Đời sống
THẢM KỊCH MÙA LỄ HỘI: HƠN 200 NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG NHỮNG NGÀY TẾT SONGKRAN
Chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ té nước Songkran (từ 11/4 đến 15/4/2026), xứ sở Chùa Vàng đã phải ghi nhận những con số đau lòng: hơn 200 người chết và gần 1.600 người bị thương do tai nạn giao thông. Dù không khí lễ hội té nước diễn ra sôi động, nhưng tình trạng vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ đã biến những ngày vui thành chuỗi “ngày nguy hiểm” kinh hoàng trên khắp các cung đường.

Lễ hội Songkran ngày Tết cổ truyền rực rỡ sắc màu của Thái Lan  đang phải đối mặt với mảng tối quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết nhức nhối: Tai nạn giao thông tăng vọt. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Chỉ đạo An toàn Đường bộ Thái Lan, chỉ trong 5 ngày (từ 11/4 đến 15/4), xứ sở Chùa Vàng đã ghi nhận tới 1.564 vụ tai nạn, khiến 206 người thiệt mạng và 1.593 người khác phải nhập viện.

Lễ hội Songkran tại Thái Lan – Nguồn: Bangkok Post

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Chỉ đạo An toàn Đường bộ Thái Lan, chỉ trong vòng 5 ngày (từ 11/4 đến 15/4), toàn quốc đã xảy ra hơn 1.500 vụ tai nạn giao thông. Sự việc này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 206 người và khiến gần 1.600 người khác phải nhập viện trong tình trạng thương tích.

Nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn là chạy quá tốc độ và lái xe khi say rượu. Nguồn: The Nation.

Riêng ngày thứ 5 của kỳ nghỉ, áp lực giao thông đạt đỉnh điểm khi dòng người bắt đầu quay trở lại thành phố, dẫn đến 442 vụ va chạm chỉ trong vòng 24 giờ.

Người dân tham gia lễ hội Songkran chen chúc trên một con đường ở xã Bo Ploi, huyện Bo Rai, tỉnh Trat – Nguồn: Jakkrit Waewkhlaihong

Bản đồ tai nạn phủ bóng khắp các tỉnh thành, nhưng miền Bắc và Thủ đô vẫn là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tỉnh Chiang Rai đứng đầu danh sách về cả số vụ tai nạn (59 vụ) và số người bị thương (68 người). Trong khi đó, thủ đô Bangkok lại dẫn đầu về số ca tử vong, biến kỳ nghỉ lễ của nhiều gia đình thành nỗi tang tóc.

Ông Cholnan Srikaew, Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, dù các trạm kiểm soát giao thông và lực lượng chức năng đã làm việc hết công suất, nhưng việc kiểm soát hàng triệu người đổ ra đường vui chơi là một bài toán cực kỳ nan giải.

Hàng triệu người đổ ra đường vui chơi trong lễ hội – Nguồn: Nation Photo

Dù Chính phủ Thái Lan đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát, lập hàng nghìn trạm kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, nhưng ý thức của người tham gia giao thông vẫn là bài toán chưa có lời giải. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất cho các bệnh viện trên toàn quốc để sẵn sàng ứng cứu làn sóng bệnh nhân tăng đột biến.

Vụ xô xát giữa một nhóm tài xế ở Pattaya với du khách nước ngoài vào tối 12/4 – Nguồn: Khaosod English

Kỳ nghỉ lễ vẫn còn những ngày cuối cùng, và chiến dịch “7 ngày nguy hiểm” vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Bài học đắt giá từ hơn 200 sinh mạng nằm xuống chính là lời nhắc nhở đanh thép nhất: Niềm vui lễ hội chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi người biết làm chủ tay lái và tôn trọng luật lệ giao thông.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục