Sao
Dễ dãi trong cách chọn phim cộng với lối diễn xuất nhạt nhòa, những ngôi sao đình đám Hollywood nhận cái kết đắng trong năm 2018
Năm 2018 là một năm đáng quên đối với 11 diễn viên điện ảnh đình đám bên dưới bởi những chê bai về mặt diễn xuất trong những dự án bom xịt.

Charlize Theron (Atomic Blonde, Gringo): Có lẽ sau Mad Max, The Fury Road, Charlize Theron chưa có một vai diễn nào ra hồn. Vai diễn nữ tình báo quyến rũ của Cục Tình báo Anh Quốc MI6 trong bộ phim hành động Atomic Blonde chỉ được đánh giá cao ở tạo hình và những pha hành động. Còn phim “hài đen” Gringo cũng bị giới phê bình chê bai tơi tả. Vai diễn của Theron bị đánh giá là hoàn toàn mờ nhạt.

Nicolas Cage (Looking Glass): 2018 vẫn là năm đáng quên của Nicolas Cage với thất bại ê chề từ bộ phim có nội dung dở tệ Looking Glass cùng vai diễn kỳ quặc, lạc tông của anh. Nhiều người cho rằng khả năng giải Mâm xôi vàng hạng mục diễn xuất của năm 2018 sẽ được trao về tay tài tử đình đám này. 

Helen Mirren (Winchester): 2018 quả là một năm đáng quên đối với Helen Mirren với vai chính trong Winchester. Diễn xuất cứng nhắc, gượng gạo và biểu cảm ‘đơ” của gương mặt từng đoạt giải Oscar khiến người xem không khỏi ngạc nhiên tự hỏi. 

Bruce Willis (Death Wish, Acts of Violence, Air Strike, Reprisal): 4 tác phẩm của “bố già” trong năm nay đều thất bại nặng nề và bị chê bai tả tơi. Death Wish không có nhiều điều đột phá, mờ nhạt, Reprisal có chất lượng ở mức trung bình. Đặc biệt, dự án Air Strike còn gây tiếc nuối hơn cả khi bộ phim chịu tai tiếng chung với nữ diễn viên Phạm Băng Băng sau scandal trốn thuế. 

Jared Leto (The Outsider): Trong bộ phim kinh dị trên Netflix The Outsider, Jared Leto thủ vai tù nhân chiến tranh làm việc theo cách của Yakuza. Giới phê bình đánh giá có lẽ Jared Leto chỉ đơn giản thể hiện sự mệt mỏi và chán nản với giai điệu chậm chạp, lê thê trong bộ phim kinh dị. 

Taron Egerton (Robin Hood, Billionaire Boys Club): Điều gây thất vọng nhất của Robin Hood phiên bản làm lại là mạch truyện dài dòng, lan man, và thiếu tính đột phá. Diễn xuất của anh cũng đứng giữa lằn ranh khen chê dữ dội của giới phê bình.

Jennifer Lawrence (Red Sparrow): bộ phim bị chê bai thê thảm về mặt nội dung. Bám sát không khí nghẹt thở của tiểu thuyết gốc, Red Sparrow mang đến cho khán giả sự u ám nhưng hiện đại, lối dẫn truyện nhanh và gãy gọn. Tuy nóng bỏng, kịch tính là thế nhưng bộ phim hoàn toàn thiếu chiều sâu cảm xúc. Thậm chí khán giả cũng chẳng ấn tượng gì về nhân vật của Jennifer Lawrence trong phim ngoài những cảnh khoe thân gợi cảm của cô. 

Jacob Tremblay (The Predator): Bộ phim sở hữu nam diễn viên nhí Jacob Tremblay, cậu bé từng tham gia phim nhận đề cử Oscar là Room. Trong bộ phim quái vật, Tremblay vẫn có thể chứng tỏ tài năng với diễn xuất thuyết phục. Cậu bé đã đem lại nhiều phân cảnh hài hước cho phim. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn chưa thể làm khán giả thỏa mãn bởi phần nội dung hời hợt và thiếu chiều sâu.

Joaquin Phoenix (Mary Magdalene): Phoenix được đánh giá là diễn không tệ nhưng cũng không có gì để khen. Nhân vật Chúa của anh chỉ hiện lên qua hình ảnh mang tính biểu tượng chứ không để lại những câu thoại đắt giá. Những thước phim tuyệt đẹp được trau chuốt tỉ mỉ cùng dàn diễn viên thực lực là điểm mạnh của phim. Tuy nhiên, phim có phần giáo điều với nội dung u ám.

James Franco (Future World): Với số điểm 3.1 IMDb và 0% trên Rotten Tomatoes đủ nói lên mức độ tệ hại của tác phẩm này. Đến năm nay, Franco vẫn không thể lấy lại uy tín của mình thông qua một bộ phim dở tệ và gần như không được biết đến. 

John Travolta (Gotti và Speed Kills): Cả hai bộ phim mà tài tử lừng danh góp mặt đều không thành công như mong đợi. Với Gotti, Travolta đóng vai tên cướp khét tiếng John Gotti và các nhà phê bình không biết nên khóc hay nên cười với tác phẩm chính kịch tệ hại này. Còn với Speed Kills, tác phẩm hành động thiếu đầu tư về việc đua thuyền được xem là liều thuốc độc, tiếp tục giết chết sự nghiệp của tài tử từng đoạt Oscar. 

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục