Sao
Hoa hậu Trần Tiểu Vy chạnh lòng và lo lắng khi theo dõi tin bão tại quê nhà
"Nghe tin bão về mà lòng cứ bồn chồn ấy. Người dân miền Trung như Vy, hễ nghe bão đến là sợ lắm, dù bão lớn hay nhỏ cũng đều ám ảnh. Gọi về cho mẹ, cho các anh chị, đặc biệt là các anh chị ở TP.HCM đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cập nhật tình hình mà lo lắng vô cùng."

Cơn bão số 9 Usagi đã qua đi nhưng những thiệt hại mà cơn bão này để lại là chưa thể đong đếm được. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên mang đến nhiều thiệt hại nhưng qua đó tình yêu thương, tính nhân ái của con người lại hiển hiện một cách rõ nét.

Vừa mới đây, mặc dù đang tập trung cho việc hoàn thành tốt các phần thi tại Miss World, Hoa hậu Trần Tiểu Vy vẫn không quên theo dõi diễn biến các tin tức tại quê nhà. Chạnh lòng trước những thiệt hại mà bão mang đến, trên trang cá nhân của mình, Tiểu Vy vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ, cụ thể cô viết: “Nghe tin bão về mà lòng cứ bồn chồn ấy. Người dân miền Trung như Vy, hễ nghe bão đến là sợ lắm, dù bão lớn hay nhỏ cũng đều ám ảnh. Gọi về cho mẹ, cho các anh chị, đặc biệt là các anh chị ở TP.HCM đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cập nhật tình hình mà lo lắng vô cùng. Vy lại ở xa, hôm nay quay hình ngoài biển nhìn thấy sóng vỗ lại nghĩ tới sóng gió ở nhà, chẳng yên tâm chút nào. Mọi người cẩn thận nhé, hạn chế ra đường khi bão. Thương cho các cụ già vô gia cư, ước gì có thể ở đó để giúp đỡ các cụ qua ngày mưa bão.” Động thái này của nàng Hậu nhận được vô vàn lời khen ngợi từ công chúng và cư dân mạng.

Dòng trạng thái chia sẻ của Tiểu Vy.

Chia sẻ kèm với dòng trạng thái, nàng Hậu dẫn thêm câu chuyện về một ông cụ vô gia cư, co ro, rúc mình vào một góc trong trời bão tố. Câu chuyện này hiện đang gây sốt và được cư dân mạng truyền tai nhau một cách chóng mặt.

Hình ảnh ông cụ co ro trong gió bão hiện đang gây sốt.

Hoa hậu Tiểu Vy là gương mặt nổi bật, hiện đang được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay.

Cẩm Lan


Bình luận

Tin cùng chuyên mục