Hoa hậu Việt Nam 2018
Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2018: Choáng ngợp, rực rỡ, đầy màu sắc
Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã mang đến cho khán giả tại trường quay cũng như khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ một bữa tiệc nghệ thuật đậm đà cảm xúc.

Tiết mục đồng diễn bikini của các thí sinh sẽ không thể nóng bỏng và thu hút nếu thiếu đi những hiệu ứng đẹp mắt trên sân khấu. Các cô gái sải những bước catwalk tự tin và đầy năng lượng kết hợp với phần hình ảnh đến từ màn hình Led phía sau đã tạo nên một tiết mục mãn nhãn.

Trong phần trình diễn áo dài, với ý tưởng họa tiết và form dáng trên thân áo bắt nguồn từ những vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã quá tài tình khi dùng những chất liệu “đậm hồn dân tộc” như nón lá và lụa để phối lên cảnh trí, đánh thức cảm xúc tự hào nơi người xem.

Với tiết mục “Girl on fire” được thể hiện bởi ca sĩ Thiều Bảo Trang, BTC đã chứng minh độ “chơi lớn” của mình khi sử dụng hẳn vòng lửa thật ngay trên sân khấu trực tiếp. Tuy nhiên, thành công của tiết mục đã góp phần tạo điểm nhấn cho đêm chung kết, nêu cao tính nữ quyền và khát vọng mạnh mẽ của nữ giới. “Tiết mục biểu diễn của Trang sẽ vô cùng nóng bỏng và rực lửa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, ca sĩ Thiều Bảo Trang chia sẻ.

Dường như BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chi rất mạnh tay cho khoản mục đạo cụ sân khấu trong đêm chung kết. Có thể thấy trong tiết mục “Góc tối” của Mai Tiến Dũng, những khối hộp vuông “khủng” đã giúp nam ca sĩ rất nhiều trong việc thể hiện trọn vẹn cảm xúc gai góc, sâu lắng của bài hát.

Và tất nhiên, trong một đêm chung kết tầm cỡ, không thể thiếu những khoảnh khắc lắng đọng. Ca khúc “Khúc ca yêu cuộc đời” được thể hiện bởi nữ ca sĩ Lưu Hiền Trinh cùng phần phụ họa của nhóm mẫu nhí Pinkids đã đánh thức nơi khán giả những cảm xúc ẩn sâu. Tuy nhiên cảm xúc đó khó có thể đạt cực điểm nếu thiếu đi những hiệu ứng Led trên sân khấu cùng với hàng trăm ngọn nến được thắp lên trong khán phòng.

Và tất cả những ý tưởng trong đêm chung kết đều đến từ Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh cho biết: “Chủ đề của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 là ánh sáng. Ánh sáng có thể đến từ nhiều thực thể như: mặt trời, lửa, ánh nến hay thậm chí là ánh sáng tỏa ra từ những tinh thể pha lê. Bên cạnh yếu tố ánh sáng, mỗi người đều tồn tại một góc tối trong tâm hồn”. Tổng đạo diễn đã vô cùng tài tình khi có thể kết hợp hai yếu tố để tạo nên những tiết mục hài hòa và mãn nhãn nhiều cảm xúc và làm đẹp lòng người hâm mộ.

B.L


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục