càng phát triển. 

Phạm Tuấn Ngọc (Nam vương Thế giới Việt Nam 2024) phát biểu tại buổi lễ

Buổi lễ khép lại nhưng dư âm của những cánh tay đặt lên tim mình dưới bóng cờ Tổ quốc vẫn còn vang vọng. Sau hơn nửa thế kỷ thống nhất, dòng máu lạc hồng và tinh thần quật khởi vẫn luôn chảy tràn trong huyết quản người trẻ TP.HCM. Họ đã và đang sẵn sàng cho những hành trình mới, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng khát vọng và trí tuệ của thời đại mới.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục