Đời sống
Quán quân Thử tài siêu nhí Mùa 3 Lê Mỹ Duyên: “Nếu không thể nhảy múa nữa, sẽ vẫn mãi giữ nó trong tim”
"Nhảy múa vẫn sẽ đâu đó trong trái tim Duyên. Nếu không thể nhảy múa nữa, Duyên vẫn sẽ phát huy bản thân ở những lĩnh vực khác, không để nghệ thuật dừng lại".

Là một trong những gương mặt dày dặn kinh nghiệm nhất trong cuộc thi năm nay, Lê Mỹ Duyên đã xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh cùng thi để đăng quang ngôi vị quán quân Thử tài siêu nhí mùa 3.

Với xuất phát điểm là bộ môn khiêu vũ thể thao (Dancesport), Lê Mỹ Duyên nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của biên đạo múa Huỳnh Mến và hai cô trò “nên duyên” từ đó. Việc luyện tập khiêu vũ nhiều năm khiến Lê Mỹ Duyên dễ dàng bắt nhịp với cuộc thi và trở thành một trong những “ngựa chiến” của Huỳnh Mến.

Một màu chưa bao giờ là giải pháp hay, hai cô trò đã đa dạng các thể loại và ở những thử thách đương đại, Lê Mỹ Duyên cũng chứng minh bản thân bằng những bài múa dạt dào cảm xúc, mang đến cho người xem những rung động vô cùng tinh tế.

Sau khi cô gái này được xướng tên ở vị trí cao nhất ít lâu, Topsao đã nhanh chóng có một cuộc trò chuyện với Lê Mỹ Duyên để hiểu hơn về cô gái tài năng.

Đầu tiên, cảm giác của Lê Mỹ Duyên như thế nào khi đạt danh hiệu cao nhất của mùa thi năm nay?

Con là thí sinh lớn nhất của cuộc thi, được tham gia và thử sức cũng như thể hiện tài năng, con cảm thấy rất vui. Điều đặc biệt hơn, con chính là người may mắn có thể đi xuyên suốt qua từng vòng, trải qua nhiều thử thách và cuối cùng đã có mặt tại vòng chung kết.

Đến với chương trình, gặp gỡ các em nhỏ, con thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của mỗi bé. Dù là người lớn nhất và được Ban giám khảo khen ngợi về kỹ thuật nhảy múa nhưng con cảm thấy vẫn còn nhiều điều mình nên học hỏi từ các em.

Vòng chung kết là vòng gay go nhất, Ban giám khảo phải rất khó khăn để tìm ra ai xứng đáng là quán quân Thử tài siêu nhí mùa 3 năm 2018, vì tất cả các tiết mục đều hấp dẫn và lôi cuốn.

Đến với vòng chung kết xếp hạng lần này, con may mắn mang đến Ban giám khảo và quý vị khán giả tiết mục nhận được nhiều sự yêu thích và ủng hộ. Cuối cùng con đã đạt được danh hiệu quán quân trong sự vinh hạnh của gia đình, niềm tự hào của cha mẹ, huấn luyện viên và hòa trong nước mắt. Con thật sự rất hạnh phúc!

Lê Mỹ Duyên có nghĩ do mình là người lớn nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất nên có nhiều cơ hội hơn các bạn khác để chiến thắng hay không?

Thật sự, việc tuổi lớn nhất không hẳn là được ưu tiên hơn. Chương trình và Ban giám khảo luôn chấm theo thực lực và tài năng của mỗi người. Con trước đây chuyên về dancesport, nhờ tham gia chương trình mới có cơ hội được học tập thêm nhiều thể loại.

Cùng sự yêu thích, đam mê và không ngừng cố gắng nên con mới đạt được thành công hôm nay. Cơ hội đều đến với tất cả mọi người, ai cũng giỏi, cũng tài, cũng đẹp cả, cứ cố gắng hết mình thì sẽ đạt được kết quả xứng đáng nhất. Con chiến thắng chính là nhờ vào sự may mắn và những nổ lực, công sức mà mình đã bỏ ra trong thời gian qua.

Vậy Lê Mỹ Duyên đánh giá như thế nào về phần thi của mình trong đêm chung kết?

Tại vòng chung kết, cô Huỳnh Mến và con mang đến cho mọi người chủ đề về tình thầy trò. Bất kì ai khi sinh ra đều phải học chữ Lễ đầu tiên, không ngừng tiếp thu từ thầy cô những bài học, kiến thức hay và bổ ích cho đường đời.

Trong quá trình học tập, ở giai đoạn đầu, ai trong chúng ta đều gặp phải nhiều khó khăn, thử thách và cần sự hỗ trợ từ thầy cô. Tuy nhiên, họ đã không chọn cách giúp đỡ một cách trực tiếp mà luôn chọn cách theo dõi âm thầm, để ta tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Khi ấy thành công ta đạt được mới thật sự xứng đáng.

Được cô Huỳnh Mến giao một bài nhảy có nội dung đầy ý nghĩa như vậy, con phải luôn cố gắng tập luyện để thể hiện thật tốt phần thi của mình. Đêm chung kết, vừa được cô Huỳnh Mến hỗ trợ, vừa được nhảy trên nền nhạc hay lại có bộ đồ đẹp, lộng lẫy cùng các anh chị vũ công đầy nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình, con đã có 1 bài thi hoàn chỉnh và nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo và sự ngưỡng mộ từ quý vị khán giả. Con thật sự rất vui, cảm thấy mình vô cùng may mắn và sẽ tiếp tục cố gắng trong chặng đường sắp tới.

Vậy dự định sắp tới của Mỹ Duyên sau Thử tài Siêu nhí là gì?

Sau chương trình này, con sẽ tiếp tục phát huy năng khiếu nhảy múa. Hiện con đang theo học một lớp thanh nhạc và không ngừng cố gắng để có thêm tài năng ca hát. Kế hoạch sắp tới của con là học thêm kỹ năng diễn xuất, người mẫu thời trang, tìm để các buổi thử vai đóng quảng cáo và nếu có cơ hội sẽ tham gia thêm nhiều gameshow khác nữa. Con rất thích và mong muốn có mặt tại các chương trình trình diễn lớn, để có thể phát huy bản lĩnh sân khấu và xây dựng hình tượng gần gũi với công chúng nhiều hơn. Con thật sự rất yêu thích và đam mê nghệ thuật. Con mong rằng sẽ có cơ hội được gặp gỡ các nghệ sĩ đa tài và nhận được nhiều lời khuyên bổ ích.

“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, phát triển đa dạng là tốt, tuy nhiên cũng cần cho mình một hướng thật hoàn mỹ. Vậy trong vô vàn những thứ như ca hát, nhảy múa, diễn xuất đó, Lê Mỹ Duyên chọn cái nào làm cái để mình thật sự tỏa sáng?

Chắc chắn là nhảy múa rồi ạ. Đối với ca hát, diễn xuất, thời trang, con tham gia vì sự yêu thích nhưng đối với nhảy múa thì đó là cả đam mê.

Vậy sẽ là một Mỹ Duyên Dancesport hay là một Mỹ Duyên đương đại, như cách con đã thể hiện rất thành công tại Thử tài siêu nhí vừa rồi?

Con sẽ tiếp tục phát huy kĩ năng Dancesport và học tập thêm nhiều ở đương đại, đồng thời học hỏi các thể loại khác như Hiphop, Jazz,… Con yêu thích cả hai.

Vậy sau thử tài siêu nhí, Mỹ Duyên sẽ tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế nào khác chứ? So you think you can dance thì sao?

Nếu có cơ hội may mắn, con rất mong mình sẽ là 1 thí sinh trong cuộc thi So you think you can dance.

Vậy giả sử, một ngày đó Mỹ Duyên không thể nhảy múa thì Mỹ Duyên sẽ làm gì?

Vẫn là nhảy múa trong tim thôi ạ! Không nhảy được nhưng không có nghĩa là trong tâm trí nhảy múa đã kết thúc. Con sẽ theo dõi nghệ thuật, những vũ công để khơi dậy và nhắc nhở mình rằng mình đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc khi được nhảy múa. Và nếu không thể nhảy múa, con sẽ phát huy ca hát và những lĩnh vực khác, không để nghệ thuật dừng lại.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục