Đời sống
Sau thời gian dài yêu nhau, “Tư Dũng” bị Trọng “Ỉn” lây cho thứ này từ lúc nào không biết
Nhìn hình ảnh Tư Dũng loay hoay cho áo vào quần trong trận đấu ngày hôm qua, fan chỉ biết thốt lên: "Hoá ra sơ-vin có thể lây qua đường tình yêu!"

Trọng “Ỉn” được biết đến là một trong những cầu thủ điển trai và chỉn chu bậc nhất trong đội hình của tuyển Việt Nam. Việc luôn bỏ áo vào quần và quyết tâm không để “lủng thùng” trong suốt gần 2 giờ thi đấu khiến nhiều người ưu ái đặt cho Trọng cái tên “Trọng sơ vin”.

Trọng “sơ vin” chỉn chu trong từng trận đấu.

Tối hôm qua, trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển CHDCND Triều Tiên đã được diễn ra, nhưng do chấn thương nên Đình Trọng không thể tham dự vào trận cầu này. Hiểu được sự lo lắng của Trọng “ỉn” nên Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh đã mang hẳn một chiếc áo với dòng chữ “Ỉn ơi, mau trở lại nhé!” ra sân để cổ vũ tinh thần cho người em của mình.

Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng không quên mang theo tấm ảnh có in hình Trọng “Ỉn”.

Bên cạnh đó, người hâm mộ vô cùng “tinh mắt” khi phát hiện ra thêm một khoảnh khắc đáng yêu nữa đó chính là giây phút hậu vệ Bùi Tiến Dũng đang loay hoay bỏ áo vào quần. Hành động này không khỏi khiến các fan nhớ về hình tượng quen thuộc của “Trọng sơ vin”.

Khoảnh khắc Tư Dũng loay hoay đóng thùng khiến fan thích thú.

Nếu thuộc hội fandom Owker (những người ủng hộ cầu thủ Việt Nam) thì hẳn người hâm mộ không lạ gì với tình cảm thắm thiết mà Trọng “Ỉn” và “Tư Dũng” dành cho nhau. Nhiều người hâm mộ thích chí, ship tận tình để thuyền tình của cặp đôi này đi đến bến bờ hạnh phúc. Cộng thêm hình ảnh vô cùng dễ thương vừa qua, nhận định “cặp đôi” này có gì với nhau ngày càng được củng cố. Qua đó, người hâm mộ còn hài hước đùa rằng, hội chứng “sơ vin” có thể dễ dàng được lây lan qua đường tình yêu.

“Tôi thấy đâu đó hình ảnh của Trọng “Ỉn” đâu đây. Yêu “bồ” mải miết nên bây giờ mọi hành động đều phảng phất bóng dáng của “bồ”. Tôi cảm thấy vô cùng quan ngại.

Mình đã nói cặp đôi này yêu nhau mà đâu ai tin. Giờ đến cái cách đóng thùng cũng mang đậm hình dáng của nhau kia kìa.

Đó, một tấm ảnh đại diện cho ngàn lời nói. Người ta yêu nhau đến thế cơ mà.”

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục