Đời sống
Lê Hoàng lại khiến dân mạng gật gù khi hướng dẫn con gái cách đi xem bóng đá
"Đừng bao giờ ngồi ở hàng đầu tiên vì các trai khó quan sát, cũng đừng bao giờ ngồi hàng cuối cùng vì các trai khó ngoảnh lại. Tốt nhất là ngồi ở giữa quán cà phê, nghĩa là trung lộ chứ không phải hai bên cánh. Có thể uống bia, có thể uống nước cam nhưng đừng uống rượu, và dứt khoác không ăn vì mồm vừa nhai vừa há ra reo hò là vô cùng tai hại."

Những ngày qua, sức hút đến từ AFF Cup là không hề nhỏ, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Trong các trận đấu, bên cạnh nhịp lăn của trái bóng tròn, sức nóng còn đến từ sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân trên khán đài. Các cô gái có ngoại hình xinh đẹp tham gia cổ vũ tuyển nhà trong các trận đấu không còn là câu chuyện quá lạ lẫm đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vậy con gái hâm mộ bóng đá có gì đáng bàn cãi. Vừa mới đây, đạo diễn tài năng Lê Hoàng lại tiếp tục khiến dân mạng sục sôi với đề tài mới xoay quanh câu chuyện “Con gái xem bóng đá”. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, anh viết:

“Con gái sinh ra có rất nhiều nhiệm vụ thiêng liêng cao cả để làm, nhưng có một nhiệm vụ rất quan trọng là phải làm cho con trai chú ý, đã thế, chả phải chú ý thường mà chú ý tới nghẹt thở, tới si mê và đau nhức toàn thân. Muốn thế, chả có gì hay hơn là xem bóng đá.

Nghe thì có vẻ kỳ quái, và chắc chắn nhiều cô sẽ gào lên phản đối, nói rằng váy ngắn còn chưa ăn ai, bikini còn chưa ăn ai, vòng một vòng hai vòng ba to đùng còn chưa giết được ai, thì ngồi xem bóng đá ăn thua gì, hại được loại trai ngớ ngẩn nào. Thật là một tư duy thảm hại.

Về cơ bản, bóng đá là nơi tập trung đông đảo của đàn ông. Đông đảo đến mức gần như tuyệt đối. Cho nên nếu ra phố, nếu vào quán cà phê thấy gái đẹp ngồi la liệt thì vào chỗ xem bóng đá không thế. Các cô là hàng hiếm, cái gì hiếm đương nhiên quý.

Cái gì quý thì thiên hạ phải nhìn. Chân lý đó vô cùng đơn giản. Cho nên nếu trong một không gian có tivi to, có những chỗ ngồi to và có một đám to đàn ông đang coi bóng đá, thì chắc chắn tất cả đều chỉ làm hai việc: xem màn hình ra sao và xem các cô gái ngồi cạnh ra sao.

Đàn ông là một sinh vật tò mò cao độ. Khi có một pha gây cấn, một bàn thắng đẹp hoặc một bàn thua hùng tráng vừa diễn ra, đàn ông luôn luôn hướng lên màn hình rồi sau đó hướng ra xung quanh xem mọi người, và nhất là các cô gái, phản ứng ra sao, có giống với mình không?

Cho nên có thể cam đoan, có bao nhiêu pha gây cấn trên sân cỏ thì có bấy nhiêu lần các trai liếc nhìn các gái ngồi bên hoặc phía xa xa. Trong một trận đấu chín mươi phút, có vài chục pha gây cấn, các em sẽ được vài chục anh trong một quán cà phê liếc hàng trăm lần, một kỷ lục không dễ gì có được.

Chưa kể con trai nhìn con gái ở các dạng tự nhiên, hồn nhiên hoặc ngạc nhiên. Chứ trang điểm kỹ càng oai nghiêm trên xe hơi hoặc băng giá đi trên phố thì có gì để ngắm. Mà khi xem bóng đá, con gái muốn hay không muốn cũng bộc lộ những sự tự nhiên nhất: Cô thì gào thét, cô thì vung tay, cô chỉa răng ra, cô thì mắt sáng rực lên, thở dồn dập, đáng xem vô cùng.

Chưa kể con trai nào cũng có một tính xấu xa nhưng tốt đẹp là khoái ngắm con gái ở những phút hớ hênh hấp dẫn. Mà trong một trận đấu hay, những phút như thế liên tiếp xảy ra, khiến các nàng có khả năng quên phắt những tác phong cũ kỹ, lạc hậu, trở về với thiên nhiên hoang dã và hùng vĩ: Cô thì nhảy lên tung cả áo, cô thì ngã ra chổng bốn vó lên trời, cô thì nằm lăn ra đất khi một quả 11m bị bắt dính. Những tư thế ấy, những giây phút ấy đọng trong tâm trí đàn ông không cách gì phai mờ.

Đấy là chưa kể những phút giây bùng nổ, khi bàn thắng xảy ra, toàn bộ khán giả thăng hoa, người nọ có thể và có quyền ôm chầm lấy người kia ở cạnh mình bất kể tuổi tác, nhan sắc và giới tính, cho nên lúc ấy, một cô gái xấu cũng được ôm và một cô gái đẹp cũng được ôm, thích thú vô cùng.

Toàn bộ con trai trên thế gian đều hiểu rõ con gái xem bóng đá là loại con gái chứa nhiều nổi loạn, chứa nhiều ngẫu hứng, không ngại va chạm, không sợ mặc quần ngắn áo ngắn, sẵn sàng chấp nhận cả thẻ vàng lẫn thẻ đỏ để đạt được mục đích, và lúc cần có thể diễn kịch trên sân giống y như thật, toàn những phẩm chất khiến đàn ông mê mệt.

Do đó, chả ai lạ gì khi có nhiều “ hot girl “ cả đời hát múa, nhảy nhót mặc bikini tứ tung ngoài bể bơi cũng chả ma nào quan tâm, chỉ cần xuất hiên với một cái áo ngắn, một cái quần ngắn trên sân vận động là trên mạng nổi đùng đùng, bị cả triệu anh săn đón.

Suy cho cùng thì tại sao đàn ông đá bóng: Chỉ có những đứa ngốc mới tưởng Ronaldo hay Messi cả cuộc đời chỉ nghĩ tới quả bóng vàng hoặc chiếc giày vàng. Thật ra, một phần rất quan trọng của hai anh ấy là nghĩ tới các cô gái tóc vàng. FIFA đã thống kê rằng, nếu toàn sân bóng chỉ toàn khán giả đàn ông các trận đấu sẽ kém sôi động tới 50% và phần lớn sẽ kết thúc hòa vì con trai chả thiết ghi bàn nếu con gái không buồn chứng kiến. Cho nên FIFA có thể cấm rượu, cấm bia, cấm chai lọ ở sân vận động, chứ không khi nào cấm con gái hở hang trên khán đài. Khi lệnh cấm ấy ban ra, ngày tàn của bóng đá đã điểm.

Cho nên mỗi dịp World Cup là một cơ hội bằng vàng của các cô gái. Đấy là thời điểm họ ghi bàn vào lưới đàn ông, chỉ có những đứa dại dột vô song hoặc ngớ ngẩn khủng khiếp mới bỏ qua cơ hội này.

Nhưng nếu như bóng đá có đội hình, có chiến thuật thì con gái khi xem cũng phải có chút âm mưu. Đừng bao giờ ngồi ở hàng đầu tiên vì các trai khó quan sát, cũng đừng bao giờ ngồi hàng cuối cùng vì các trai khó ngoảnh lại. Tốt nhất là ngồi ở giữa quán cà phê, nghĩa là trung lộ chứ không phải hai bên cánh. Có thể uống bia, có thể uống nước cam nhưng đừng uống rượu, và dứt khoác không ăn vì mồm vừa nhai vừa há ra reo hò là vô cùng tai hại. Hãy mặc những trang phục bó, khi cử động mạnh sẽ bị kéo lên một chút nhưng dễ dàng trở lại vị trí cũ, khiến con trai trong quán vừa hồi hộp trên màn hình vừa hồi hộp với ta ở kế bên. Và hãy không ngại ngần khen các cầu thủ đẹp trai để các anh trong quán tủi nhục và mất tự tin!”

Cẩm Lan


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục