Sao
Cuộc sống của Minh Tú thay đổi thế nào sau khi cưới chồng Đức?
Người mẫu Minh Tú nói cô thay đổi tính cách vì nhận ra ý nghĩa hôn nhân sau đám cưới với ông xã người Đức.

Minh Tú và ông xã Chris tổ chức đám cưới hôm 13/4 ở TP HCM sau 5 năm gắn bó. Hai tuần sau hôn lễ, nữ người mẫu nói còn nguyên cảm giác hạnh phúc. Dịp này, cô chia sẻ về hôn nhân, những thay đổi trong mối quan hệ với Chris.

Minh Tú và chồng trong đám cưới hôm 13/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Minh Tú và chồng trong đám cưới hôm 13/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Chị có trải nghiệm gì trong hai tuần đầu trở thành người phụ nữ của gia đình?

– Chồng tôi là nhân viên văn phòng, làm trong lĩnh vực logistic. Chúng tôi khác nhau về tính cách, công việc. Tôi làm về giải trí nên giờ giấc và tâm trạng không giống chồng. Cảm xúc của anh bình thường, rõ ràng và nghiêm túc, còn tôi thì ngược lại. Thời gian đầu quen nhau, chúng tôi tranh luận nhiều. Gần đây, cả hai tìm ra điểm chung, thông cảm cho công việc của nhau. Trước đây tôi rất thích ra đường đi chơi, còn bây giờ làm xong chỉ muốn về nhà, dành thời gian nói chuyện với ông xã và đi ngủ sớm.

Lúc chưa cưới, một tuần anh ở với tôi hai – ba ngày, còn lại phải đi công tác nhiều nước như Thái Lan, Singapore… Bây giờ khác, hôm nào công việc khẩn cấp lắm anh mới đi, còn lại sắp xếp ở Việt Nam nhiều hơn. Từ khi kết hôn, anh sống chính tại Việt Nam nhưng mỗi tuần đều phải đi công tác một đến hai ngày.

Nói chung cuộc sống cũng không thay đổi nhiều vì đám cưới chỉ là buổi tiệc để thông báo với mọi người, còn trước đó cả hai đã có quãng thời gian ở chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, tôi thấy yêu chồng mình nhiều hơn. Khoảnh khắc ký tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với người đàn ông này vì anh trở thành thành viên trong gia đình, cùng mình đi tiếp.

– Chị cảm nhận bản thân thay đổi thế nào khi bước vào cuộc sống hôn nhân?

– Bản năng người phụ nữ khi gặp đúng người phù hợp thì tự nhiên mình lại trở thành người yếu đuối. Khi ở cạnh người đàn ông đời mình, tôi nhẹ nhàng hơn, hơi bánh bèo, nhõng nhẽo. Đó không phải là do tôi cố gắng mà nó đến một cách rất tự nhiên. Chẳng hạn chuyện nhõng nhẽo ngày xưa chưa bao giờ ai thấy ở tôi, nhưng hiện tại thì có. Chị Puka nói tôi ở một mình giống con hổ, nhưng ở chung với chồng thì giống mèo con. Bạn tôi nói cách tôi dùng từ, giọng điệu khi nói chuyện với chồng cũng rất khác.

Khi bắt đầu có suy nghĩ hướng về gia đình, tự nhiên đâu đó tôi thích học những cái đơn giản nhất. Tôi quan tâm đến cảm xúc, sức khỏe của anh. Ngày xưa anh đi công tác, thức khuya… thì cũng kệ, mạnh ai nấy chăm sóc bản thân. Nhưng khi biết đây là người bạn đời của mình, tôi thay đổi. Điều đó đến rất tự nhiên, tình cảm làm tôi thay đổi suy nghĩ và hành động. Mỗi lần anh đi công tác, tôi ngồi xếp đồ cho chồng khiến anh bất ngờ. Anh nói rằng tôi không cần làm việc đó. Anh không muốn thay đổi bất cứ điều gì ở tôi. Tôi cũng không phải kiểu người mà ai đó có thể ép được, chẳng qua là tôi muốn làm. Tôi nghĩ con gái Việt Nam có sự vun vén, muốn chăm sóc đối phương.

– Chị và chồng, ai là người ghen nhiều hơn?

– Chồng tôi không bao giờ ghen. Có bất kỳ việc gì tôi đều chia sẻ cho anh, điển hình như là mối quan hệ trước đây hay đi đâu, làm gì tôi cũng nói. Từ khi mới quen, chúng tôi đã chia sẻ với nhau. Cách suy nghĩ đàn ông cũng khác. Chồng lớn hơn tôi 10 tuổi nên anh chững chạc hơn. Anh dành sự tôn trọng, tin tưởng cho tôi khá nhiều.

Trước khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc cũng cần thời gian dài tìm hiểu. Khi xác định yêu nhau, chúng tôi chia sẻ hết sở thích, những điều mong muốn. Cả hai có quan điểm chung là nếu hết tình cảm sẽ ngồi xuống nói cho nhau biết. Thà sẽ buồn lúc đó, nhưng nếu như bị tổn thương trong việc phát hiện ra điều gì đó thì không nên.

– Làm thế nào để vợ chồng chị tạo cho nhau sự tin tưởng?

– Tôi với chồng theo trường phái tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Cả hai cũng thành thật khi chia sẻ với nhau. Trước đây tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy chồng nên không đặt ra tiêu chuẩn người yêu. Tôi thấy khá may mắn khi gặp người phù hợp với mình và tôi cũng rất yêu anh ấy. Tình yêu thương diễn ra trong thời gian dài với nhiều thử thách, có tan rã, bất đồng quan điểm… nhưng cả hai thông cảm, tha thứ, chấp nhận khuyết điểm của nhau để vun vén cho tình yêu này.

Tôi sợ đàn ông ghen lắm! Ngày xưa tôi quen nhiều người ghen quá nên tôi sợ. Công việc của tôi đã ồn ào nên khi về nhà tôi muốn mọi thứ yên bình.

Minh Tú và Chris từng yêu nhau năm 2012, sau đó chia tay. Đến 2018, họ gặp lại nhau và gắn bó đến hiện tại.
Minh Tú và Chris từng yêu nhau năm 2012, sau đó chia tay. Đến 2018, họ gặp lại nhau và gắn bó đến hiện tại.

– Ông xã có điều gì đặc biệt khiến chị muốn gắn bó?

– Chồng tôi là người không nói nhiều nhưng làm rất nhiều và mình phải chịu nhìn. Sự lãng mạn của chồng thể hiện qua những cái rất nhỏ. Ví dụ trước đây tôi không uống nước lọc. Khi quen với tôi, anh ấy hay gọi điện nhắc tôi uống nước. Từ ngày gặp nhau đến tận bây giờ, nếu ở chung với nhau thì đầu giường của tôi luôn có ly nước lọc, cho dù có cãi hay giận nhau. Nó cứu vãn tình yêu của tôi rất nhiều.

Nhiều khi mình có suy nghĩ anh ấy không quan tâm mình nhưng sự lãng mạn của anh rất nhỏ nhưng rất thật và bền vững, hợp với suy nghĩ của tôi bây giờ. Chứ tôi lúc 22 -23 tuổi thì lại thích được tặng quà, thích ngọt ngào. Hay mỗi lần ở Việt Nam, chồng sẽ cùng tôi về thăm ba mẹ. Anh kiên nhẫn trò chuyện với ba mẹ tôi bằng Google dịch. Những điều rất đơn giản nhưng khi còn trẻ, không có nhiều trải nghiệm thì không nhận ra được. Để người ta làm điều đó lâu dài thì rất khó.

Từ lúc mới quen nhau đến bây giờ, chồng tôi vẫn như vậy, rất nhiệt tình chăm sóc không chỉ cho tôi mà ba mẹ tôi nữa. Anh ấy quan tâm mọi thứ. Cả hai chia sẻ các vấn đề với nhau dù anh ấy không hiểu công việc của tôi lắm. Chúng tôi có cách biệt về văn hóa. Chẳng hạn người Đức ăn bánh mì, khoai tây, pizza… còn người Việt lại rất thích ăn cơm. Trong một tuần, chúng tôi sẽ phân chia như thế nào cho phù hợp.

– Gia đình chị hiện ai là người quản lý tài chính?

– Nói chắc không ai tin nhưng tôi với chồng tiền ai nấy xài. Có thể vì văn hóa khác nhau nên trong chuyện kinh tế, chúng tôi vẫn tôi trọng quyền riêng tư của nhau. Cả hai có một tài khoản chung, mỗi tháng chúng tôi bỏ tiền vào tùy theo danh thu. Cả hai có quyền sử dụng thẻ đó để chi tiêu những vấn đề trong gia đình. Chồng mở lời chăm sóc, lo lắng cho tôi nhưng cũng thích tôi đi làm. Anh ấy nói rằng thấy rất hạnh phúc khi tôi đi làm. Dù tôi có chọn gì nhưng điều đó khiến tôi hạnh phúc thì chồng đồng hành và hỗ trợ hết mình.

– Chị và ông xã lên kế hoạch nào cho việc sinh con?

– Hai tuần nữa chúng tôi sẽ về thăm ba mẹ chồng ở Đức, kéo dài khoảng nửa tháng. Tôi với chồng có điểm chung là thích ở gần gia đình. Một năm chúng tôi sẽ về châu Âu hai lần, kết hợp vừa đi làm vừa thăm ba mẹ.

Theo tôi, người phụ nữ nào khi kết hôn đều mong muốn được làm mẹ. Tôi và chồng cũng nói với nhau về vấn đề đó nhưng quan điểm tùy vào duyên. Con cái là lộc trời cho nên chúng tôi chỉ biết cố gắng, mong may mắn sẽ đến với mình.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia’s Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Vietnam, giám khảo The Look Vietnam… Năm 2018, người đẹp thi Miss Supranational, đoạt danh hiệu “Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á” và vào top 10. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Đại sứ hoàn mỹ, Asia’s Next Top Model. Cô tham gia đóng phim với các dự án Người tình, Hoa hậu giang hồ, Bố già.

Cô công khai bạn trai người Đức tên Chris cuối năm 2021. Anh sinh năm 1981, sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm. Cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Hôm 5/4, Minh Tú cùng bạn đời làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/minh-tu-toi-nhong-nheo-nu-tinh-hon-sau-khi-lay-chong-4738983.html


Bình luận

Tin cùng chuyên mục