Đời sống
Muốn đi thành phố Cáp Nhĩ Tân thì phải đọc ngay bài review siêu có tâm của NTK Adiran Anh Tuấn
Cùng theo chân Adiran Anh Tuấn và Sơn Đoàn khám phá thành phố Cáp Nhĩ Tân đầy hùng vĩ.

Mỗi mùa đông về tụi mình đều cố gắng sắp xếp để đi đến một thành phố nào đó thật lạnh để tận hưởng mùa đông đúng nghĩa, vì biết đâu mai mốt trái đất nóng lên không còn chỗ để đi thì sao phải không nè. Nói giỡn vậy thôi chứ mùa đông mà ở Sài Gòn thì còn gì là mùa đông nữa… Và mặc dù đây là lần thứ 3 mình đến thành phố này rồi nhưng lần này mới có điều kiện và thời gian để lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp để giới thiệu với nhà mình. Để nói sơ về Cáp Nhĩ Tân 1 chút nha, đây là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc, giáp ranh với Nga và rất gần Mông Cổ, Cáp Nhĩ Tân được thành lập vào năm 1898 với sự xuất hiện của Đường sắt Đông Trung Quốc, thành phố ban đầu phát triển thịnh vượng như một khu vực sinh sống bởi đa số người nhập cư từ Đế quốc Nga.

Mùa đông tại đây có thể nói là lạnh nhất trong số các thành phố lớn của Trung Quốc, lúc lạnh nhất có thể xuống đến -40°C lận đó, Cáp Nhĩ Tân có biệt danh là Thành phố Băng để chỉ sự phát triển du lịch và những hoạt động giải trí mùa đông nổi tiếng của nó. Nổi bật nhất là lễ hội điêu khắc băng của thành phố vào mùa đông mà tụi mình sẽ giới thiệu nhiều trong bài này nhen. Thành phố đã được Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc bình chọn là “Thành phố du lịch hàng đầu Trung Quốc” năm 2004.

Thật sự mà nói thì đây không phải là nơi mà người Việt chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi đi du lịch, nhưng khi đã đến đây rồi thì bạn mới cảm nhận được sự thú vị trên cả tuyệt vời của nó, tụi mình đã phải đến đây 3 lần liên tiếp trong 3 năm qua, và chắc chắn mùa đông năm nay tụi mình sẽ quay lại để tận hưởng cái lạnh của nơi này nữa đó.

Tại đây nổi tiếng nhất với lễ hội Băng đăng lớn nhất thế giới được tổ chức vào tháng 1 hàng năm, nên có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để đến thăm Harbin. Vào mùa hè nhiệt độ khoảng 25°C, còn mùa đông nhiệt độ trung bình là -15°C nha. Những lúc lạnh nhất nhiệt độ có thể xuống đến -40°C luôn đó.

Cần chuẩn bị gì khi đến Harbin?

Nếu đi vào mùa hè thì cũng không cần gì nhiều lắm, nhưng nếu đi vào mùa đông thì bạn nhớ chuẩn bị thật thật kỹ quần áo ấm, vì rất lạnh những khi phải ra khỏi khách sạn đó. Theo kinh nghiệm của tụi mình thì lúc nào cũng phải có những thứ sau nè:

  • Bộ quần áo giữ nhiệt Heattech của Uniqlo, hoặc của hiệu nào cũng dược, mình thấy bán nhiều lắm online nè.
  • Thật nhiều áo len, áo tay dài, quần dài, quần nỉ các loại. Quần thì nhớ hơi rộng 1 chút để còn mặc quần giữ nhiệt bên trong nhe.
  • Găng tay, mũ len hoặc mũ lông, khăn choàng cổ và đồ bịt lỗ tai.
  • Rất quan trọng luôn là áo khoác dày và dài qua gối, hoặc áo phao độn lông ngỗng bên trong là tốt nhất, siêu ấm và siêu nhẹ để tiện mang theo nè.
  • Và giày boots các loại nha, bằng da và có độn lông bên trong là tốt nhất, để giữ nhiệt cho 2 bàn chân đó, vì 2 bàn chân mà lạnh là khỏi đi đứng gì luôn.

Nếu bạn không có hết những thứ trên thì cũng đừng lo, đến Harbin mình đi chợ địa phương mua, họ có đủ thứ trên đời luôn, rẻ và đẹp lắm luôn (còn bền thì chưa chắc nha), và chuyên dụng cho thời tiết bên đó luôn đó. Trong trung tâm mua sắm thì vô vàn rồi, nhưng đắt lắm, tụi mình toàn đi chợ thôi à, vì mặc xong mình để lại đó luôn chứ cồng kềnh quá cũng chẳng mang về được, lần sau đi nữa lại ra chợ mua tiếp thôi.

Đi đến Harbin như thế nào?

Tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc đểu có chuyến bay đến Harbin, nên từ Việt Nam thì chúng ta sẽ phải bay đến 1 thành phố lớn như Quảng Châu, Bắc Kinh hay Thượng Hải trước, rồi sau đó nối chuyến đến Harbin.

Giá vé trung bình cho cả 2 chặng bay này vào mùa đông rơi vào khoảng hơn 7 triệu đồng cho hạng phổ thông, và khoảng 25 đến 28 triệu cho hạng thương gia tùy thuộc vào hãng máy bay, mình thì thấy đây là một mức giá quá hợp lý luôn đó.

Thời gian bay cho cả 2 chặng là khoảng 10 tiếng, trong đó bay khoảng 5, 6 tiếng thôi, còn lại là thời gian transit tại sân bay. Nếu chưa đến Trung Quốc lần nào thì thay vì bay luôn 1 mạch đến Harbin mình có thể tận dụng ở lại thêm 1 vài ngày tại nơi trung chuyển (Quảng Châu, Bắc Kinh hay Thượng Hải) để khám phá thêm, đúng 1 công đôi ba chuyện mà, tiện ghê luôn.

À còn nữa, đến Trung Quốc thì người Việt mình cần phải xin visa nhập cảnh trước, phí của visa giao động từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rưỡi cho một người.

Đến Harbin ở đâu?

Cũng như các thành phố lớn khác, Harbin có vô vàn sự lựa chọn nơi ở, từ homestay vài trăm nghìn đồng đến khách sạn nghìn đô đều có đủ, cách nhanh nhất thì mình cùng nhau vào booking.com tham khảo giá cả. Riêng tụi mình vì lý do công việc của anh Tuấn nữa nên tụi mình đã ở tại Sydcn Hotel tại West Red Square rất đẹp và tiện nghi, nằm trong một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất Harbin, giá vào khoảng 2 triệu đồng cho một đêm.

Rồi, các bạn đã sẵn sàng đi vào thành phố băng tuyết chưa? Tụi mình đã đến nơi đây rồi nè. Mua vé vào tham quan ngay và luôn thôi!

Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân 冰雪 là lễ hội hàng năm tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, là một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới cùng với Festival Tuyết Sapporo, Carnival Mùa đông Thành phố Québec và Festival Trượt tuyết tại Na Uy.

Lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 1963 và từng bị gián đoạn vài năm trong thời gian diễn ra cuộc Cách mạng Văn hóa, sau đó được khôi phục lại vào năm 1985 và diễn ra đều đặn cho đến nay nha.

Để đến được đây cũng khá đơn giản thôi, taxi, xe buýt hoặc tàu điện ngầm đều có thể đến được, địa điểm này nổi tiếng toàn thế giới rồi nên ai cũng biết, không phải sợ đi lạc đâu ha.

Riêng tụi mình thì đã có xe của khách sạn đưa đón rất tiện lợi. Nhà hát Opera House và lễ hội này khá gần nhau nên tụi mình đi cùng 1 chuyến từ 10AM đến 3PM là về được rồi.

Những tảng băng lấy từ bề mặt sông Tùng Hoa được cắt ra thành từng khối bằng cưa. Nhiều loại cưa khác nhau được các nghệ nhân điêu khắc băng sử dụng để tạc nên những tác phẩm khổng lồ như hình này nè, toàn bộ bằng băng hết đó nha

Nhiều nghệ nhân đã phải thiết kế và làm việc ngày đêm để kịp khai trương lễ hội. Nước khử cũng được sử dụng để tạo ra những khối băng trong suốt như thủy tinh, làm cho những công trình điêu khắc đẹp hơn. Mình quá nhỏ bé so với tòa lâu đài này không?

Lễ hội này nếu đi vào ban đêm sẽ có hàng triệu ánh đèn đủ màu sắc rất bắt mắt luôn, nhưng tụi mình đã đi 2 lần ban đêm rồi, nên lần này tụi mình đi ban ngày để tận hưởng một màu trắng xóa đúng kiểu mùa đông lạnh giá nè.

Một điều thú vị là lễ hội này chỉ kéo dài 1 tháng thôi đó cả nhà ơi, sau đó thì toàn bộ thành phố sẽ tan thành nước hết khi thời tiết ấm lên, và đến mùa đông năm sau các nghệ nhân lại tụ hội về để xây lại thành phố mới cho chúng ta đến thưởng lãm. Quá tuyệt vời phải không!

Ngoài lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới thì Harbin còn có 1 điểm tham quan vô cùng hoành tráng và lộng lẫy, chính là Opera House này đây, cả tòa nhà được phủ tuyết trắng nhìn từ trên xuống rất hùng vĩ luôn.

Nhà hát lớn Cáp Nhĩ Tân (tiếng Anh: Nhà hát Opera Harbin) nằm ở trung tâm văn hóa Tùng Hoa, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc, bao gồm Nhà hát lớn (1600) và nhà hát nhỏ (400 chỗ ngồi). Kiến trúc sử dụng thiết kế bên ngoài của bề mặt hyperbol không đồng nhất.

Vào tháng 2 năm 2016, Nhà hát lớn Harbin đã được ArchDaily chọn là “tòa nhà văn hóa tốt nhất” thế giới. Ngày hôm sau tụi mình quyết định đi vào trung tâm thành phố chơi. Harbin chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người Nga vì giáp ranh biên với Nga và có rất nhiều người nhập cư từ Nga qua đây sinh sống.

Nếu đi bộ tham quan thì kiến trúc xung quanh thành phố làm mình cứ ngỡ mình đang ở một thành phố châu Âu nào đó chứ không phải ở Trung Quốc nữa, thú vị lắm luôn. Tuy trời nắng chói chang và giữa trưa nhưng nhiệt độ vẫn -16°C lận đó, và tụi mình đang đứng ở Central Street, là một phố đi bộ nổi tiếng nhất Harbin, và cuối đường là bờ sông Songhua to vật vã nên gió thổi lồng lộng luôn, không có găng tay với bịt lỗ tai chắc không chịu nổi rồi đó.

Có 1 điều trái ngang là tuy lạnh không thở nổi nhưng mọi người vẫn xếp một hàng dài rồng rắn để…. Đố các bạn để làm gì đó!… để ĂN KEM!!! Trời ơi tin nổi không? Lạnh -16°C mà xếp hàng ăn kem!!! Đương nhiên với sự tò mò và ham muốn không cưỡng nổi mình cũng nhào vô xếp hàng mua 2 cây kem ăn cho bằng được.

Tưởng chỉ cắn 1 miếng cho biết thôi vì quá lạnh sao ăn nổi ai ngờ đâu ngon quá ăn hết trong 1 nốt nhạc. Đúng là NGON KHÓ CƯỠNG mà!!!

Tiệm kem này có ở đây cả trăm năm rồi đó, hèn chi xếp hàng rồng rắn luôn! Central Street là phố đi bộ lâu đời nhất và dài 1450m, dài nhất tại Harbin, và cũng là con phố duy nhất tại Harbin được lát bằng đá như trong hình nè.

 

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục