Đời sống
Phòng trọ miễn phí ở TP.HCM cho gia đình bệnh nhân Đồng Tháp
Những hình ảnh về phòng trọ miễn phí cho người dân Đồng Tháp khi đến TP.HCM khám và điều trị bệnh khiến nhiều người bất ngờ và được cư dân mạng thả tim. “Không đặt nặng lời lãi!” 10 giờ, điện thoại của ông Phạm Văn Nhị (54 tuổi, ở Q.11) reo liên tục. Những […]

Những hình ảnh về phòng trọ miễn phí cho người dân Đồng Tháp khi đến TP.HCM khám và điều trị bệnh khiến nhiều người bất ngờ và được cư dân mạng thả tim.

“Không đặt nặng lời lãi!”

10 giờ, điện thoại của ông Phạm Văn Nhị (54 tuổi, ở Q.11) reo liên tục. Những người quê ở Đồng Tháp hỏi thuê phòng được ông thông báo cho ở miễn phí. Hình ảnh phòng trọ với dòng thông báo ghi rõ ràng: “Miễn phí đối với bà con nhân dân tỉnh Đồng Tháp đi khám và điều trị bệnh tại TP.HCM có khó khăn về chỗ ở” nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Phòng trọ cho thuê của ông Nhị nằm ở đường Lý Nam Đế (P.7, Q.11). Ông mới làm nhà trọ cho thuê khoảng 2 tháng nay. Ông quê ở Đồng Tháp lên sống và làm việc ở TP.HCM gần 30 năm nay. Bản thân ông luôn trân quý những người đồng hương và dự định giúp đỡ họ được ấp ủ từ lâu.

Phòng trọ miễn phí ở TP.HCM cho gia đình bệnh nhân Đồng Tháp - Ảnh 1.
Dòng thông báo cho thuê miễn phí dành cho người dân ở Đồng Tháp đến chữa bệnh được chia sẻ trên MXH.

Ông Nhị có một người anh kết nghĩa. Cách đây khoảng 4 – 5 tháng, vợ của người anh này bị ung thư máu phải lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Họ nhờ ông đi kiếm phòng trọ để có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. “Lúc đó, tôi đi quanh khu này không thể kiếm được phòng trọ phù hợp nhu cầu của họ. Chị ấy bị ung thư máu nên rất yếu. Họ nhờ kiếm phòng trọ ở tầng trệt để người chồng nấu ăn cho vợ, bà không thể ăn đồ ăn ngoài. Được một thời gian sau, vì bệnh quá nặng, chị ấy mất. Tôi thấy việc kiếm phòng trọ xung quanh bệnh viện khá vất vả nên quyết định mở phòng trọ cho thuê”, ông Nhị chia sẻ.

Phòng trọ miễn phí ở TP.HCM cho gia đình bệnh nhân Đồng Tháp - Ảnh 2.
Ông Nhị kinh doanh phòng trọ 2 tháng nay

Cũng theo ông Nhị, do bản thân từng bị tai biến, sức khỏe yếu hơn so với trước. Ông cảm nhận bản thân cần nghỉ ngơi, không bươn chải nhiều để giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, ông vẫn muốn hướng tâm đến nhiều điều tốt đẹp, nhất là với người đồng hương. “Trước tôi làm điện tử, chủ bãi giữ xe, mở công ty bảo vệ. Giờ ngày nào cũng có khách ở Đồng Tháp đến thuê phòng. Tôi ưu tiên miễn phí cho bà con cùng quê, còn giúp tất cả mọi người thì tôi vẫn chưa làm được”, ông bày tỏ.

San sẻ khó khăn với đồng hương

Phòng trọ của ông Nhị có 15 phòng được trang bị máy lạnh, giường, nệm đầy đủ, sạch sẽ. Tại thang máy, ông đặt một chiếc ghế để những người sức khỏe yếu tiện di chuyển lên xuống các lầu. Để có mặt bằng và chi phí đầu tư, mỗi tháng ông bỏ ra 50 triệu đồng. Thấy mọi người ghé ở nhờ, ông vui vẻ tiếp đón, hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ. Việc đăng ký ở rất dễ dàng, chỉ cần xuất trình giấy tờ chứng minh ở Đồng Tháp sẽ được nhân viên sắp xếp chỗ ở mà không mất khoản phí nào.

Phòng trọ miễn phí ở TP.HCM cho gia đình bệnh nhân Đồng Tháp - Ảnh 3.
Các phòng đều có người dọn dẹp mỗi ngày và đủ tiện nghi

“Tôi đã có dự định làm từ lâu nên giờ việc ý nghĩa này thành hiện thực tôi rất vui. Tôi chỉ sợ không có người đến ở, không có người trò chuyện cùng. Dù không đặt nặng kinh doanh nhưng phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi làm việc này theo khả năng của bản thân, không kêu gọi quyên góp. Khi tôi cảm thấy không kham nổi sẽ dừng”, chủ nhà trọ bộc bạch.

Anh Bùi Ngọc Sơn (22 tuổi, quê Đồng Tháp) lên chăm mẹ bị ung thư máu đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh đã ở nhà trọ miễn phí 2 ngày nên vô cùng cảm kích trước tấm lòng của chủ nhà. “Tôi từ quê lên TP.HCM chăm mẹ ít tuần nay, trước mẹ nằm ở bệnh viện tuyến dưới. Tình cờ biết đến nhà trọ này qua một bài đăng trên Facebook nên tôi tìm đến thuê chỗ ở. Nếu thuê ở ngoài mỗi ngày phải mất thêm 200.000 – 300.000 đồng. Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi được chủ nhà trọ san sẻ bớt khó khăn”, anh Sơn nói.

Phòng trọ miễn phí ở TP.HCM cho gia đình bệnh nhân Đồng Tháp - Ảnh 4.

Anh Đặng Tuấn Anh (34 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết: “Nhà tôi cách TP.HCM hơn 170 km nếu chạy xe cũng mất hơn 4 tiếng. Tôi chăm ba bệnh ở bệnh viện phải túc trực thường xuyên nên đành chọn thuê trọ ở lại. Nay tìm thấy phòng trọ miễn phí của chủ nhà đồng hương nên tôi rất biết ơn”.

Theo Báo Thanh Niên


Bình luận

Tin cùng chuyên mục