Đời sống
Những giọt nước mắt đáng nhớ rơi trên đất Nga trong vòng bảng World Cup 2018
Có lẽ chỉ môn thể thao vua mới có khả năng khiến cánh mày râu khóc nhiều đến thế. Người hâm mộ đã chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt rơi trên đất Nga trong vòng bảng World Cup năm nay.

Sau trận thua Mexico ngày 23/06, Son Heung-min khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Anh khóc vì Hàn Quốc đã để thua đau đớn, dù họ có đủ thực lực để làm nên chuyện ở World Cup năm nay.

Và đêm qua, chàng tiền vệ điển trai của Hàn Quốc một lần nữa bật khóc tại đất Nga. Sau chiến thắng lịch sử trước nhà đương kim vô địch Đức, Son Heung-min rơi nước mắt trong sự vỡ òa hạnh phúc. Ngôi sao của Tottenham đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước người Đức, tạo nên một “cơn địa chấn” không tưởng cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Hàn Quốc không đi tiếp nhưng họ đã chiến đấu khôn ngoan, quyết liệt và xếp trên đội đương kim vô địch. Lẽ dĩ nhiên, Hàn Quốc có quyền ngẩng cao đầu rời mùa giải năm nay.

Trước đó, một hình ảnh đầy xúc động khác xuất hiện ở cuối trận Brazil – Costa Rica. Ngôi sao Neymar bật khóc khi chiến thắng đã ở trong tay đội bóng Brazil với bàn ấn định thắng lợi 2-0 do chính anh lập công.

Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ, đầy ý nghĩa. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cầu thủ số 10 Brazil không chỉ cho thấy niềm hạnh phúc vô cùng tận mà còn là sự giải phóng của biết bao áp lực anh đã phải dồn nén trong những năm qua.

Vòng bảng World Cup năm nay còn chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của “hạt đậu nhỏ” Chicharito. Trận đấu giữa Mexico và Đức khép lại cũng là lúc các cầu thủ Mexico ăn mừng chiến thắng lịch sử. Thế nhưng tiền đạo Chicharito lại đổ gục xuống sân và òa khóc như một đứa trẻ.

Trước trận đấu này, rất nhiều chuyên gia đã đánh giá thầy trò HLV Joachim Low có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Mexico. Mặc dù vậy, nhờ vào tinh thần thi đấu quả cảm, Mexico đã tạo ra bất ngờ khi đánh bại Đức với tỷ số 1-0.

Dù mang ý nghĩa hạnh phúc, hy vọng hay thất bại, nuối tiếc thì những giọt nước mắt nóng bỏng đã cùng rơi xuống xứ sở bạch dương. Sẽ có người đi tiếp, nỗ lực và khao khát tìm đến ngôi vị cao nhất của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Cũng sẽ có người ra về, nuôi dưỡng niềm tin và nung nấu quyết tâm để 4 năm sau được cháy một lần nữa cho mùa World Cup mới.


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục