Đời sống
Nóng thiêu đốt lại mất điện, đêm khó ngủ của người dân ngoại thành Hà Nội
Người dân Hà Nội ở các huyện Thạch Thất, Sơn Tây, Quốc Oai, Chương Mỹ... trải qua nhiều giờ mất điện giữa thời tiết nóng như thiêu đốt, không quạt, không điều hòa.

Thời tiết Hà Nội hôm qua nắng nóng gay gắt 37-38 độ. Nhiều xã thuộc thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai… bị mất điện từ 10h sáng đến đêm.

Chị Hải (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) kể: “Khu vực nhà tôi bị mất điện ngay trước giờ nấu cơm. Ngày quốc tế thiếu nhi, các con cháu kéo về bà ngoại để liên hoan, vậy mà lại không có điện”.

Chị Hải gọi lên công ty điện lực Thạch Thất thì được giải thích đây là sự cố mất điện trên diện rộng, chưa biết khi nào mới khắc phục được. Chị quyết định cùng cả nhà lên xe tới khu du lịch ở Ba Vì tránh nóng.

Do mất điện, gia đình chị Chu Mùi cũng đóng cửa hàng kinh doanh sắt thép trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc (xã Phùng Xá, Thạch Thất). Tới các khu vui chơi có bể bơi quanh khu vực, gia đình chị lại phải chịu cảnh đông đúc bởi nhiều người dân cũng tìm đến.

Chị Mùi được bảo vệ tại bãi gửi xe công viên biển Tuần Châu Hà Nội (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) cho biết ngày 1/6, lượng khách tới đây tăng gần gấp đôi so với mọi ngày.

Cả nhà chị Mùi đành cùng nhau ra siêu thị ở trung tâm Hà Nội vui chơi và tránh nóng. “Chúng tôi đi 3 nơi có bể bơi đều quá đông người. Thật may con gái tôi đòi đi siêu thị nên cả nhà cùng đi chơi luôn. Ra siêu thị lớn, vừa có điều hòa mát lạnh lại vừa có chỗ cho các con vui chơi ngày 1/6”, chị Mùi nói.

Dọc các tuyến đường liên thôn liên xã khu vực Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ…, người dân kéo nhau ra hóng gió. “Trong nhà vừa bí vừa nóng, chúng tôi ra đây ngồi đón gió đồng, chờ khi nào có điện mới về”, bà Tình (Quốc Oai) nói.

Người dân ngoại thành đổ ra đường đón gió đồng. Ảnh: Tích Quyền.
Người dân ngồi dưới tán cây tránh nắng nóng trên đường vào khu du lịch sinh thái Tuần Châu (Quốc Oai).

Thao thức chờ điện

23h đêm 1/6, người dân nhiều xã ở huyện Thạch Thất vẫn thao thức chờ có điện. Đi dọc các con đường trong xã Phùng Xá, rất đông người dân tụ tập trò chuyện cho quên đi cái nóng đêm hè. 

Trong con ngõ nhỏ thuộc làng Bùng (xã Phùng Xá), các công nhân thuê trọ ngồi trước sân chờ điện. 
Phòng trọ lợp mái tôn vừa chật vừa nóng, các cháu bé được bố mẹ trải chiếu ra sân ngủ cho mát. Chị Nguyệt ở xóm trọ kể: “Mất điện từ sáng, giờ nhà tôi mất luôn cả nước. Vì téc nước của nhà tôi nhỏ, dùng từ sáng tới chiều là hết. Giờ máy bơm không thể đẩy nước lên được. Tôi phải dùng nước tiết kiệm tắm qua loa cho các con. May nhà còn có quạt tích điện”.
Một công nhân mang võng ra đường nằm tranh thủ chợp mắt để sáng hôm sau có sức đi làm. 
23h13, đường làng vẫn đông người qua lại.
Gia đình anh Linh Nga (làng Bùng, xã Phùng Xá) phải nổ máy ô tô, bật điều hòa để ưu tiên cho trẻ nhỏ vào xe ngủ. 

Trong văn bản phát đi hôm qua, công ty Điện lực Quốc Oai cho biết: “Vào thời điểm 10h ngày 1/6 xảy ra tình huống vận hành quá tải các lộ đường dây 220KV và 110KV cấp điện chủ yếu cho khu vực tây Hà Nội, dẫn đến các máy cắt đầu nguồn tự động kích hoạt, tách ra khỏi vận hành làm gián đoạn cung cấp cho một số khu vực tại các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Oai, quận Hà Đông, Nam Từ Liêm và một số khu vực khác”.

Công ty điện lực cũng cho biết, đơn vị tăng cường 100% quân số, ứng trực 24/24h sẵn sàng khắc phục nhanh nhất có thể các sự cố. “Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của quý khách hàng về tình hình khó khăn do bất thường của thời tiết cũng như việc bị mất điện do tình huống bất khả kháng vừa xảy ra”. 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục