Đời sống
NHỮNG VỤ BẠO HÀNH TRẺ EM TRONG NĂM 2022: NỖI ĐAU THÂN XÁC VÀ TINH THẦN
Trong 2022 vừa qua năm qua, bên cạnh những thành tựu được tuyên dương mà đất nước đạt được sau đại dịch Covid-19, song vẫn còn những câu chuyện về vấn nạn bạo hành trẻ em đã để lại nhiều thương tâm cho chính gia đình của nạn nhân và nỗi xót xa cho xã […]

Trong 2022 vừa qua năm qua, bên cạnh những thành tựu được tuyên dương mà đất nước đạt được sau đại dịch Covid-19, song vẫn còn những câu chuyện về vấn nạn bạo hành trẻ em đã để lại nhiều thương tâm cho chính gia đình của nạn nhân và nỗi xót xa cho xã hội. 

Trẻ em là mầm non của đất nước, thế hệ trẻ tiếp bước cha ông dựng xây và phát triển đất nước.Vậy mà những đứa trẻ ngây thơ, đáng thương ấy lại phải chịu vô số những đòn roi, những lần bị hành hạ đến đáng sợ ngay trong chính ngôi nhà mà mình đang sống. Để rồi, hậu quả để lại không chỉ là nỗi đau thân xác mà còn là nỗi ám ảnh tinh thần đến tột độ trên mỗi đứa trẻ. Thậm chí, sau những trận bạo hành được coi là “thương cho roi cho vọt” ấy lại đánh đổi bằng cả tính mạng, dẫn đến sự ra đi mãi mãi.

Mẹ kế đánh con gái riêng 8 tuổi của chồng tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh

Vụ án “dì ghẻ” bạo hành, đánh đập bé N.T.V.A (8 tuổi, Tp.HCM) đến tử vong gây chấn động dư luận vào cuối tháng 12/2022. Đến ngày 28/12 Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh Tp.HCM chính thức khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về bạo hành trẻ em.

Được biết Nguyễn Võ Quỳnh Trang là “mẹ kế” của bé N.T.V.A, con riêng của ông Nguyễn Kim Trung Thái. Trong suốt thời gian chung sống, bị cáo nhiều lần bạo lực, dùng roi mây để đánh đập bé V.A. Cho đến ngày 22/12/2021, theo trích xuất camera an ninh tại nhà, bị cáo Trang dùng cây gỗ nhiều lần đánh vào người cháu A, dùng chân đạp vào ngực, bụng cháu bé. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng dây trói chân tay cháu V.A, rồi bắt cháu quỳ dưới nền nhà, đồng thời liên tục đạp đánh cháu V.A dẫn đến cháu nhiều lần ngất xỉu. Điều đáng nói, mỗi lần bị đánh, cháu V.A khóc lóc, van xin tha nhưng đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn tiếp tục ra tay bạo hành dã man. Mặc dù đã được đi cấp cứu sau đó, nhưng cháu V.A vẫn không thể qua khỏi

Bị cáo Võ Nguyễn Quỳnh Trang trong phiên xét xử

Điều đáng lên án hơn nữa chính là sự nhu nhược của ông Nguyễn Kim Trung Thái, cha của bé V.A. Ông Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, dùng bạo lực đối với con gái của mình nhưng không phản ứng, lên tiếng ngay để bảo vệ con của mình. Để rồi nhận đến kết cuộc đáng thương đến đau lòng

Bé gái 3 tuổi bị cắm 9 cây đinh vào đầu 

Theo thông tin ghi nhận, chiều ngày 18/01/2021, Công an H.Thạch Thất nhận tin báo về việc bé A. nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua chụp chiếu, bệnh viện xác định trong sọ bé gái có 9 vật thể cứng giống đinh

Sau gần 2 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé gái Đ.N.A (3 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) bị người tình của mẹ bạo hành, bắn 9 đinh vào đầu đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 12/3. 

Theo cáo trạng, đối tượng Nguyễn Trung Huyên, người tình của mẹ bé gái Đ.N.A đã đã 5 lần giết hại cháu bé bằng việc nuốt đinh ốc, uống thuốc trừ sâu, đánh gãy tay, đóng 9 chiếc đinh vào đầu dẫn đến tử vong. 

Ảnh chụp X-quang hộp sọ bé Đ.N.A

Bố dùng đũa đánh con đến tử vong ở Hà Nội

Vào khoảng 11h ngày 16/9/2021, bị cáo Lê Thành Công dạy con gái là bé Lê Hà A. (SN 2015) học tại nhà ở số 14, ngõ 323 Xuân Đỉnh. Trong quá trình học, thấy con gái hay mất tập trung, chậm tiếp thu nên người bố lấy đũa gỗ dài khoảng 25 cm, vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái của Hà A.

Sau đó, bị can nhờ vợ lấy chổi để dạy dỗ con. Tuy nhiên, mẹ của A. không tìm thấy chổi nên đưa một que tre dài 50 cm cho chồng. Người đàn ông 43 tuổi này tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.

Sau đó, bé A. bị nôn, nóng sốt nên được bố mẹ đưa đến BV Nhi Trung ương thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé A. đã tử vong ngoại viện, cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành, nên báo lực lượng chức năng.

Vết bầm tím trên cơ thể bé H.A

Thực trạng bạo hành trẻ em đang là vấn nạn luôn được xã hội lên án, tuy nhiên vẫn còn liên tiếp xảy ra nhiều vụ án thương tâm chỉ vì sự ích kỷ, hèn nhát của chính những bậc làm cha làm mẹ. Khi cha mẹ ly hôn, đứa trẻ đã rất đáng thương bởi lẽ một cuộc sống với mong ước có đầy tình thương của cha và mẹ đã không còn trọn vẹn. Nếu như những bậc phụ huynh đã không thể cùng nhau vun đắp cho con mình một gia đình hạnh phúc, thì xin hãy dùng tất cả tình cảm còn lại của mình để bù đắp cho con trẻ. 

Bên cạnh đó, quan điểm “Thương cho roi cho vọt”, đây là câu tục ngữ mà ông bà ta ngày trước luôn dùng để dạy dỗ con cháu. Nhưng mỗi thời đại đều có những vấn đề cuộc sống khác nhau mà không phải lúc nào đòn roi cũng là cách giải quyết tốt nhất. Cuộc sống càng hiện đại sẽ càng có nhiều điều khiến con người ta dễ bức bối, dẫn đến các hình thái bạo lực và hệ quả sẽ nặng nề hơn. Hệ quy chiếu về giáo dục và nhận thức ở trẻ em trong mỗi giai đoạn xã hội cũng khác nhau.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục