Đời sống
Thái Lan: Trải lòng người bố hóa trang thành phụ nữ đến trường con gái
Người đàn ông là bố đơn thân ở Thái Lan đã mặc váy, đội tóc giả như phụ nữ để thể hiện tình thương với con gái.

Ngày 12/8, anh Pratchaya Joe Tadeebu (48 tuổi, sống ở Thái Lan) đã chia sẻ hình ảnh hóa trang thành phụ nữ khiến cư dân mạng nước này xôn xao. 

Người đàn ông này quyết định hóa trang đặc biệt như vậy để tham gia hoạt động “Ngày của mẹ” tại trường học của con gái nuôi tên là Nattawadee Kornjan ở tỉnh Kampaeng Phet, Thái Lan. Đây cũng là ngôi trường mà anh đang giảng dạy. 

Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Pratchaya ngồi trên ghế, Nattawadee Kornjan quỳ dưới chân sau đó ôm bố nhằm thể hiện sự kính trọng và cảm ơn đối với công nuôi dưỡng suốt thời gian qua. Khoảnh khắc này để lại sự xúc động cho người xem. 

Thái Lan: Trải lòng người bố hóa trang thành phụ nữ đến trường con gái - 1
Người đàn ông hóa trang thành phụ nữ để dự “Ngày của mẹ” tại trường của con gái (Ảnh: Tiger).

Được biết, anh Pratchaya là bố đơn thân. Mặc dù, Nattawadee Kornjan là con nuôi, nhưng Pratchaya dồn tất cả tình thương cho cô bé như con đẻ.

“Tôi sẽ cố hết sức mình làm vai trò của cả cha và mẹ để chăm sóc con gái”, anh bày tỏ.

Nhìn hình ảnh mặc váy sọc đen trắng, đội tóc giả của Pratchaya Joe Tadeebu, cư dân mạng dành lời khen và đánh giá anh hết lòng thương yêu con gái.

“Tôi và con gái đã nói chuyện cùng nhau sẽ làm gì trong Ngày của mẹ năm nay. Tôi không muốn con bị bỏ rơi mà muốn con cảm thấy hạnh phúc. Ý tưởng mặc trang phục như phụ nữ đã được đưa ra, tôi không cảm thấy xấu hổ”, anh Pratchaya bày tỏ.

Con gái anh Pratchaya chia sẻ, bản thân cảm thấy rất vui khi bố đóng vai là phụ nữ trong sự kiện “Ngày của mẹ”. Việc làm của bố thật dễ thương và hài hước khiến cô không cảm thấy xấu hổ với bạn bè.

Với nhiều người Ngày của mẹ là lúc để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, kính trọng với người trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy, ngày này có thể để lại nỗi buồn cho những em bé không có mẹ trong đời. 

Ngày của mẹ tại nhiều nước phương Tây rơi vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Trong khi đó, tại Thái Lan, Ngày của mẹ là ngày 12/8 hàng năm.

Ngày của mẹ ở quốc gia Đông Nam Á này được tổ chức lần đầu tiên hồi tháng 4/1950, sau đó được chuyển sang 12/8 từ năm 1976 để kỷ niệm ngày sinh của Hoàng thái hậu Sirikit. 

Tại Thái Lan, Ngày của mẹ là ngày nghỉ. Do đó, nhiều người con sẽ trở về nhà, đoàn viên bên gia đình, thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng với mẹ.  

Vào Ngày của mẹ, người dân Thái Lan cúng dường đồ ăn cho các nhà sư đi khất thực vào buổi sáng hàng ngày. Nhiều người cũng chọn đi chùa để làm công đức.

Tại một số khu vực ở Thái Lan, vào ngày này, các gia đình sẽ ăn mừng hoặc xem các buổi biểu diễn múa truyền thống của Thái Lan. 

Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/thai-lan-trai-long-nguoi-bo-hoa-trang-thanh-phu-nu-den-truong-con-gai-20230816154849055.htm


Bình luận

Tin cùng chuyên mục