Đời sống
“Mặn” như “hoàng tử Ả Rập” Đức Huy, vẽ chân dung đồng đội mà cứ nhìn như tranh biếm họa của học sinh tiểu học
Lương Xuân Trường bị Đức Huy vẽ mắt híp, trêu chọc là "cửa sổ tâm hồn hẹp hòi", còn riêng Minh Vương thì bị hoàng tử bắt đi tẩy nốt ruồi vì... chấm nhiều nốt tốn mực...

Ai cũng biết các chàng trai của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam ai cũng sở hữu một đặc điểm khiến người hâm mộ yêu thích. Thế nhưng dường như tất cả mọi tinh hoa, tinh túy đều dồn về Đức Huy – chân sút vừa ghi bàn trong trận chung kết lượt đi với Malaysia ngày hôm qua. Bên cạnh vẻ ngoài đẹp trai đúng chất “hoàng tử” như biệt danh, anh chàng quý tộc mê bánh gấu này còn có nhiều tài lẻ khác. Một trong số đó là vẽ tranh. Tuy nhiên, nhìn những bức tranh vẽ ghi khắc lại hình ảnh các đồng đội của Đức Huy, người hâm mộ không khỏi phì cười vì chúng giống tranh biếm họa hơn là tranh chân dung.

Dưới bàn tay của “hoàng tử Ả rập”, hai người anh lớn nhất trong đội thành ra như thế này đây.

Hồng Duy Pinky cũng xuất sắc không kém với chiếc nơ trứ danh.

Đức Huy nhấn mạnh muốn tạo cho Đức Chinh một bức tranh chân dung diễn tả rõ nét độ tối của làn da, và đây là kết quả.

Trong tranh, đôi mắt Tiến Dũng có phần to hơn mẫu ảnh.

Đôi mắt híp trứ danh của Lương Xuân Trường.

Vẻ điển trai, nam tính của Lâm Tây bay biến đi ít nhiều trong bức phát họa này.

Tội nghiệp cho thủ môn Văn Hoàng. Có tưởng tượng cách mấy cũng khó nhận ra được mình.

Bộ tranh chế của Đức Huy đã nhận được hàng chục nghìn like share cùng vô số bình luận cười vỡ bụng của cư dân mạng. Tuy nhiên, đang trong cơn xuýt xoa trầm trồ, tưởng rằng hoàng tử vừa khéo tay vừa có óc hài hước, thì các thành viên mạng phát hiện ra bộ tranh chế ấy chỉ là… hàng fake mà thôi.

Minh Vương thật đến mức từng cục mụn và cái mụt ruồi trên mặt vẫn được giữ nguyên.

Thương thay cậu em Phan Văn Đức.

Có ai còn nhận ra Văn Toàn.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải cực “cool, ngầu” cũng bay biến đi đâu mất.

Cẩm Lan

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục